Everton 1-2 Liverpool: Carroll giúp Liverpool ngược dòng kịch tính

14/04/2012 18:33 GMT+7 | Liverpool

 (TT&VH Online) - Chiến thắng quý giá trước Everton đã đưa Liverpool tiến vào trận chung kết thứ 2 của họ trong mùa giải này. Andy Carroll xứng đáng là người hùng của trận đấu với cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đội hình thi đấu:

Everton: Howard - Neville, Heitinga, Distin, Baines- Osman, Gibson, Fellaini, Gueye - Cahill – Jelavic.

Liverpool: Jones - Johnson, Skrtel, Carragher, Agger - Henderson, Spearing, Gerrard, Downing - Suarez, Carroll.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, trận derby Merseyside diễn ra ở Wembley. 4 lần trước đó, đều là những trận chung kết, Liverpool thắng đến 3.  Liệu lần này, Everton có thay đổi được vận mệnh?

Everton vẫn xuất phát với đội hình quen thuộc. Sơ đồ 4-4-1-1 với Cahill thi đấu ở vị trí hộ công sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho David Moyes và các học trò khi họ phải đối mặt với đội hình giàu sức chiến đấu của Liverpool. Trên hàng công, Jelavic sẽ là niềm hi vọng lớn nhất của đội chủ sân Goodison Park trước đối thủ cùng thành phố.

Với Liverpool, vị trí thủ môn sẽ là nơi khiến Dalglish phải đau đầu nhiều nhất. Cuộc khủng hoảng trong khung gỗ buộc ông phải đặt niềm vào lựa chọn duy nhất còn lại trong đội hình: Brad Jones. Ngoài ra, Liverpool không gặp tổn thất nào quá lớn về nhân sự. Sức tấn công của "Lữ Đoàn Đỏ" trong trận đấu này sẽ dựa nhiều vào bộ đôi Carroll - Suarez với sự hỗ trợ của Downing ở cánh trái.



Chỉ một khoảng khắc tỏa sáng, Carroll đã đập tan mọi chỉ trích nhắm vào anh trong trận đấu - Ảnh: Getty

Phút thứ 3: CƠ HỘI! Carroll có pha thoát xuống bên cánh phải trước khi chuyền bóng trả ngược lại cho tuyến sau. Spearing băng lên dứt điểm trong tư thế khá trống trải nhưng bóng đi vọt xà.

Phút thứ 6: CƠ HỘI! Agger phạm lỗi với Jelavic trước vòng cấm. Everton được hưởng một quả phạt với góc sút rất rộng trong cự ly khoảng 20m. Rất tiếc là Baines đã dứt điểm vọt xà.

Phút thứ 9: NGUY HIỂM! Lại một cơ hội cho Liverpool nhưng Agger đã dứt điểm bất thành sau nỗ lực của Stewart Downing. Bên ngoài đường biên, HLV Kenny Dalglish ôm đầu đầy tiếc nuối.

Phút thứ 13: SUAREZ! Tiền đạo người Uruguay để lại dấu ấn đầu tiên trong trận đấu với một pha che bóng tinh tế buộc Distin phải phạm lỗi. Liverpool được hưởng một cú sút phạt với góc đá chếch về bên phải. Tình huống trên đã dẫn tới 2 cú dứt điểm nguy hiểm của Downing và Spearing.

Thế trận diễn ra khá cân bằng trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Bất chấp một vài cơ hội được tạo ra, Liverpool vẫn không có tình huống nào thực sự nguy hiểm. Carroll và Downing, hai chữ kí giá trị nhất của Liverpool vẫn mất tích trong trận đấu này.

Phút thứ 20: JELAVIC! Tiền đạo của Everton có pha ngả bàn đèn đẹp mắt sau tình huống chuyền bóng của Osman. Điều đáng tiếc là cú đá đi quá nhẹ và đúng vào vị trí của thủ môn Liverpool.

Phút thứ 24: VÀOOOO! Một pha phá bóng bất cẩn của trung vệ Carragher, bóng đập người Tim Cahill nảy lại đúng chỗ Jelavic. Tiền đạo người Croatia không thể từ chối một cơ hội tuyệt vời như vậy. Một cú cứa lòng gọn gẽ và tỉ số đã được mở cho Everton

Phút thứ 32: VIỆT VỊ! Jelavic nữa đã có cơ hội nâng tỉ số. Số 7 của Everton có pha nhận bóng rất thoáng. Tiếc là anh đã ở vào thế việt vị.

Phút thứ 37: THẺ VÀNG! Distin nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Suarez.

