Sir Alex: Hãy cho Van Gaal thời gian

15/10/2014 14:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Van Gaal đã không đạt kết quả như mong đợi, nhưng khởi đầu của tôi ở Old Trafford cũng khó khăn như thế”, đó là những gì mà Sir Alex nhận xét về HLV người Hà Lan, trong bài phỏng vấn trên kênh MUTV.

Trong quá khứ, Alex Ferguson đã phải chờ đợi 3 năm rưỡi mới giành được danh hiệu đầu tiên cùng Man United. Và đó là thành quả từ sự kiên nhẫn đặc biệt của ban giám đốc, những người đã bỏ ngoài tai mọi sức ép để ủng hộ chiến lược gia người Scotland. Man United, đội bóng đã sa thải David Moyes sau 10 tháng, liệu có kiên nhẫn với Van Gaal như Sir Alex?

“Van Gaal chưa hề xin tôi lời khuyên”

“Ngày ấy, Sir Bobby Charlton, Martin Ewards (chủ tịch Man United giai đoạn 1980-2002) và ban lãnh đạo đã ở bên cạnh tôi và sau đó, chúng tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt. Một khi tôi đã ổn định cùng đội bóng, mọi chuyện đều ổn. Louis cũng đang trải qua quá trình như vậy, và tôi tin rằng ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề của mình”, Sir Alex nhớ lại. Ông tin rằng thứ Van Gaal cần lúc này chính là thời gian.

Cũng theo tiết lộ của Ferguson thì kể từ khi chính thức dẫn dắt Man United, Van Gaal chưa từng tìm đến ông để xin lời khuyên. “Ông ấy có đến văn phòng tôi vài lần sau trận đấu, và chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Đơn giản chỉ có vậy. Louis là một HLV giàu năng lực và mạnh mẽ. Ông ấy là một thủ lĩnh thực sự. Ông ấy biết tôi ở đâu khi cần, nhưng hoàn toàn không cần gọi tôi để hỏi ý kiến”.

Sir Alex có tiếng nói quan trọng trong việc bổ nhiệm Moyes, và chính ông cũng bị chỉ trích vì để lại sức ép quá lớn lên người kế nhiệm khi có mặt ở các trận đấu của Man United. Nhưng điều đó cũng không khiến ông vắng mặt ở các trận đấu của Man United. Chiến lược gia lão làng này khẳng định ông sẽ tiếp tục có mặt để theo dõi đội bóng của mình.

Những cảm xúc của Ferguson vẫn còn vẹn nguyên, dù không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện nữa: “Năm ngoái, tôi đã rất đau đớn khi đội nhà thua Liverpool và Man City vì đó là những đối thủ lớn nhất”, ông thổ lộ.

Ai bảo Van Gaal không tin tài năng trẻ

Dưới thời Van Gaal, Danny Welbeck đã bị đẩy sang Arsenal với giá 16 triệu bảng, trong khi Angel Di Maria và Radamel Falcao lần lượt cập bến. Rất nhiều người đã cho rằng Man United đã phản bội lại chính sách nuôi dưỡng tài năng trẻ. Cựu trợ lý Mike Phelan thậm chí còn bảo rằng sự ra đi của Welbeck là dấu hiệu cho thấy CLB đã đổ vỡ.

Nhưng Ferguson thì không nghĩ vậy, thậm chí ông còn ủng hộ quá trình tái thiết của Van Gaal, và ca ngợi chiến lược gia này vì đã trao cơ hội góp mặt tại Premier League cho những gương mặt măng sữa như Tyler Blackett, Paddy McNair, Jesse Lingard và James Wilson. “Điều khiến tôi hài lòng về Louis là ông ấy đã giúp 7 cầu thủ trẻ ra mắt trong năm nay, một động thái rất phù hợp với truyền thống của CLB. Tôi nghĩ rằng ví dụ xác thực nhất cho triết lý đó là ông ấy đã từng đưa Ajax giành Champions League với một loạt những cầu thủ từ lò đào tạo Ajax như Edwin van der Sar, Edgar Davids, và Patrick Kluivert”.

“Dĩ nhiên, Louis đã thay đổi rất nhiều, và tôi cũng suy nghĩ về việc ấy. Có lẽ ông ấy đang làm điều đúng đắn khi dọn dẹp nhân sự và xây dựng đội hình riêng cho mình, bởi ông ấy có kinh nghiệm và năng lực huấn luyện. Tôi nghĩ cách thức tiếp cận của Van Gaal là thông minh”, Sir Alex tiếp lời.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Sir Alex tiết lộ rằng chính ông đã từng theo dõi Ander Herrera từ cách đây 3 năm, từng muốn mang Luke Shaw về Old Trafford khi anh mới 16 tuổi, đồng thời so sánh Daley Blind với Darren Fletcher một vài năm trước. Ngoài ra, ông cũng thừa nhận rằng với tiền sử chấn thương của Falcao, thì một bản hợp đồng mượn là rất hợp lý. 

7 Đã có 7 cầu thủ trẻ được Louis van Gaal cho ra mắt ở đội một là Tyler Blackett, Paddy McNair, Tom Thorpe, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Saidy Janko, và Reece James.

37,5 Hiệu suất chiến thắng của Louis van Gaal cùng Man United hiện nay là 37,5% (3 thắng, 2 hòa, 3 thua), thấp nhất trong số các đội bóng mà ông từng dẫn dắt.

42 Sir Alex đã phải chờ đợi 42 tháng mới có được danh hiệu đầu tiên cùng Man United. Ông dẫn dắt Quỷ đỏ hồi tháng 11/1986, và mãi đến tháng 5/1990 mới có chiếc cúp đầu tiên: Cúp FA 1989-90.


Tuấn Cương (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm