Loài thú

31/05/2010 06:59 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - * Một cặp vợ chồng con cuốn chiếu trông thấy cô gái tuyệt đẹp mặc chiếc váy ngắn cũn.

- Chà! - con cuốn chiếu được nói với con cái, - nếu tất cả các cặp giò của em đều đẹp như thế kia, thì em sẽ cực kỳ quyến rũ!

* Một đàn dơi treo mình trên trần nhà. Như bình thường, tất cả các con dơi đều chúc đầu xuống, riêng có một con, đầu lại ở phía trên sát trần. Các con khác xì xào:

- Sao đầu nó lại hướng lên trên thế nhỉ…

- À! Nó tập yoga đấy mà!

* Một quả bom nguyên tử rơi xuống. Rồi một quả nữa. Rồi hàng trăm quả. Mặt đất nát vụn ra như cám.

Ở sâu tít trong rừng rậm châu Phi, một con khỉ đực và một còn khỉ cái còn sống sót ngồi trên cành cây buồn rầu nhìn nhau.

Rồi con khỉ đực nói:

- Chúng ta bắt đầu lại nhé, hay là thôi, chả bõ công?


* Ở thời vua Louis XIV, một con ngỗng bị vặt trụi lông nói với một con gà mái trong sân nuôi gia cầm:

- Lẽ ra tớ phải dè chừng khi ông chủ của chúng ta tuyên bố ông sắp sửa viết một hồi ký gồm sáu quyển dày, bây giờ con người đã phát minh ra bút bi đâu.

* Anh chàng nọ về nông thôn nghỉ hè, trông thấy một con lừa đang ì ạch kéo chiếc lên dốc , trên xe là một bà nông dân già.

Anh ta chạy tới dùng hết sức đẩy giúp chiếc xe cho đến tận lúc xe đã lên tới đỉnh dốc.

Bấy giờ bà cụ nông dân mới quay về phía anh ta mà nói:

- Cám ơn anh đã giúp đỡ. Chưa bao giờ tôi ngồi xe lên được đến đây chỉ với sức của một con lừa.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm