V.HP – N.SG 2-0: Nút thắt mang tên Quang Hải

21/03/2011 11:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu như Quang Hải không bị chấn thương vào những phút cuối hiệp 1 và phải rời sân, có lẽ N.SG đã không phải trắng tay rời Lạch Tray. Bởi sau đó, trong suốt cả hiệp 2, thế trận và cả lối chơi của đội bóng Sài thành đã trở nên yếu ớt hơn hẳn so với những gì mà họ làm được ở 45 phút trước đó.

Ngay những phút đầu của trận đấu, một pha thoát xuống rất nhanh của Hải “gà” khiến hàng phòng ngự V.HP rối loạn. Sau đó là một pha căng ngang trước khung thành của thủ môn Quang Huy, nhưng đồng đội của tiền đạo N.SG vào chậm 1 nhịp.

Thiago và đồng đội ở V.HP đã có một chiến thắng vô cùng may mắn. Ảnh: VSI


Đến phút 20, phát hiện thủ môn Quang Huy lên hơi cao, Quang Hải bất ngờ tung cú sút từ cự ly hơn 30m. Bóng tìm trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành V.HP khiến khán giả chủ nhà thót tim.

Hải “gà” đã có một hiệp đấu quá hay. Bên cạnh khả năng bùng nổ của mình, anh còn phối hợp rất tốt với người đá cặp là Francois Endene. Cứ mỗi lần bộ đôi này có bóng là y như rằng cả hệ thống phòng ngự của V.HP điên đảo. Nhiều khán giả đất Cảng cũng không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của anh, để rồi sau đó mừng húm khi nhìn thấy một đồng đội cõng Quang Hải rời khỏi sân.

Việc Quang Hải không thể ghi bàn, rồi sau đó bị chấn thương là một sự nuối tiếc rất lớn của HLV Mai Đức Chung. Bởi nếu may mắn hơn, các học trò của ông đã có thể vượt lên dẫn trước đối thủ trong một thế trận mà đội bóng Sài thành tỏ ra hoàn toàn lấn lướt.

Kể từ khi Hải “gà” rời sân, người đá cặp với anh, Francois Endene, trở nên lạc lõng, còn những miếng tấn công của N.SG thì thiếu hẳn sự đột biến và sáng tạo. Đó là lý do các học trò của HLV Mai Đức Chung hoàn toàn bế tắc và bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Sức trẻ của Quang Hải còn là một giá trị quan trọng khác đối với N.SG. Trong thời điểm đội bóng Sài thành đang cần một sức bật để tìm kiếm bàn gỡ, nhìn trên sân người ta thấy đội hình của họ có tới 7 cầu thủ đã ở tuổi băm hoặc lên hàng lão tướng như: Santos, Leandro, Trường Giang, Nirut, Tài Em, Văn Hải, Francois. So với đội quân trẻ trung và thi đấu rất nhiệt tình bên phần sân đối diện của HLV Vương Tiến Dũng, đó là  một sự thua thiệt rất lớn, ít nhất là về thể lực của N.SG.

Bởi đã có những thời điểm Trường Giang phải nghiến răng chạy bứt tốc với khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức để đuổi theo hậu vệ đối phương. Trong những tình huống đó, khả năng chạy không biết mệt của tiền đạo có nền tảng thể lực sung mãn như Quang Hải chí ít cũng là một cách để giảm tải sức ép của đối thủ.

Nỗi buồn và cả sự thất vọng hiển hiện trên khuôn mặt của các thành viên N.SG. Họ đã thi đấu không tồi cho đến khi mất đi cầu thủ tốt nhất của mình. Với Quang Hải, nỗi buồn còn nhân đôi. Đội nhà thua trận, còn cái mắt cá sưng vù của anh báo hiệu những tháng ngày ảm đạm phía trước, cả cho bản thân Quang Hải và cả cho N.SG.       

Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm