ĐT Đức: Họ sẽ ra đi…

18/07/2010 13:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Như thường lệ, lứa cầu thủ của Đức tỏa sáng ở World Cup luôn “đắt hàng”: Ballack về Bayern sau khi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2002. Năm 2006, sau khi trở thành cầu thủ trẻ xuất  sắc nhất ở World Cup, Podolski chuyển từ Cologne sang Bayern, tương tự là trường hợp của Marcell Jansen (về Bayern từ Gladbach).

Ozil sẽ là một trong số những tuyển thủ Đức đắt hàng - Ảnh Getty

Sau đó một năm, Christophe Metzelder cũng được Real Madrid mua về. Thế nhưng điều đáng nói là trừ Ballack, tất cả đều thất bại ở những môi trường mới, và thế hệ hiện tại cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự.
 
Hiện tại, không phải Mueller, mà Khedira mới là cái tên “hot” nhất. Tiền vệ này và người đại diện của mình thậm chí đã có mặt ở thủ đô Madrid để liên hệ chuyển sang thi đấu cho đội bóng Hoàng gia TBN ngay trong mùa Hè này. Sự tỏa sáng của Oezil ở World Cup cũng khiến cho GĐĐH Allofs của Bremen lo sốt vó khi hợp đồng của tiền vệ gốc Thổ này chỉ còn một năm nữa là kết thúc. Phía Bremen biết không thể giữ được anh nên đã “bật đèn xanh” cho các CLB muốn có Oezil (vẫn có… Real Madrid) với lời chào giá 27 triệu euro. Man. City đã khá khôn ngoan khi mua Boateng ngay trước khi World Cup diễn ra với giá 15 triệu, nếu không họ có thể phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều. Và họ sẽ “nối bước” Ballack, nâng tên tuổi của mình lên một tầm cao mới, hay sẽ đi vào vết xe đổ của Podolski, Metzelder?
 
B.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm