Ghét Van Gaal, ghét lây Man United

29/06/2014 13:16 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Người Brazil không cuồng mê Man United, nhưng chẳng ghét. Giờ thì khác rồi. Chỉ vì Louis van Gaal, nhiều người dân ở đây ghét lây “Quỷ đỏ”.

Có thể vì bản tính thân thiện. Cũng có thể vì họ hiểu rằng những du khách mang tiền đến cho họ, giúp đất nước giàu có hơn. Dù với lý do gì, người Brazil mở rộng vòng tay với tất cả. Họ không hề thù ghét người Argentina như chúng ta lầm tưởng. Họ vẫn háo hức nhìn thấy những chiếc áo cam đến từ Hà Lan.

Chỉ có một người, họ không thể “ưa” nổi. Đó là Louis van Gaal. Vì sao?

“Van Gaal là Hitler đối với cầu thủ Brazil”

Giovanni là người đã nói ra câu đó. Anh, tên đầy đủ là Giovanni Silva de Oliveira, từng được gọi là Pele mới, chuyển đến Barcelona từ Santos. Mùa đầu tiên ở Camp Nou, Giovanni được đá chính khá nhiều, bên cạnh “Ronaldo béo” trên hàng công. Mùa ấy, cố HLV người Anh Bobby Robson còn dẫn dắt Barcelona.

Nhưng sự xuất hiện của Louis van Gaal đã thay đổi tất cả. Giovanni nhận xét: "Van Gaal là Hitler đối với cầu thủ Brazil. Ông ta cực kỳ kiêu ngạo. Những năm tháng làm việc với ông ta đúng nghĩa kinh hoàng. Ông ta gạt tôi ra, gây chiến với Rivaldo và Sonny Anderson. Ông ta cứ lấy lý do chúng tôi không tập luyện tốt. Ông ta chả biết gì, chả có ý tưởng gì ra hồn, ngày nào cũng bắt cầu thủ tập 1 bài. Phong cách của ông ta rất bệnh hoạn. Một kẻ điên rồ”.

Van Gaal còn bị chỉ trích vì không cố gắng thuyết phục BLĐ Barcelona giữ chân Ronaldo “béo”, để rồi Người ngoài hành tinh đã chuyển đến Inter vào mùa Hè 1997.

Hơn một thập kỷ sau, khi vừa đặt chân đến Bayern Munich, ông đã bán Lucio cho Inter Milan. Theo Giovanni, đây là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy Van Gaal ghét cầu thủ Brazil như thế nào. Ghét đến mức sẵn sàng đẩy đi trung vệ số 1 thế giới lúc bấy giờ và mạo hiểm tin dùng các trung vệ đẳng cấp và trình độ kém hơn nhiều là Demichelis và Van Buyten. Khi Inter Milan gặp Bayern Munich của Van Gaal ở chung kết Champions League 2010, Giovanni từng nói rằng: “Tôi cầu mong Inter thắng 15-0, với 5 bàn từ Lucio”. Inter sau đó “chỉ” thắng 2-0, nhưng thất bại của van Gaal đã đủ khiến Giovanni hài lòng.

Mối quan hệ giữa Van Gaal và người Brazil là gần như không thể hàn gắn. Đúng hơn, chẳng ai muốn hàn gắn làm gì. Trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup năm nay, Van Gaal từng chỉ trích gay gắt FIFA đã “thiên vị”, trao cho Brazil cái quyền chọn đối thủ khi sắp xếp Brazil (thuộc bảng A) đá sau Hà Lan (bảng B) 4 tiếng. Ông nói thẳng luôn: “Người Brazil sợ gặp chúng tôi”.

Hà Lan đúng là chơi rất tốt ở vòng bảng, nhưng câu nói “kiêu ngạo” của van Gaal đã khiến nhiều người Brazil cực kỳ tức giận. “Hắn như một thằng điên. Chả làm được gì mà cứ lải nhải, tưởng mình vĩ đại”, một ông già gần 70 tuổi đã nói với tôi như thế trong một quán bar. Thực ra, ông ta nói rất nhiều, nhưng đứa cháu biết tiếng Anh của ông chỉ dịch vắn tắt một câu như thế cho tôi “vì ông dùng nhiều từ tục lắm”.

Giờ người Brazil bắt đầu ghét Man United

Nguyên nhân khiến Van Gaal ghét cầu thủ Brazil, nếu có, vẫn là điều bí ẩn. Nhiều nhà báo suy đoán rằng Van Gaal vốn là HLV độc đoán, muốn cầu thủ phải nghe lời mình trong khi cầu thủ Brazil trước đây bị mang tiếng kém chuyên nghiệp, quá ngẫu hứng. Như Ronaldo “béo”, không thích tập luyện nhiều, không thích chạy nhiều trên sân tập. Những HLV khác sẵn sàng vì cái tài hiếm thấy mà sẵn sàng bỏ qua những cái tật của cầu thủ Brazil. Nhưng Van Gaal thì không. Hoặc anh nghe lời tôi, hoặc anh ra đi.

Sau World Cup 2014, van Gaal sẽ chính thức dẫn dắt Man United. Theo thống kê của BLĐ “Quỷ đỏ”, có hơn 600 triệu người là fan của Man United. Không biết thống kê đó có chuẩn không, nhưng chắc chắn rất ít trong số đó là người Brazil.

Đa số người Brazil thích Barcelona, Real Madrid hoặc một số CLB ở Serie A. Thích Barca và Real vì phong cách thi đấu, vì có nhiều siêu sao từ các nước latin, và vì giờ thi đấu phù hợp. Thích Serie A vì người Brazil gốc Italy ở đây chiếm đến 15% dân số. Còn bóng đá Anh? Hiếm lắm, dù số cầu thủ Brazil thi đấu ở “xứ sương mù” ngày càng tăng.

Nhiều người Brazil vẫn quan niệm rằng bóng đá Anh chỉ biết dùng sức, dù họ thừa nhận “phải có thể lực tốt mới đá hay được”. Người Brazil thích số 10, trong khi tìm mỏi mắt cũng không thấy được số 10 đúng nghĩa trong suốt lịch sử Premier League. Rồi còn đó vấn đề văn hóa. Người dân không thích học tiếng Anh, cũng chẳng háo hức đi du lịch và khám phá nước Anh. Những gia đình giàu có thì thường gửi con sang Mỹ học.

Hiếm lắm mới thấy một người mặc áo Man United đi giữa đường, hoặc ở tàu điện ngầm. Hỏi ra mới biết là người Manchester xịn, theo chân đội tuyển Anh sang đây. Trước đây, họ chỉ không thích “Quỷ đỏ”.

Giờ thì bắt đầu ghét. “Tôi bắt đầu thích Barcelona chỉ vì Ronaldo. Tôi bắt đầu ghét Man United chỉ vì van Gaal. Ông ta xem chúng tôi là kẻ thù. Chúng tôi cũng chẳng cần phải khách sáo”, anh Benecio (40 tuổi) cho biết. “Anh chờ mà xem, kiểu gì ông ta cũng đẩy anh em Fabio và Rafael (Da Silva) ra khỏi Old Trafford. Bản tính con người khó thay đổi lắm”.

Luke Shaw là ai?

Ander Herrera thì một số người còn biết. Người Brazil vẫn xem Liga thường xuyên, từng xem bản hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu bảng của Man United thi đấu khi Bilbao gặp Barcelona hoặc Real Madrid. Nhưng họ hoàn toàn mù tịt về Luke Shaw. Man United mà họ còn chẳng quan tâm thì đừng nói Southampton.

Shaw có tham dự World Cup năm nay, nhưng chỉ ra sân ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Costa Rica. Khi ấy tuyển Anh đã bị loại nên chẳng ai quan tâm. Mọi sự chú ý dồn hết vào trận quyết định Italy - Uruguay diễn ra cùng giờ.

Khi tôi bảo rằng Man United đã chi 30 triệu bảng để mua Shaw thì một người Brazil thốt lên: “Họ bị điên à? Tôi chưa xem, nhưng tôi dám chắc cầu thủ cỡ anh này, Brazil có cả tá. 30 triệu bảng? Hơn 50 triệu đô la Mỹ phải không? Anh thấy chưa. Van Gaal này điên như thế đấy. Ông ta sẽ phá CLB cho mà xem. Tôi đã chứng kiến ông ta phá Barcelona như thế nào rồi”.


ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm