Liverpool khủng hoảng: Không còn đường lùi

19/10/2009 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong trận chiến ở Quan Độ, Tào Tháo đã cho binh sĩ dựa lưng vào sông để liều chết mà đánh và cuối cùng thắng được Viên Thiệu. Đã thua tới 4 trận ở mùa giải này, Liverpool cũng chẳng còn đường lùi, nhưng Benitez không phải Tháo, còn các học trò của ông chẳng còn là một đạo quân thiện chiến nữa.

Kêu gọi “tinh thần Istanbul”

Không hiểu Benitez đang có những toan tính gì cho Liverpool để đưa con tàu ấy thoát khỏi cơn bão tố đầu mùa, song có một điều chắc chắn: ông cũng muốn sử dụng tuyệt chiêu của bậc gian hùng nước Ngụy. Ở thời điểm hiện tại, khi tất cả giới truyền thông, người hâm mộ và cả những đối thủ của Liverpool cho rằng họ đã giương cờ trắng thì Benitez lại khẳng định rằng đây là thời điểm quan trọng để tái khẳng định tham vọng. Niềm tin của chiến lược gia người TBN được đặt vào một thứ vũ khí từng giúp các học trò của ông lên đỉnh châu Âu 4 năm về trước: tinh thần Istanbul. Nếu Liverpool chiến thắng ở hai trận đấu cực kỳ quan trọng sắp tới: tiếp Lyon và M.U trên sân nhà Anfield, họ sẽ hâm nóng lại được động lực cho mùa giải này và mọi việc sẽ lạc quan trở lại.

Liverpool của Benayoun đã bị dồn vào chân tường

Chắc hẳn trong đầu Benitez lúc này còn vương vất những hình ảnh của trận đại thắng 4- 1 ngay tại Old Trafford mùa giải năm ngoái. Còn ở đấu trường châu Âu, họ luôn thừa tự tin vì vẫn được coi là một chuyên gia đấu Cúp. Tào Tháo tự tin khi sử dụng kế sách dựa lưng vào bờ sông để đánh vì ông hiểu rõ sức bùng nổ của những danh tướng và quân sĩ dưới trướng. Còn Benitez có hiểu rõ năng lực của các học trò hay không? Đúng là các học trò của ông từng làm nên điều kỳ diệu trước AC Milan ở Istanbul 4 năm trước. Đúng là Gerrard và Torres là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, và có thể trở lại vào giữa tuần này.

Nhưng ngoài họ ra thì còn có ai xứng tầm? Cứ nhìn vào màn trình diễn thiếu thuyết phục ở sân Ánh sáng thì đủ hiểu. Vậy thì rõ ràng Benitez không được như Tào Tháo. Ông đã kỳ vọng những Lucas, Spearing có thể thay thế làm vơi nỗi nhớ Alonso, Voronin, người từng bị đẩy đi khỏi Anfield, có thể đá cắm và ghi bàn giống Torres, còn Benayoun thì bộc lộ tư chất thủ lĩnh giống Gerrard. Và nên nhớ, chỉ nên hy vọng vào sức mạnh tinh thần trong những thời điểm xác định chứ khó có thể xảy ra liên tục trong suốt một chặng đường kéo dài đến 9 tháng. Có quá nhiều bất trắc xảy ra trong khoảng thời gian ấy, từ những chấn thương, phong độ sa sút hay thậm chí là sự xui xẻo.

Đừng mong đối thủ gục ngã

Sở dĩ Benitez vẫn có thể nói cứng sau thất bại vừa rồi vì trong số những ứng cử viên vô địch, không chỉ có đội bóng của ông gặp vấn đề. Chính đối thủ từng đánh bại Liverpool ở vòng trước là Chelsea cũng không còn giữ được cái vẻ thâm trầm đáng sợ nữa sau khi đã nhận tới 2 thất bại trong vòng 3 trận gần nhất và đánh mất ngôi đầu vào tay M.U. Arsenal dường như đã quên những nỗi ám ảnh ở thành Manchester để thẳng tiến với 4 chiến thắng liên tiếp.

Nhưng đội bóng của Wenger những năm gần đây luôn là thế: làm mê hoặc những CĐV bằng chuỗi kết quả ấn tượng và một lối chơi khoáng đạt, để rồi lại dìm họ xuống đáy của sự thất vọng ở một thời khắc quyết định đến cuộc chạy đua đến chức vô địch. Và nếu nhìn nhận một cách khách quan, kể cả CLB đang dẫn đầu M.U cũng không thực sự nổi trội so với các đối thủ còn lại. Dù van der Sar đã trở lại khung gỗ, Giggs tiếp tục hồi xuân, còn Rooney sẽ trở lại, Quỷ đỏ mùa này cũng đã đánh mất đi sự chắc chắn trong phòng ngự, và tăng thêm sự bế tắc trước khung thành, chứ không còn nhiều chọn lựa cho những phương án tấn công như hồi Ronaldo còn ở đây.

Còn những kẻ lăm le tốp 4 như Man City, Tottenham hay Aston Villa thì cần thời gian để khẳng định Nhưng nếu Benitez cứ nhăm nhăm hy vọng Liverpool sẽ hồi sinh trên xác đối thủ thì thật chẳng khác nào đếm cua trong lỗ. Vì cuộc sống là không chờ đợi, nên đừng mong những đối thủ sẽ sảy chân để cho họ vượt lên. Phải tự thân vận động thôi, Rafa!
 
TUẤN CƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm