03h00 ngày 6/1, Blackburn – Liverpool: Gỡ gạc

05/01/2011 12:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool lúc này như một con bạc khát nước. Họ cần phải gỡ nhiều, và gỡ gấp cho những tổn thất đã kéo dài suốt từ đầu mùa, sau khi đội bóng áo đỏ dại dột đặt hết vốn liếng vào cửa HLV Roy Hodgson.

Liverpool mong chờ một chiến thắng, Ảnh Getty

Cuộc đọ sức với Blackburn tối nay sẽ là một dịp nữa, giống như chiến thắng kịch tính trước Bolton cuối tuần vừa rồi, để Liverpool thử thách vận may của mình. Đội chủ sân Ewood Park đang lâm vào tình cảnh khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Rovers sẽ vắng khoảng 10 vị trí trong đội hình chính thức ở trận này vì các lý do chấn thương, án phạt treo giò và cả về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Ngay cả trong tình cảnh của Liverpool hiện giờ, trận đấu tối thứ Tư vẫn là một thử thách ngặt nghèo với tân HLV Blackburn Steve Kean sau khi ban lãnh đạo ở Ewood Park nhất trí trao cho chiến lược gia còn ít kinh nghiệm này cơ hội chứng tỏ khả năng của ông bằng cách chính thức bổ nhiệm Kean thay thế Sam Allardyce, ít nhất là cho đến hết mùa. Lượt đấu trước, Blackburn đã thua tan nát Sunderland 0-3 ở The Light và nếu không sớm cải thiện phong độ của mình, Kean và các học trò có thể sớm sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc chiến trụ hạng.

Trong khi các CĐV ở Ewood Park đang mong ngóng và hy vọng về một tương lai tươi sáng thì tại Anfield, những người yêu mến Liverpool chỉ chờ đợi một điều duy nhất: Hodgson bị sa thải. Sự chịu đựng của các CĐV áo đỏ với cựu HLV Fulham đã kéo dài suốt từ tháng 8, khi Liverpool trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử CLB, chỉ thắng được 1 trong 9 trận sân khách và trên sân nhà thì gục ngã trước cả những đối thủ như Blackpool hay Wolves.

Trong khi Hodgson, đã 63 tuổi và có lẽ sắp giải nghệ, dứt khoát không chịu từ chức bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ những CĐV Liverpool, thì sự kiên nhẫn kỳ lạ của các ông chủ Mỹ mới ở Anfield, mà đại diện là John Henry, khiến người ta không khỏi nghi ngờ mục đích và động cơ thực sự của các doanh nhân đến từ bên kia Đại Tây Dương. Chưa bao giờ có sự nhất trí cao đến thế về việc chia tay với một HLV tại Anfield. Hai tuần trước, một cuộc thăm dò trên trang mạng thisisanfield.com cho thấy 96% các CĐV áo đỏ muốn sa thải Hodgson. Còn cuối tuần vừa rồi, trong trận gặp Bolton trên sân nhà, dù thắng cuộc, họ vẫn hô vang “Dalglish” và “Hodgson cho tuyển Anh”. Tuy nhiên, có vẻ như Henry đã không nghe thấy, hay phớt lờ những yêu cầu đó.

6 điểm cách khu vực xuống hạng, 11 điểm xa nhóm dự Champions League và kém đội dẫn đầu M.U 16 điểm, đó không thể là những con số có thể khiến bất cứ một ông chủ nào, dù kiên nhẫn đến đâu, có thể tỏ ra hài lòng. Có vẻ như Henry và công ty NESV của ông đang lo lắng về khoản tiền bồi thường cho Hodgson cùng những khó khăn tài chính họ sẽ phải đương đầu nếu ngồi vào bàn thương lượng với một ứng viên mới cho vị trí HLV tại Anfield vào giữa kỳ chuyển nhượng mùa đông này, hơn là đối với thành tích của CLB.

Đặt tất cả lên bàn cân, có lẽ số phận bi đát của Liverpool sẽ chưa thể thay đổi trong tương lai gần và nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, họ có thể sớm thấy mình trở thành một trong số rất nhiều những đội bóng tầm thường của Premier League.

 
Dự đoán: 0-1

Lực lượng

Blackburn: Robinson, Jones, Roberts, Andrews chấn thương. Kalinic bị treo giò. Emerton về phục vụ tuyển Australia ở giải vô địch châu Á.

Liverpool: Meireles, Carragher chấn thương.

Đội hình dự kiến

Blackburn: Bunn – Salgado, Nielsen, Givet, Olsson – E Diouf, Hanley, Dunn, Goulon, Pedersen – M Diouf.

Liverpool: Reina – Johnson, Skrtel, Agger, Aurelio – Maxi, Gerrard, Lucas, Cole – Kuyt, Torres.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm