Hodgson ký hợp đồng với Liverpool

01/07/2010 09:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool đang trong những bước cuối cùng để đưa HLV Roy Hodgson về sân Anfield. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Anh vẫn đang chờ đợi sự đảm bảo về tài chính của các ông chủ sở hữu CLB.
 

Hodgson đã chính thức trở thành HLV của Liverpool - Ảnh Getty

Tối hôm thứ Ba, Liverpool đã đồng ý bồi thường cho Fulham 2,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Roy Hodgson. Dù vậy, vị HLV 62 tuổi này cảm thấy ông khó đáp ứng kỳ vọng của đội bóng mới chỉ với những cầu thủ còn lại của thời kỳ hậu Rafael Benitez. Ông muốn bổ sung chất lượng và số lượng cho đội hình hiện tại và điều này tất nhiên phụ thuộc vào túi tiền của các ông chủ người Liverpool. Tuy nhiên, hai tài phiệt người Mỹ, Tom Hicks và George Gillett, cho biết họ sẽ chỉ bỏ ra khoảng 15 triệu bảng, trong đó còn chưa tính số tiền giải phóng hợp đồng của Roy Hodgson. Rõ ràng, nguồn ngân sách ít ỏi sẽ buộc tân HLV bán đi một số ngôi sao của mình để tái đầu tư đội bóng.
 
Tiền vệ Yossi Benayoun trở thành cái tên đầu tiên bị tống khứ khi anh được bán sang Chelsea với giá 5,5 triệu bảng. Sắp tới là Javier Mascherano sau khi World Cup kết thúc. Cũng có khả năng hai cái tên sáng giá nhất của Liverpool, Steven Gerrard và Fernando Torres, sẽ rời Anfield. Đội trưởng và là biểu tượng của sân Anfield trong những năm gần đây, Gerrard đang nhận được sự quan tâm sốt sắng của Jose Mourinho, ông đã rất “kết” đội trưởng của tuyển Anh từ khi còn dẫn dắt Chelsea. 20 triệu bảng là con số được Real Madrid đưa ra và The Kop đang cân nhắc tương lai của tiền vệ 30 tuổi này.
 
Giống như Gerrard, tiền đạo Torres cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình sau sự ra đi của ông thầy đáng kính người Tây Ban Nha. Cho dù ban lãnh đạo Liverpool luôn miệng tuyên bố sẽ không bán ngôi sao của mình với bất cứ giá nào, nhưng khi giá trị của Torres tăng theo từng ngày, khó ai có thể nói trước tương lai của Torres. Chelsea đang là CLB quan tâm nhất tới Torres, trong khi Chủ tịch mới của Barcalona, Sandro Rosell, tuyên bố sẽ đưa anh trở lại thi đấu tại quê hương.
 
Cho dù thế nào, Roy Hodgson cũng phải miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế trống tại Anfield và hy vọng mình sẽ không lập lại mùa giải đen tối cuối cùng của Benitez tại Liverpool.
 
Trong khi đó, Fulham cũng đang tiếp xúc với Sven-Goran Eriksson và Mark Hughes, hai cựu HLV của Man City cho chiếc ghế HLV tại sân Craven Cottage.
 
N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm