(TT&VH Online) - Thẻ đỏ của Long Giang trong trận đấu bảng cuối cùng với Lào được ông Goetz gọi là "sự mất mát khủng khiếp". Sau trận đấu, trung vệ này thừa nhận đó là một tấm thẻ đúng.
![]() |
| Long Giang nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Lamnao (Lào). Ảnh: Nam Hà. |
45 phút không thể hiểu nổi của U23 Việt Nam trong hiệp một trận đấu với Lào đã để lại hậu quả là sự thiếu vắng chốt chặn quan trọng Long Giang trong trận bán kết với Indonesia chiều mai.
Theo chân đội quân của ông Falko Goetz suốt mấy tháng trời trong hành trình chuẩn bị và thi đấu SEA Games 26, cái tên Long Giang luôn nằm trong danh sách "những vấn đề nóng" của U23 Việt Nam. Liên tiếp gặp phải chấn thương, Long Giang kiên nhẫn theo các chương trình hồi phục của bác sĩ đội tuyển từ Pleiku, về đến Hà Nội, rồi lại vào TP HCM và đến Jakarta cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Người hâm mộ vừa thở phào đón tin vui cho lực lượng U23 Việt Nam nay đã đủ các vị trí chủ chốt, thì tấm thẻ đỏ đã tước đi của Long Giang trong trận đấu quan trọng nhất.
HLV Falko Goetz sau trận đấu đã không trách móc Long Giang và cho rằng đó là chuyện vẫn xảy ra trong bóng đá mà người HLV thi thoảng gặp và phải chấp nhận thực tế.
Riêng Long Giang không khỏi tiếc nuối vì mất cơ hội góp mặt cùng đồng đội trong trận đấu tới. Nhận xét về tấm thẻ đỏ, anh cho rằng đó là quyết định đúng của trọng tài. Khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam đang bị dẫn bàn và chơi rất bối rối. Trong tình huống cả đội hình Việt Nam đã dâng cao, Lamnao bứt xuống phản công. Trong tích tắc Long Giang đã quyết định phá bóng từ phía sau vì không muốn đội mình bị dẫn thêm một bàn nữa. Đó là một tình huống "công hại thủ" khiến Long Giang không còn cách nào khác để giữ an toàn cho khung thành chỉ còn một mình thủ môn Bửu Ngọc.
"Tôi đã không nghĩ đến tấm thẻ đỏ khi vào bóng. Nhưng đó là một quyết định hoàn toàn đúng", Long Giang phát biểu.
Quê gốc ở Tiền Giang, sinh năm 1988, Long Giang nổi danh ngay khi mới 17 tuổi trong vai trò đội trưởng U17 Việt Nam. Sự nghiệp của cầu thủ cao 1mm73 này thăng tiến nhanh chóng. Chuyển từ Tiền Giang sang Navibank Sài Gòn rồi được cho đội hạng Nhất Bình Định mượn, Long Giang khi 19 tuổi đã được A.Riedl trọng dụng cùng Xuân Hợp trở thành cặp trung vệ chính thức của U23 Việt Nam ở SEA Games 25. Hai năm sau trên đất Lào, Long Giang tiếp tục được H.Calisto xem là trung vệ số một.
Tới triều đại Falko Goetz, Long Giang tiếp tục được trọng dụng. Cầu thủ quê Tiền Giang vượt mặt nhiều đàn anh chiếm suất chính ở các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2014. Long Giang được ông Goetz đặc biệt tin tưởng. Anh cùng với Đình Tùng, trung vệ đang có lần thứ ba dự SEA Games, là hai đội phó của U23 Việt Nam.
Trận gặp Lào, do Thành Lương được dưỡng sức, Long Giang lần đầu đeo băng đội trưởng. Có tiếng là trung vệ có lối đá đẹp, từ những ngày khoác áo các đội bóng trẻ tới Tiền Giang, Navibank Sài Gòn rồi Bình Định, Long Giang chưa từng phải nhận thẻ đỏ.
Ác nghiệt thay, ngay ở lần đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam ở SEA Games 26, Long Giang đã bị đuổi ngay ở phút 15. “Thật tiếc vì không được dự bán kết. Đó có lẽ là tiếc nuối lớn nhất trong năm nay của tôi. Nhưng bóng đá là thế, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý được”. Trung vệ thuộc biên chế Navibank Sài Gòn bày tỏ.
Vắng Long Giang, Việt Nam sẽ chơi với cặp trung vệ Anh Quang – Huỳnh Phú. Phú có sức khỏe, chơi quyết liệt, chịu va chạm nhưng không có tố chất chỉ huy. Anh Quang – trung vệ xuất sắc nhất giải U21 QG tỏ ra quá non kinh nghiệm.
“Không ai là không thể thay thế ở U23 Việt Nam. Tôi tin các đồng đội có thể chơi tốt. Đội đang có tinh thần tốt và hy vọng chúng ta sẽ đánh bại chủ nhà Indonesia để góp mặt ở trận chung kết”, Long Giang chia sẻ
Theo VnExpress
