Nhìn từ vụ Llorente rời Bilbao: Thực trạng buồn của Liga

31/01/2013 19:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Llorente sẽ rời Bilbao để gia nhập Serie A với Juve, giải đấu vốn xuống dốc trầm trọng thời gian qua. Vì sao La Liga - giải đấu số 1 thế giới theo thống kê của IFFHS, lại không giữ chân được một trong những tiền đạo tốt nhất của mình?

Toan tính sai lầm khiến Bilbao mất trắng Llorente

Tuần trước, Juve đã công bố việc hoàn tất hợp đồng với Llorente, và cầu thủ sắp tròn 28 tuổi này sẽ nằm trong biên chế đội ĐKVĐ Italia kể từ mùa hè 2013. Điều này đã khép lại một trong những câu chuyện gây ồn ào nhất thị trường chuyển nhượng Italia và Tây Ban Nha nhiều tháng qua.

Xung quanh việc Llorente rời Bilbao, có hai vấn đề chính.

Thứ nhất, cách làm việc rất thiếu chuyên nghiệp của Bilbao. Mùa Xuân năm ngoái, Llorente chủ động lên tiếng về việc ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, Bilbao năm lần bảy lượt hoãn cuộc đàm phán hai bên. Trong mùa hè năm ngoái, khi hợp đồng chỉ còn thời hạn một năm, Bilbao mới hối hả kêu gọi Llorente gia hạn. Hai bên không tìm được tiếng nói chung, và Llorente bị HLV Bielsa vứt bỏ trên ghế dự bị, cũng như chịu không ít lời chỉ trích từ người hâm mộ.

Đội bóng xứ Basque kêu gọi cái gọi là tình cảm, khi Llorente trải qua 11 năm thi đấu ở sân San Mames (cả trong màu áo đội B). Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng có chỗ cho yếu tố tình cảm.

Thứ hai, trên thực tế Bilbao đã toan tính bán Llorente khi mùa giải trước đang diễn ra. Trong thời điểm ấy, “El Rey Leon” đang đạt phong độ rất cao, và là thành viên của ĐTQG TBN. Bilbao muốn bán anh với giá 40 triệu euro, khi nhận được không ít sự quan tâm từ Real, Juventus và một số đội bóng Anh. Bilbao hy vọng có thể bán được giá cao, nếu Llorente đá hay trong hai trận chung kết Europa League cũng như Cúp Nhà Vua.

Kết quả thế nào? Bilbao thảm bại trong cả hai trận chung kết, và giá trị của Llorente không thể đạt mốc 40 triệu euro như Javi Martinez. Nếu Martinez còn hợp đồng dài hạn, thì Llorente chỉ còn một năm hợp đồng. Real không còn mặn mà với Llorente, khi họ đang có Higuain và Benzema. Juve ép giá 20 triệu, và Bilbao thì nằng nạc đòi giá 36 triệu euro. Chênh lệch quá lớn giữa hai bên không thể giải quyết, và Chủ tịch Josu Urrutia gặp riêng Llorente.

Cuối cùng, hai bên thống nhất tôn trọng hợp đồng, rồi sau đó “Vua sư tử” ra đi theo dạng tự do. Những toan tính sai lầm và quá tham đã khiến Bilbao mất trắng Llorente, người nhận lương 4,5 triệu khi chuyển sang Juve.

Đây cũng là thực trạng chung của bóng đá Tây Ban Nha, trừ hai ông lớn Real và Barca. Những khoản nợ khổng lồ ngăn cản việc trả lương cao cho các ngôi sao. Ngoài ra, Bilbao còn đang tìm cách xoay 42 triệu euro cho kế hoạch xây sân San Mames mới (phần còn lại do chính quyền xứ Basque, tỉnh Bilbao, và các nhà tài trợ chi trả).

Với khó khăn về tài chính, Bilbao không thể trả lương 4 triệu euro như Llorente cùng đại diện Jesus, cũng là anh trai của anh, đòi hỏi. Bởi vì, ngoài khoản này, Bilbao còn gánh thêm 52% thuế thu nhập cá nhân.

Đã có thành viên trong hội đồng quản trị Bilbao tiếc rẻ, giá mà bán Llorente mùa hè 2012 để lấy 20 triệu, thay vì mất trắng. Llorente là một bài học cho Bilbao, cũng như các đội bóng khác ở La Liga về việc quản lý.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm