Gerrard: Cái bóng của chính mình

21/02/2010 12:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi mà World Cup chỉ còn 4 tháng nữa là sẽ diễn ra và Liverpool đang cần một thủ lĩnh đủ sức đưa họ vượt qua giai đoạn sống còn ở mùa giải này thì Steven Gerrard lại đang gây thất vọng hơn bao giờ hết.

Chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều đến từ Romania Unirea Urziceni ở Europa League vào giữa tuần càng khiến những người đã nghi ngờ năng lực của Gerrard kể từ khi mùa giải bắt đầu đến giờ có thêm lý do để chỉ trích. Ngay trước trận đấu có ý nghĩa quyết định vị trí thứ tư, kèm theo suất dự Champions League, với Manchester City, ở Anfield tối nay, đó không phải là sự chuẩn bị tốt nhất mà các CĐV áo đỏ mong đợi nơi đội trưởng của họ.

Gerrard "thật" (trái) giờ chỉ còn là cái bóng (phải) của chính anh

Gerrard đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến chỉ 30 giây sau trận đấu bắt đầu mà nếu anh ghi bàn, mọi chuyện đã có thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất khi mà rốt cuộc thì Liverpool vẫn có được chiến thắng mà họ cần nhờ vào pha lập công muộn màng của David Ngog. Rồi thì đội bóng áo đỏ có lẽ cũng sẽ vượt qua được Unirea bởi những gì đại diện Romania thể hiện ở Anh cho thấy họ chẳng có mấy hy vọng trong trận lượt về, dù được chơi trên sân nhà.

Tuy nhiên, nỗi thất vọng về Gerrard sau 90 phút ở Anfield vào giữa tuần, như trong rất nhiều trận đấu của Liverpool mùa này, đã tái diễn. Trước một đối thủ yếu hơn, trong tình trạng bế tắc ở các phương án tấn công khi mà cả Lucas lẫn Alberto Aquilani đều không hoàn thành nhiệm vụ, mọi ánh mắt trên khán đài The Kop đều dõi theo Gerrard với hy vọng anh sẽ là người tạo ra đột biến: một cú sút trái phá, một đường chuyền xuất thần, một pha bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới đối phương, như Gerrard từng rất nhiều lần làm được cho Liverpool trong quá khứ. Nhưng tất cả những điều đó đã không đến. Trái lại, vẫn chỉ là những bước chạy nặng nề, sự mệt mỏi vì các chấn thương dai dẳng và sự mất phương hướng mà Gerrard đã thể hiện gần như cả mùa giải này.

Trong khi Fernando Torres vắng mặt, tiền vệ đội trưởng của Liverpool lại càng cần là nguồn cảm hứng, là nơi xuất phát cho những sáng tạo đột biến có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng anh đã không làm được. Gerrard giờ đây chẳng khác gì bất cứ cầu thủ nào của Liverpool, cũng trận hay trận dở, cũng không thể vượt qua thử thách khi cần thiết và gây thất vọng mỗi khi được kỳ vọng nhiều nhất. Nếu xét cả giai đoạn mà tiền đạo người TBN đã không thể ra sân và ghi bàn cho đội chủ sân Anfield kéo dài suốt ba tháng qua, ảnh hưởng của Gerrard trong các phương án tấn công của HLV Rafael Benitez không những không tăng lên mà thậm chí ngày càng mờ nhạt hơn.

Giờ đây, các CĐV áo đỏ hướng về anh khi đội nhà bị đẩy vào những tình thế khó khăn, như trước đối thủ chỉ biết đổ bê tông Unirea vào giữa tuần, hay trước đó, trong cuộc đọ sức với Tottenham, chỉ toàn nhận lấy thất vọng. Thay vào đó, Dirk Kuyt, hay mới nhất là Ngog, phải gánh lấy vai trò người khai thông bế tắc, người cuối cùng còn chiến đấu trên sân để mang về chiến thắng và rõ ràng, chỉ là những thủ lĩnh bất đắc dĩ, họ không thể là những sự thay thế hoàn hảo cho Gerrard ở vị trí đó, một phần lý do tại sao Liverpool cứ tiếp tục trượt dài trên biểu đồ phong độ. Nếu đội trưởng của Anfield cứ tiếp tục chơi bóng như thế này, việc anh rời Liverpool, để giúp CLB mang về một món tiền hậu hĩnh, từ Real Madrid hay Inter Milan, về mặt chuyên môn, có lẽ chẳng phải là điều gì đáng tiếc cho lắm.

T.Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm