Bản tin tối 24/10: Nếu còn Sir Alex, Man United đã có 'bom tấn' trong mùa Hè

24/10/2013 19:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Brendan Rodgers phản bác Sir Alex, Nesta chỉ trích trọng tài bắt trận Real-Juventus, Barca chỉ mua Neymar với giá ... 25 triệu euro, Man United sẽ có "bom tấn" hồi mùa Hè nếu Sir Alex còn tại vị là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 24-10.

* Brendan Rodgers phản bác Sir Alex

HLV của Liverpool đã chỉ trích Sir Alex sau khi cựu HLV Man United cho ra mắt cuốn tự truyện của mình. Sir Alex đã tiết lộ những thông tin gây sốc về các học trò cũ của mình là Roy Keane và David Beckham trong cuốn tự truyện. Ông cũng cho rằng Steven Gerrard, tiền vệ kì cựu của Liverpool, không phải là một cầu thủ đẳng cấp. Ngay lập tức HLV Rodgers đã phản bác lại: "Mọi người đã đã nhìn thấy (khẳng định của Sir Alex) có thể nói đó là lời lẽ quá khắc nghiệt. Tôi đã xem Steven Gerrard thi đấu trong nhiều năm và được công nhận là một cầu thủ hàng đầu. Nhưng chỉ khi nào bạn làm việc với cậu ấy, bạn mới nhận ra cậu ấy chuyên nghiệp như thế nào". Ông nói thêm: "Đó là một cầu thủ ở độ tuổi 33, người là một cầu thủ rất đẳng cấp. Steven Gerrard là một tài năng tuyệt vời và tôi không nghĩ bất cứ ai có thể tranh cãi về điều đó".


HLV Brendan Rodgers - Ảnh: Getty

*Nesta chỉ trích trọng tài bắt trận Real-Juventus

Alessandro Nesta đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Manuel Grafe, người điều khiển trận đấu giữa Real và Juventus ở Champions League vừa qua. Đó là trận đấu mà Juventus đã để thua đội bóng của Tây Ban Nha với tỉ số 1-2. Trọng tài Grafe đã cho Real hưởng một quả 11m ở hiệp một và rút thẻ đỏ với Chiellini khi anh này phạm lỗi với Ronaldo. Nesta đã thể hiện quan điểm của mình trên Twitter: "Họ sẽ không thổi quả penalty đó ở Italia, nhưng họ lại làm vậy ở Champions League. Chúng tôi vẫn ổn cho đến thời điểm đó. Điều không chính xác là quyết định đuổi người".


Nesta - Ảnh: Getty

*Barca chỉ mua Neymar với giá ... 25 triệu euro

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí, chủ tịch của CLB Santos là Odilio Rodrigues khẳng định mức phí mà Barca đã trả để có Neymar là 25 triệu euro, chứ không phải là 57 triệu euro như BLĐ Barca đã thông báo. Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm rằng nếu Neymar có mặt trong tốp 3 ứng viên cuối của cuộc bầu chọn QBV FIFA, Santos sẽ nhận thêm được 6,5 triệu euro. Như vậy tổng số tiền nhận được từ việc bán cầu thủ của Santos sẽ là 31,5 triệu euro. Trong khi đó, theo Barca, tổng chi phí lên tới 63,5 triệu euro.


Neymar - Ảnh: Getty

*Man United sẽ có "bom tấn" hồi mùa Hè nếu Sir Alex còn tại vị 

Cựu trợ lí HLV của Man United là Mike Phelan đã chỉ trích CLB cũ của mình vì đã thất bại khi không đưa về một ngôi sao nào trong mùa Hè. Man United đã theo đuổi một loạt các ngôi sao tên tuổi như Cesc Fabregas, Gareth Bale và thậm chí muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Tuy nhiên không ai trong số những cầu thủ trên chuyển tới Man United hồi mùa Hè. Thay vào đó, HLV David Moyes chỉ đưa về Fellaini với giá 27 triệu euro từ Everton. "Nếu Sir Alex và David Gill vẫn còn nắm quyền, tôi không biết tên của cầu thủ được mua về, nhưng chắc chắn đó sẽ là một ngôi sao, một trong số những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Đó là điều mà HLV (Sir Alex) đã nói và các ông chủ lẫn David Gill cũng đã rõ ràng để làm việc đó. Có ít cầu thủ được nhắm đến. Tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đang nói về ai", Mike Phelan cho biết.

* Trước "Kinh điển", Barca lo lắng với chấn thương của Pique

Pique đã có vấn đề về sức khỏe sau trận đấu với AC Milan. Anh đã không tập luyện với đồng đội vào chiều nay. Thay vào đó, anh tới thẳng bệnh viện để trải qua các bài kiểm tra về sức khỏe. Các bác sĩ tin rằng Pique dính chấn thương gân kheo ở chân trái nhưng anh vẫn có thể tập luyện vào hôm thứ Sáu. Như thế, Pique sẽ chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Real. Và dường như Barca không thể mạo hiểm với tình hình sức khỏe của hậu vệ này. 


Pique trong trận gặp AC Milan

*CĐV Barca sẽ cổ vũ cho Tito Vilanova ở "Kinh điển" 

Barca đã xác nhận rằng trong trận đấu hôm thứ Bảy tới, các CĐV của họ sẽ cùng nhau tạo nên một bức thảm màu (mosaic) khổng lồ trên khán đài để cổ vũ cho cựu HLV Tito Vilanova, người dẫn Barca đoạt chức vô địch ở mùa giải trước với số điểm kỉ lục. Người kế nhiệm HLV Pep Guardiola đã phải đấu tranh với bệnh tật trong khoảng thời gian dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya đã thôi giữ chức HLV vào tháng Bảy. Bức thảm màu đó sẽ có dòng chữ "Forca Tito", sẽ được tạo nên bởi 98 nghìn tấm thẻ màu và có màu chủ đạo là quốc kì xứ Catalunya cùng với màu truyền thống của Barca.


Khán đài sân Nou Camp sẽ được phủ bở tấm thảm màu khổng lồ - Ảnh: AS

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm