Liverpool sa sút: Không thể chỉ đổ lỗi cho mình Rodgers!

27/11/2014 21:15 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích tệ hại của Liverpool ở mùa giải năm nay không bắt nguồn từ HLV Brendan Rodgers, mà những người khác ở Anfield cũng phải chịu liên đới trách nhiệm. Họ là những ai?

Mike Gordon, Phó giám đốc Fenway Sports Group

Gordon là một thành viên trong ban lãnh đạo Liverpool từ tập đoàn Fenway Sports Group (FSG). Nhiệm vụ của ông là quản lý những hoạt động thường nhật của đội chủ sân Anfield, trở thành cầu nối giữa ông chủ John W.Henry và giám đốc điều hành Ian Ayre. Ông là người có kiến thức bóng đá sâu rộng nhất trong số những thành viên của tập đoàn FSG.

Ian Ayre, Giám đốc điều hành

Ian Ayre đến với Liverpool trên cương vị giám đốc thương mại ở thời kì của Tom Hicks & George Gillett. Đến khi tập đoàn FSG tiếp quản, ông được thăng lên chức giám đốc điều hành vào năm nay. Ayre là người trực tiếp thương lượng các vụ chuyển nhượng cũng như hợp đồng với các cầu thủ. Ông giải thích về chính sách chuyển nhượng của đội bóng bằng câu nói: “Chi phí lớn nhất không thể là ý thích của bất kì cá nhân nào”.

Dave Fallows, chuyên gia tuyển trạch

Trước khi đến làm việc với Liverpool vào năm 2012, Fallows từng là người chịu trách nhiệm tuyển mộ cầu thủ cho đội một Man City, kết hợp với nhiệm vụ tuyển trạch viên của nhà ĐKVĐ Premier League. Liverpool đã lên kế hoạch tìm một giám đốc thể thao để thay thế Damien Comolli, người rời đội bóng vào tháng 4 năm 2012. Và Fallows là người được lựa chọn.

Barry Hunter, người đứng đầu tuyển trạch viên

Hunter từng là cựu cầu thủ của một số đội bóng hạng thấp của nước Anh như Reading hay Wrexham, cũng như HLV của Rushden & Diamonds. Ông gia nhập Liverpool cùng thời điểm với Fallows, và là người đứng đầu hệ thống tuyển trạch viên ở Italy, Thụy Sĩ và Nga.

Michael Edwards, chuyên gia phân tích

Khả năng phân tích những mục tiêu tiềm năng đã giúp cho Edwards trở thành một nhân vật quan trọng ở Liverpool. Ông chủ John Henry thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông về thứ triết lý có tên “Moneyball”, nôm na là chi tiền thông minh, một triết lý bắt nguồn từ môn bóng chày. Edwards rất biết cách phân tích thống kê để có thể tìm ra mức giá phù hợp cho các thương vụ. Dù không trực tiếp sử dụng triết lý này, nhưng ảnh hưởng của nó trong việc mua sắm của Liverpool là rất rõ.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm