Để thực hiện lời hứa ấy, Fabiano đã khởi đầu không tồi bằng một bàn trong chiến thắng 4-3 trước Ai Cập, và sau đó là cú đúp khi Brazil đè bẹp kình địch Italila 3-0. Thế nhưng, khi đồng đội nhẹ nhàng vượt qua Mỹ 3-0 ở vòng bảng thì anh laij tịt ngòi một cách khó hiểu và bị thay ra ở phút 69. Trong trận bán kết với Nam Phi, Fabiano đã hoàn toàn bế tắc trước sự kiềm tỏa của cặp trung vệ Booth-Mokoena và Brazil chỉ đi tiếp nhờ sự tỏa sáng vào những phút cuối của cầu thủ vào thay người Dani Alves.

Một ngôi sao không có nghĩa là phải thi đấu hay ở mọi trận đấu. Fabiano đã trải qua những trận đấu kém cỏi, nhưng anh lại biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quyết định. Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo 28 tuổi này cũng đã từng có những trải nghiệm như thế. Nổi lên trong màu áo Santos và được Parreira triệu tập vào ĐTQG hè 2003, nhưng sự nghiệp quốc tế của Fabiano tưởng chừng đã lụi tắt sau quyết định chuyển sang thi đấu cho Porto. Phong độ thiếu thuyết phục trong màu áo CLB đã khiến anh trải qua hơn 3 năm không được lên tuyển. Phải đến tháng 11/2007, Dunga mới gọi Fabiano trở lại, và anh đã bùng nổ thực sự. 18 tháng, với 17 trận đấu và 16 bàn thắng cho Selecao là một lời khẳng định cho vị trí số 1 trên hàng công của ĐT Brazil. Thành công này cũng giúp anh “giành pole” trong cuộc cạnh tranh với Nilmar, Pato, hay Adriano để chiếm một suất đá chính ở VCK World Cup 2010.
Dù đã gia hạn hợp đồng với Seville tới năm 2011, Fabiano không giấu giếm khát vọng được chơi cho một đại gia của bóng đá châu Âu, và màn trình diễn tại Nam Phi rõ ràng là một sự tiếp thị hoàn hảo. Theo người đại diện của Fabiano thì AC Milan, đội bóng vừa mua hụt Dzeko, đang khá quan tâm đến tiền đạo này vì cho rằng anh là một sự kết hợp giữa Ibrahimovic và David Villa.
|
Từ khi có Dunga Trong số các chân sút hàng đầu của Selecao hiện còn thi đấu, Fabiano chỉ xếp thứ 5 với 22 bàn/31 trận, xếp dưới Ronaldo (62/97), Ronaldinho (32/87), Adriano (27/44), và Kaka (26/70). Tuy nhiên, anh chính là chân sút số 1 dưới thời Carlos Dunga (từ tháng 9/2006) với 16 bàn/17 trận, trong đó 1 hattrick và 5 cú đúp. Và mùa giải 2008-09 thực sự là thời điểm mà anh bùng nổ trong sắc áo vàng xanh với 13 bàn sau 11 trận, tức là trung bình hơn 1 bàn/trận. 21/11/07 Brazil – Uruguay 2-1 (2 bàn) VL World Cup 31/05/08 Canada – Brazil 2-3 Giao hữu 07/09/08 Chile – Brazil 0-3 (2) VL World Cup 19/11/08 Brazil – BĐN 6-2 (3) Giao hữu 01/04/09 Brazil – Peru 3-0 (2) VL World Cup 06/06/09 Uruguay – Brazil 0-4 VL World Cup 15/06/09 Brazil – Ai Cập 4-3 Confed Cup 21/06/09 Brazil – Italia 3-0 (2) Confed Cup 28/06/09 Brazil – Mỹ 3-2 (2) Confed Cup |