Nhà Sneijder gặp rắc rối từ hàng xóm lắm điều

05/12/2014 06:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đang yên ổn thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Wesley Sneijder bỗng nhận được hung tin: Dinh thự của anh tại Hà Lan bị cảnh sát tiến hành lục soát.

Trang RTV Utrecht cho biết khoảng hơn chục cảnh sát mặc đồng phục đã bao vây dinh thự 2 tầng, tọa lạc trong khu phố yên bình tại thị trấn Vleuterweide thuộc thành phố Utrecht. Cuộc khám xét được RTV miêu tả "diễn ra nhanh chóng, cảnh sát sớm rút đi khi không thu thập được chứng cứ".

Nghi án ma túy

Đại diện của cảnh sát Hà Lan không tiết lộ nguyên nhân khám xét nhà của Sneijder nhưng theo nhiều nguồn tin, nhà chức trách địa phương tình nghi nhà Sneijder có tàng trữ ma túy.

Dinh thự trên được Sneijder mua trong thời gian còn chung sống với cô vợ đầu Ramona Streekstra. Sau khi hai người ly hôn, Ramona vẫn sống cùng con trai Jessey ở đây một thời gian trước khi mua nhà mới bằng số tiền bồi thường 6 triệu euro từ người chồng nổi tiếng.

Sneijder khi đó đang thi đấu cho Inter ở Italy. Thế nên anh chẳng muốn giữ căn nhà lưu lại kỷ niệm 4 năm hôn nhân với Streekstra làm gì. Anh quyết định rao bán nó với giá 2 triệu USD trên kênh bất động sản nổi tiếng của Hà Lan. Đã có một số người tìm đến ngả giá với Sneijder nhưng rồi tiền vệ này đã đổi ý. "Biết đâu sau này giải nghệ về quê mình cần một chỗ ở như thế này?", Sneijder nghĩ vậy và hoãn việc bán nhà.

Năm 2012, Sneijder kết hôn với siêu mẫu đồng hương Yolanthe Cabau, biệt thự trên vẫn được giữ nguyên. Đa số thời gian họ sống xa quê hương nên hiếm khi trở về thăm căn nhà. Việc chăm sóc, tu bổ nhà cửa và vườn tược được Sneijder thuê một công ty dịch vụ có trụ sở ở gần đó thực hiện.

Hàng xóm lắm điều

Rắc rối chỉ nảy sinh ở thời điểm Sneijder chuẩn bị cho World Cup 2014 cùng tuyển Hà Lan. Thời gian này, anh năng qua lại nhà cũ. Mỗi lần trở về Sneijder thường mang theo cả vợ và nhóm bạn bè thân thiết của mình. Việc Sneijder trở lại đã phá vỡ sự im ắng tồn tại bao năm nay ở căn nhà và cả sự tĩnh lặng của con phố nhỏ.

"Không chỉ có Sneijder và Yolanthe, họ kéo cả nhóm chục người về đây để tiệc tùng"- một người hàng xóm giấu tên tiết lộ trên 7sur7.

Đa số các gia đình xung quanh đều đi làm vào ban ngày nên việc tiệc tùng của nhà Sneijder không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Chỉ có ông chủ một salon tóc gần đối diện là khó chịu với sự thay đổi bất ngờ này.

Vốn dĩ thời còn chung sống cùng Ramona, Sneijder đã không được lòng hàng xóm vì "bệnh ngôi sao". Một vài nhà ở gần đó kể rằng dù cậu con trai Jessey chơi với con họ nhưng Sneijder hiếm khi chào hỏi mỗi lần gặp mặt ở con đường chạy trước nhà. Cuộc sống của gia đình Sneijder vì thế cũng là một bí ẩn mà người ta tò mò muốn khám phá.

Khi Sneijder trở lại, họ càng nghi hoặc về những gì xảy ra trong căn nhà của danh thủ. Đằng sau tiếng nhạc xập xình và những bữa tiệc rượu say sưa, liệu có gì đó bí ẩn? Ít ngày sau, những tin đồn được tạo ra và lan truyền khắp thị trấn, đến tai nhà chức trách địa phương.

Dù gia đình Sneijder đã quay lại Thổ Nhĩ Kỳ khi World Cup kết thúc nhưng trách nhiệm buộc chính quyền thành phố Utrecht vẫn phải tiến hành điều tra theo khiếu nại của người dân. Đó là lý do cảnh sát ập đến nhà của Sneijder khi cầu thủ này đang thi đấu tận Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi.

Theo báo chí Hà Lan, Sneijder đã rất tức giận trước việc nhà mình bị khám xét. Anh và Yolanthe đang cân nhắc khởi kiện cảnh sát về hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm