Liverpool: Chịu chơi thì phải chịu chi

18/07/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Kenny Dalglish đã chi rất nhiều tiền vào các cầu thủ trong mùa chuyển nhượng này, nhưng đó là những đồng tiền cần thiết, để cạnh tranh với Chelsea và M.U.

Các CĐV áo đỏ đã sống trong nỗi lo sợ trường kỳ về việc HLV của họ chỉ mua những cầu thủ làng nhàng, trong suốt nhiều năm qua. Từ Phil Babb, Neil Ruddock, Julian Dicks và Jimmy Carter của thời Shankly-Paisley cho tới Salif Diao, Fernando Morientes hay Andrea Dossena, rồi Alberto Aquilani, David N’gog và Paul Konchesky mới gần đây.

Những CĐV áo đỏ từng chứng kiến đội bóng 5 lần vô địch Cúp C1/Champions League có quyền đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất, đó là một phần lý do khiến những hợp đồng mới trở nên mang tính phòng ngự và hiếm khi nào đạt được sự đột phá. Còn trong tình hình hiện giờ, khi chức vô địch Premier League đang ngày càng trở thành một mục tiêu khó khăn, khi mùa tới Dalglish có lẽ sẽ hài lòng nếu đội bóng áo đỏ trở lại với nhóm được dự Champions League, các CĐV cũng ít đòi hỏi hơn và đó là lúc kế hoạch tìm lại vinh quang theo từng giai đoạn của chiến lược gia người Scotland bắt đầu.

Kenny Dalglish đã chi rất nhiều tiền vào các cầu thủ trong mùa chuyển nhượng này- Ảnh Getty

Điều đầu tiên có lẽ là thanh lý những di sản rơi rớt từ thời Gerard Houllier, Rafael Benitez và Roy Hodgson ở Merseyside, khi trong mùa chuyển nhượng này, Hodgson sẽ vui mừng thanh lý bất kỳ ai trong danh sách bao gồm Koncheksy, Aquilani, Joe Cole, Christian Poulsen và Milan Jovanovic, những người đã cho thấy họ không có ích gì tại Anfield.

Khi Dalglish có toàn quyền với sự ủng hộ của những ông chủ Mỹ, dù thận trọng và kiểm soát, nhưng hiểu rõ mình phải làm gì, có thể cảm thấy sự bức bách của việc chấm dứt những hợp đồng tầm thường ở Liverpool. Trên cơ sở đó, mặc dù hợp đồng 20 triệu bảng đưa về Stewart Downing trong tuần này là hết sức rủi ro trong mắt của hầu hết các CĐV áo đỏ, quyết định đã được đưa ra dựa trên những thất bại của Robbie Keane, Ryan Babel hay Bruno Cheyrou trước đó.

Trong giai đoạn thứ nhất, dưới sự điều hành của Dalglish và Giám đốc bóng đá Damien Comolli, hệ thống trẻ sẽ được ưu tiên để thúc đẩy John Flanagan, Conor Coady, Jack Robinson và Raheem Sterling trưởng thành nhanh chóng hơn nữa. Thứ hai, phần trung tâm của kế hoạch, là đầu tư mạnh tay vào những cầu thủ trong khoảng 20 tuổi, để thoát hẳn khỏi cái bẫy Europa League. Jordan Henderson, 21 tuổi, và Andy Carroll, 22 tuổi, là những hợp đồng của cả hiện tài và tương lai, nhưng còn có Charlie Adam, 25 tuổi từ Blackpool và Downing, 26 tuổi từ Villa, được yêu cầu phải thể hiện tốt ngay ở mùa giải sau.

Đó là những canh bạc có thể khiến nhiều CĐV áo đỏ phải nhíu mày. 36 triệu bảng cho Henderson và Downing, sau khi đã chi 35 triệu cho Carroll, người mà 18 tháng trước tới Newcastle chỉ với giả nửa triệu bảng. Trong sâu thẳm, có lẽ Dalglish, và những người yêu Liverpool lâu đời khác, muốn thấy lại hình ảnh của Ian Rush. Đó cũng là lý do đội bóng áo đỏ đã theo đuổi chân sút 18 tuổi Connor Wickham, người đã chuyển tới Sunderland.

Ngoài ra, gia hạn hợp đồng với những cầu thủ như Glen Johnson, 26 tuổi, là một phần khác trong kế hoạch trung hạn. Trong khi tất cả những cái tên đó là chưa đủ để làm sống lại ký ức của thời những John Barnes, Kevin Keegan, Graeme Souness và chính Dalglish, còn khoác trên người chiếc áo đỏ, thì họ là đội ngũ thực tế nhất lúc này để đáp lại sự thống trị của M.U, sự áp đặt của Chelsea và sức mạnh tiền bạc của Manchester City.

Dalglish đang vạch ra một kế hoạch cực kỳ thực tế. Liverpool không mơ một phép màu biến họ thành nhà vô địch ngay ngày mai. Lúc này, chiến lược gia người Scotland đang tìm kiếm những người có thể gánh bớt trách nhiệm cho Steven Gerrard hay Jamie Carragher. Rồi trên cơ sở như vậy, những dựng xây tiếp theo sẽ được thiết kế. Trên con đường đó, Liverpool hiểu họ phải trả giá xứng đáng cho những cầu thủ, hoặc đôi khi là những canh bạc mà họ có thể thất bại. Tuy nhiên, sự rủi ro và mạo hiểm không có nghĩa là đội bóng áo đỏ không đi đúng hướng. Thực ra, đó có thể là cách duy nhất để Liverpool trở lại đỉnh cao, kể từ mùa giải tới.

Trần Trọng



Con số

35 Nếu không kể Robbie Keane, người được bán lại chỉ sau 6 tháng cho Tottenham và Fernando Torres, đến Liverpool với giá 26,5 triệu bảng, chỉ riêng tiền mua Andy Carroll vào tháng 1 còn lớn hơn tổng số tiền mà đội bóng áo đỏ chi ra để mua tất cả các tiền đạo còn lại dưới thời Rafael Benitez.

43 Mặc dù khá lặng lẽ, nhưng Liverpool thực ra là đội chi tiêu mạnh nhất trong mùa Hè này. Họ đã bỏ ra 43 triệu bảng, trong khi hầu hết các đội khác ở Premier League, trừ M.U, mới chỉ mua sắm ở mức tin đồn.

105 Liverpool đã chi ra 105 triệu bảng để mua 5 cầu thủ kể từ khi Dalglish đến Anfield, bao gồm Andy Carroll (35), Luis Suarez (22), Stewart Downing (20), Jordan Henderson (16) và Charlie Adam (7). Nhưng họ cũng đã bán đi Fernando Torres và Ryan Babel để thu về 60 triệu bảng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm