Liverpool lại thua: Nỗi buồn chưa dứt

20/12/2009 12:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lần thứ 7 ở Premier League mùa giải này, Liverpool rời sân đấu với những nỗi buồn tê tái. 90 phút tại Fratton Park là chiếc thẻ đỏ đáng trách của Mascherano, là sự bất lực của Torres, sự thăng hoa của kẻ khốn khó Portsmouth, và tất cả đã dẫn đến một thất bại không thể biện minh của thầy trò Rafa Benitez.

Thất bại 0-2 trước Portsmouth khiến nhiều người giật mình khi chợt nhận ra rằng đã 3 tháng nay, Liverpool chưa có lần nào thắng nổi hai trận liên tiếp. Những lý do về chấn thương không thể biện minh cho thất bại khi họ chỉ là một tập thể thi đấu rời rạc, thiếu cảm xúc, thiếu sự đột biến. Ở Fratton Park tối qua, Liverpool đã có đầy đủ những trụ cột như Gerrard, Torres, Johnson, đã nhập cuộc đầy chủ động với đội hình được đẩy cao ngay từ đầu, nhưng sự bế tắc của hàng tấn công đã khiến họ sập bẫy của Portmouth. Đội bóng chơi hết sức “biết mình, biết người” với sơ đồ 4-5-1 đầy thận trọng và biết cách đóng đinh trận đấu nhờ những phút tỏa sáng của các cá nhân vốn chỉ có đẳng cấp trung bình.

Đến Torres cũng không giúp được gì cho Liverpool

9 tháng trước, Torres là người hùng ở Fratton Park sau khi giúp Livepool hoàn tất một cuộc lội ngược dòng thành công. Nhưng không phải lúc nào anh cũng ở thành một vị cứu tinh như thế. Tiền đạo người TBN đã chạy rất nhiều, đã không ít lần xuyên phá hàng thủ Portsmouth song lại tỏ ra vô duyên ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Dường như anh đang chịu một sức ép vô hình trước cột mốc 50 bàn ở giải Ngoại hạng. Một hình ảnh tương tự, nhưng không ngạc nhiên, cũng xuất hiện ở Kuyt, khi tiền đạo người Hà Lan bỏ lỡ một cơ hội khá rõ rệt trong hiệp một. Và khi mà hàng công chưa thể mang đến sự khác biệt thì hàng thủ đã mắc phải sai lầm. Cú quăng chân ở góc hẹp của Belhadji ở phút 33 quả thực quá nhanh và đẹp mắt, song lỗi lầm trước đó thuộc về Glen Johnson, bởi cú phá bóng thiếu dứt khoát của anh vô tình đã trở thành đường chuyền quá đẹp để đối phương mở tỷ số.

Ngay sau bàn thua, Liverpool suýt chút nữa đã gỡ hòa khi trung vệ Daniel Agger đánh đầu vọt xà sau đường tạt như đặt của đội trưởng Gerrard. Và khó khăn càng chồng chất khi họ phải chơi thiếu người do Mascherano phải nhận thẻ đỏ vì một lỗi vào bóng quyết liệt với Tal Ben Haim. Điều đáng lo là chẳng những bị đuổi khỏi sân, tiền vệ người Argentina còn dính chấn thương và chưa rõ mức độ nặng nhẹ ra sao. Đây đã là lần thứ hai ở mùa giải này, Mascherano bị đuổi khỏi sân. Trước đó, anh từng nhận 2 thẻ vàng khi Liverpool đánh bại M.U 2-0 hồi tháng Mười.

Trong trận đấu này, Portsmouth xứng đáng nhận được điểm 10 về khả năng tận dụng cơ hội. Ở hiệp hai, khi Rafa Benitez tiếp tục tăng cường hàng tấn công bằng Benayoun (thay Dossena), hàng công đội khách tiếp tục bất lực. Trái lại, chỉ với một cơ hội không thực sự rõ rệt ở gần cuối trận, Portsmouth đã có bàn thắng thứ hai, với một cú dứt điểm cũng từ góc hẹp của Piquionne.

Như vậy là hơn một năm sau khi dẫn dắt Chelsea loại Liverpool ở bán kết Champions League (tháng 4/2008), Avram Grant tiếp tục xát muối vào vết thương của Benitez. Chiến lược gia gốc Do Thái này đang mang đến những tia hy vọng cho The Pompay. Sau khi khiến Chelsea chật vật ở vòng trước, Portsmouth lại kiếm 3 điểm cực kỳ quan trọng cho chiến dịch trụ hạng ở mùa giải này.

600

Một ngày buồn cho Jamie Carragher khi anh kỷ niệm cột mốc 600 trận khoác áo Liverpool bằng hai bàn thua. Trước đó, trong những dịp kỷ niệm 100, 200, 300, 400, và 500 trận của anh, Liverpool đều giữ sạch lưới

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm