(TT&VH Online) - Hôm qua, trận cầu đinh của vòng 19 giải hạng Nhất đã kết thúc không có bàn thắng. Người Huế tiếc đứt ruột khi đã để CS.Đồng Tháp cầm chân ngay trên chảo lửa Tự Do.
Lượt đi, H.Huế lấm lưng trên sân Cao Lãnh với tỷ số 0-2. Vì thế trước trận đấu này, ông Phùng nói thẳng với học trò “gặp Đồng Tháp cứ đá chết bỏ”. Dàn cầu thủ trẻ của H.Huế chiều qua đúng là đã “cắn răng đá” một trận khá tưng bừng. Họ làm chủ thế trận, tạo được vô số cơ hội ăn bàn nhưng sự vô duyên của các chân sút đã biến những khoảnh khắc ngon ăn thành mây khói. Dù tiếc như HLV Đoàn Phùng vẫn khoái vì đã góp phần “ kìm được đà thăng tiến của CS.ĐT một chút”.
Lối chơi mà HLV Phạm Anh Tuấn chỉ đạo cho các học trò khi phải làm khách trên sân Tự Do là phòng ngự chặt nhằm hạn chế những pha lên bóng nhanh của đội chủ nhà, đặc biệt là tuyến tiền vệ phải chia cắt được những đường chuyền cho mũi nhọn đang “mắn bàn” nhất giải là Flavio Cruz (15 bàn). Bên phía CS. Đồng Tháp, Mamuth có cú sút bất ngờ ngay ở phút thứ 10 và đã thắng được TM của H.Huế, nhưng lại bị cột dọc từ chối. Suốt trận, CS.ĐT đã giật mình trước sự tấn công ồ ạt của chủ nhà cùng sức nóng trên các khán đài.
Sang hiệp 2, CS.ĐT chủ động chơi chậm với ý đồ cầu hòa. Lúc ấy là thời điểm H.Huế tràn lên tấn công, liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường. Chân sút chủ lực Flavio là người vô duyên nhất khi bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn. Như phút 48, Flavio có bóng trong vòng 16m50, nhưng cú sút của anh này quá hiền, để Tấn Trường dễ dàng hóa giải. Phút 68, Flavio lại có cơ hội đối mặt với thủ môn đội khách nhưng vẫn không thắng được thủ môn Tấn Trường.

Huế (trái) đang mơ mộng sau khi cầm hoà được CS.Đồng Tháp
Chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ khó chơi là H.Huế trên sân khách , CS. Đồng Tháp vẫn tạm thời bảo vệ được ngôi đầu bảng ở vòng này, kể cả khi đối thủ QK4 giành chiến thắng trước SHS.Tiền Giang vào chiều 5/7 tới đây. Với đội chủ nhà, dù phong độ đang ở trạng thái tốt nhưng một lần nữa cho thấy H.Huế vẫn chơi có phần tự phát. Tâm lý thiếu ổn định của dàn cầu thủ trẻ đang là mối lo ngại nhất với HLV Đoàn Phùng. Mặt khác, thành tích của H.Huế phụ thuộc quá lớn vào thần tài Flavio. Nếu rủi anh này ngã bệnh hoặc chấn thương, lập tức hàng công của đội bóng Cố đô lâm vào bế tắc. Như hôm qua, vết thương cổ chân của Flavio chưa lành nên khâu dứt điểm của H.Huế “biết mùi” ngay.
Rõ ràng HLV Đoàn Phùng còn rất nhiều việc phải làm với đội bóng của mình, nếu như muốn chinh phục những đỉnh cao hơn. Lâu lắm rồi, mới thấy không khí bóng đá ở Cố đô phấn khích như vậy. Hiện xếp thứ 5, người Huế đang mơ về một tấm vé đi play-off. Ướm hỏi Đoàn Phùng khả năng lẫn khát vọng của H.Huế sau trận hòa CS.ĐT. Ông lạc quan lắm: “ Cứ đá hết mình, còn có được đi play-off hay không còn phải nhờ... trời nữa. Huê có thuận lợi khi đã gặp hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong khi đó, 5 anh tốp trên đều chưa đụng nhau ở lượt về”.
Khán giả Huế đang nhiệt. Ông Phùng cùng cánh cầu thủ cũng đang mơ mộng đoạt được vé đi play-off khi khoảng cách với các đội tốp trên đang thu hẹp dần. Còn lãnh đạo tỉnh TT-Huế và nhà tài trợ? Được biết, họ vẫn nghiêng về quan điểm muốn H.Huế thực sự trưởng thành, cứng cáp về chuyên môn rồi mới lên hạng một thể. Đấy cũng là dễ hiểu bởi H.Huế từng may mắn lên hạng chuyên nghiệp, nhưng lên rồi xuống một cách bạc nhược như thế thì người Huế nào chả đau?
Hữu Quý - Mai Uyên