Càng về cuối hiệp đấu, Liverpool càng đẩy cao đội hình. Họ đã ép đội hình của Everton phải lùi sâu về sân nhà. Dù vậy, sự vô duyên của các tiền đạo vẫn khiến đội bóng áo đỏ không thể ghi bàn.

Phút thứ 43: ĐÁ PHẠT! Vẫn là Nikica Jelavic với một tình huống đá phạt khá tốt.

Phút thứ 44: TRANH CÃI! Luis Suarez vấp ngã trong vòng cấm sau một pha va chạm với Heitinga nhưng trọng tài không thổi còi.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-0 nghiêng về phía Everton.



Ảnh: Jelavic chính là ngôi sao sáng nhất của Everton trong hiệp một - Ảnh: Getty

Phút thứ 47: NGUY HIỂM! Lần đầu tiên người ta nhận ra Andy Carroll trong trận đấu với một cú đánh đầu nguy hiểm sau đường chuyền từ cánh phải của Downing.

Phút thứ 50: TRANH CÃI! Liên tiếp 2 tình huống ngã xuống của Suarez và Gerrard nhưng trọng tài đều bỏ qua.

Phút thứ 53: CƠ HỘI! Baines tung ra cú sút phạt với quỹ đạo bóng rất khó chịu nhưng không một cầu thủ nào của Everton kịp lao vào.

Liên tiếp những tình huống sút xa của các cầu thủ Everton. Sau khi vượt lên dẫn trước, đội bóng của David Moyes đã chủ động chơi chậm lại và chờ đợi cơ hội từ các pha bóng cố định cũng như các tình huống dứt điểm bất ngờ từ ngoài vòng cấm. Liverpool vẫn chưa thực hiện một sự thay đổi người nào.

Phút thứ 59: THẺ VÀNG! Jelavic đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Trước đó, anh đã bị một cầu thủ của Liverpool phạm lỗi. Distin, cầu thủ vừa phạm lỗi, cũng chịu chung số phận.

Phút thứ 62: VÀOOOO! Một sai lầm không thể tha thứ của Distin. Đường chuyền về cực kì bất cẩn của trung vệ này đã tạo cơ hội quý hơn vàng cho Suarez bứt tốc cực nhanh và dứt điểm quân bình tỉ số cho Liverpool.

Phút thứ 66: CƠ HỘI! Johnson trong một pha lên tham gia tấn công đã có cú sút xa quen thuộc. Tiếc là bóng đi quá nhẹ và không hiểm hóc.

Phút thứ 69: Everton có sự thay đổi người đầu tiên. Gueye được rút ra nghỉ cho Coleman vào sân.

Phút thứ 74: THẺ VÀNG! Thẻ vàng cho Jordan Herdenson bên phía Liverpool

Phút thứ 75: Herdenson ra sân. Maxi Rodriguez vào sân. Liverpool bắt đầu tăng cường tấn công.

Phút thứ 78: NGUY HIỂM! Andy Carroll đã làm tất cả bất ngờ với pha xử lý kĩ thuật trước khi tung cú dứt điểm cực mạnh bằng chân trái. Trái bóng đi lệch khung thành Everton trong gang tấc.

Phút thứ 79: THẺ VÀNG! Thẻ vàng cho Coleman của Everton.

Phút thứ 81: CƠ HỘI! Lần thứ n trong trận đấu ngày hôm nay, người ta phải nhắc tới Jelavic. Tiền đạo của Everton có pha sút bóng bằng chân trái rất nguy hiểm làm tung mảnh lưới của Liverpool từ... phía sau.

Phút thứ 83: ĐÁNG TIẾC! Một loạt những pha tranh chấp trong vòng cấm trước khi bóng nảy tới chân Carroll. Tiếc là cựu tiền đạo Newcastle lại sút bóng hụt.

Phút thứ 85: Downing ra sân. Bellamy vào sân. Như vậy, Liverpool đang có 4 tiền đạo trên sân vào lúc này.

Phút thứ 87: VÀOOOO! Không phải ai khác, chính cái tên gây nhiều thất vọng nhất trong trận đấu này, Andy Carroll đã lập công. Một cú đánh đầu ngược hoàn hảo sau pha sút phạt của Gerrard.

Phút thứ 88: Baines rời sân. Anichebe vào sân. Everton quyết không chấp nhận thất bại.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía Liverpool. Với kết quả này, "Lữ Đoàn Đỏ" sẽ có trận chơi trận chung kết FA Cup với đội thắng trong trận đấu giữa Chelsea và Tottenham.


TT&VH Online





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm