U21 Italia: Nụ cười Insigne

18/06/2013 08:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 6 năm 1991, thành phố Napoli ở miền Nam Italia buồn như để tang.

Đó là những ngày họ chia tay "Thánh Diego" Maradona, huyền thoại người Argentina cho đến nay vẫn là thần tượng số một của mọi cầu thủ sinh ra ở xứ Campania. Lorenzo Insigne chào đời trong bối cảnh ấy, để giờ đây, anh vươn mình trở thành một niềm tự hào mới của người Napoli.

Tiền đạo mang vóc dáng thấp đậm như Maradona ngày nào đang là ngôi sao sáng nhất của đội U21 Italia tại giải vô địch U21 châu Âu. Bàn thắng từ cú sút phạt đỉnh cao của anh giúp U21 Italia khởi đầu thuận lợi với chiến thắng trước U21 Anh, và ở trận bán kết đêm 15/6, pha kiến tạo khôn khéo của anh cho Borini mở đường để đội bóng thiên thanh tiến vào trận đấu cuối cùng.

Insigne mới chỉ được biết đến rộng rãi chừng hơn một năm, sau khi anh thi đấu chói sáng bên cạnh "thần đồng" Marco Verratti để tạo nên một Pescara quyến rũ mê hồn ở Serie B mùa 2011-12, nhưng trong thời gian ấy, anh đã làm được nhiều điều lớn lao. Anh chỉ vắng mặt 1 trận Serie A cùng Napoli mùa giải vừa qua, ghi 5 bàn thì có tới 3 là đặc biệt quan trọng, và hơn hết, là được trình làng trong màu áo đội tuyển quốc gia Italia. Nếu như HLV Prandelli không coi trọng kinh nghiệm của Giovinco hơn thì hẳn Insigne đã được đến với Confed Cup thay vì có mặt tại Israel, nhưng anh không cần gì phải vội vàng. Khoác chiếc áo số 10, cầu thủ chỉ cao có 1m63 này đã thực sự trở thành linh hồn của U21 Italia, đúng như kỳ vọng của HLV Mangia và người hâm mộ.

Mấy ngày trước, Insigne đã từng phải đối mặt với nguy cơ sớm chia tay giải đấu bởi dính một chấn thương cơ ở trận gặp U21 Israel chủ nhà, nhưng anh đã kịp trở lại cho trận bán kết, nơi anh ghi dấu giày trong bàn thắng duy nhất đưa U21 Italia vào chung kết. Anh, một "Messi của người Italia", giờ đây sẽ gánh trên vai sự kỳ vọng của cả xứ mỳ ống cho giấc mơ đánh bại U21 Tây Ban Nha, đội bóng siêu đẳng chỉ thua 1 trận trong 4 năm qua. Cùng với Verratti, một "chú lùn" khác rất có thể sẽ tung hoành trên đất Tây Ban Nha mùa giải tới trong màu áo Real Madrid, Insigne hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đối đầu cân sức với cặp Thiago – Isco lừng danh của đội tuyển trẻ xứ sở đấu bò.

Nhìn vẻ ngoài, Insigne trông khá bặm trợn với hình xăm đầy tay và chỏm tóc vàng vuốt keo kiểu Kevin Boateng, nhưng anh có một nụ cười đẹp đặc trưng của người Napoli. Nụ cười ấy chứa đựng sự lạc quan và tự tin đã đưa tên tuổi anh vượt khỏi biên giới Italia, và sẽ còn đưa anh bay xa hơn nữa…

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm