Wesley Sneijder lập siêu phẩm: Câu trả lời của 'số 10'

01/07/2014 13:54 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 88 trận đấu trên sân Governador, Hà Lan đang hấp hối trong thất bại 0-1 với cái nóng như thiêu đốt của tiết trời 35 độ C ở Fortaleza. Đúng lúc ấy thì cú sút mạnh như đại bác của Sneijder xuất hiện và xé toang mành lưới Guillermo Ochoa.

Cú sút của Sneijder chưa đá Mexico bay khỏi World Cup, nhưng nó trở thành nguồn cảm hứng dạt dào đưa Hà Lan “bay” lên từ vực thẳm của thất bại. Suốt quãng thời gian trước đó, số 10 của đội bóng da cam gần như biến mất trên sân. Sneijder gần như “vô hại” khiến lối chơi của Hà Lan trở nên dập khuôn và dễ phán đoán hơn thường lệ.

Trong cái nóng hầm hập ở Fortaleza, gần như mọi đường bóng tấn công của đội da cam được dồn hết cho Robben bên cánh phải để anh dùng tốc độ đi bóng, đột phá và dứt điểm. Cũng có đôi lần Sneijder lên tiếng bằng những cú sút phạt và sút xa. Nhưng đó là tiếng nói yếu ớt bởi những cú sút không chính xác của anh chỉ gieo vào những trái tim da cam niềm tuyệt vọng.

Thế rồi phút 88 lịch sử ấy đến và Sneijder đưa Hà Lan trở về từ cõi chết. Một cầu thủ lớn không nhất thiết lúc nào cũng chơi bóng với phong độ đỉnh cao, nhưng luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Đấy là lí do vì sao Hà Lan cần Sneijder. Tiền vệ vừa gia nhập “CLB 100” của đội da cam từng phải sống trong sự hoài nghi của người hâm mộ và đặc biệt, của ông Louis van Gaal.

Thể lực suy giảm, tinh thần sa sút, phong độ đi xuống đã khiến Sneijder bị tước băng thủ quân và ông Van Gaal đã trao nó cho Robin van Persie. Thậm chí, nhà cầm quân có gương mặt đỏ gay tỏ ra nghi ngờ vào sự trở lại của tiền vệ số 10. Cuối cùng, ông Van Gaal vẫn cho Sneijder cơ hội chứng tỏ mình. Đáp lại, Wesley chứng tỏ cho Van Gaal thấy là ông đã không nhầm khi kiên nhẫn với anh. Niềm tin được đặt đúng chỗ.

Cú sút cháy lưới Mexico còn hơn là một bàn thắng “hộ mệnh” cho Hà Lan lúc cái chết đã cận kề. Thực tế, Sneijder đã lập “cú đúp”. Một bàn thắng vào lưới Mexico mở ra cuộc ngược dòng kịch tính như phim hành động cho đội bóng da cam. Một bàn thắng khác của đẳng cấp, của sự khẳng định được ghi vào bộ nhớ của Louis van Gaal.

Sneijder không hề biến mất. Anh vẫn luôn sẵn sàng lên tiếng khi lịch sử chờ đợi một câu trả lời. Nỗi đau thất bại ở chung kết World Cup 2010 vẫn là vết thương chưa liền da với những người da cam. Nhưng chiến thắng khó khăn trước Mexico tiếp thêm cho Louis van Gaal và các cầu thủ của ông sức mạnh để hiện thức hóa giấc mơ bị bỏ lỡ 4 năm về trước.

Giờ thì Van Gaal đã biết. Ông không chỉ cần tốc độ và kỹ thuật đi bóng của Robben cùng những bàn thắng của Robin van Persie. Ông cần cả những khoảnh khắc lịch sử như cú sút trái phá của Wesley Sneijder nữa.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm