Tottenham - Liverpool 4-0: Sự thật trần trụi!

19/09/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Hai chiếc thẻ đỏ, 4 bàn thua, một thế trận hoàn toàn dưới tầm trong một thất bại tan nát, Liverpool chẳng thể bào chữa gì cho thất bại ở White Hart Lane và HLV Kenny Dalglish không còn có thể đổ lỗi cho trọng tài như trận thua ở vòng trước tại Stoke. Có vẻ như đội bóng áo đỏ vẫn còn một khoảng cách rất xa với những ứng cử viên đích thực cho chức vô địch Premier League mùa này, hai đội bóng thành phố Manchester.

Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, khi đội chủ nhà đã dẫn trước 1-0, trên khán đài sân White Hart Lane, các CĐV chủ nhà đã ca vang một bài hát kỳ lạ: “Liverpool, không phải Liverpool! Là Arsenal giả dạng!” Sự thù địch của Spurs với đối thủ cùng thành phố hẳn là cảm hứng chính cho tác giả vô danh của bài ca ngẫu hứng đó, nhưng với những CĐV khách ít ỏi ở London, sự so sánh họ với ông lớn một thời, nhưng hiện đang đứng thứ 5 từ dưới lên trên bảng xếp hạng, đã rơi vào khủng hoảng và chơi thứ bóng đá bạc nhược đến thảm hại thật sự là điều rất cay đắng.

Liverpool bị Tottenham (áo trắng) nhấn chìm tại White Hart Lane- Ảnh Getty

Nhưng không thể trách những CĐV chủ nhà, bởi lẽ trận đấu đã diễn ra đúng như lời bài hát, nếu như không muốn nói là tệ hơn. Cảm giác bất an xuất hiện ngay từ khi danh sách hai đội được xướng lên trước hồi còi khai cuộc. Dalglish, không hiểu vì lẽ gì, để Dirk Kuyt ngồi trên băng ghế dự bị và ra quân với đội hình 4-4-2, cặp tiền đạo là Luis Suarez - Andy Carroll.

Không có cầu thủ mẫn cán nhất trên hàng công, đội khách hoàn toàn mất phương hướng trong những pha lên bóng. Họ vào cuộc đầy bất an và loay hoay không biết nên tiếp cận trận đấu như thế nào ở White Hart Lane. Việc sắp xếp hai tiền đạo ngụ ý rằng Dalglish sẽ chơi tấn công, nhưng thế trận thực tế lại cho thấy Liverpool thiếu một anh thợ cày đầy nhiệt tâm, như Kuyt, để có thể áp đảo đối thủ.

Hàng tiền vệ 4 người Charlie Adam, Jordan Henderson, Lucas và Stewart Downing thiếu sự gắn kết và quan trọng nhất, tốc độ cần thiết, trước hai cầu thủ có tốc độ vũ bão ở hai cánh của Spurs, Gareth Bale và Niko Kranjcar. Thừa một người vô dụng trên hàng công, Carroll, và thiếu một cầu thủ kết nối giữa hai tuyến, Kuyt, Liverpool lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Bàn thua sớm chỉ sau 7 phút, cú sút trái phá chắc chắn sẽ là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu của Luka Modric, đã đẩy đội bóng áo đỏ đến bên bờ vực. Họ bước nốt chân còn lại xuống vực thẳm sau khi Adam nhận thẻ vàng thứ hai vì một lỗi không cần thiết sau nửa giờ thi đấu.

Đến đây, trận đấu coi như đã định đoạt. Chiếc thẻ đỏ thứ hai dành cho Martin Skrtel ở phút 63, vì một lỗi còn ngớ ngẩn và non kém hơn cả so với khi Adam bị truất quyền thi đấu, cùng ba bàn thắng liên tiếp của Jermain Defoe và Emmanuel Adebayor (2 bàn) chỉ là những chiếc đinh đóng thêm vào một cỗ quan tài đã đóng nắp.

Nếu như có ai đó phải chịu trách nhiệm chính về thất bại bẽ bàng này, thì đó chính là Dalglish. Ngoài việc không sử dụng Kuyt ngay từ đầu, HLV người Scotland còn phạm nhiều sai lầm chiến thuật khác. Thứ nhất là việc sử dụng Skrtel ở vị trí hậu vệ cánh phải, thay vì người giàu kinh nghiệm và quen thuộc với vai trò này hơn, Jamie Carragher, đã khiến Liverpool lâm vào tình cảnh bi đát trước sự khủng bố của Bale, cầu thủ chạy cánh tốc độ nhất châu Âu. Thứ hai là những nỗ lực thay đổi tình thế của ông quá chậm chạp và không hiệu quả. Điều này càng đáng trách khi trên băng ghế dự bị, ông có hai cầu thủ hoàn toàn đủ sức tạo ra sự đột biến, Maxi Rodriguez và Kuyt. Nhớ lại rằng Spurs đã thua 1-5 trước Man City ngay trên sân nhà và 0-3 ở M.U càng khiến thất bại này của Liverpool thêm cay đắng. Họ thực sự đang thua kém về đẳng cấp so với những đối thủ chính.

Về phần Tottenham, chiến thắng đẹp đẽ này mang lại không chỉ 3 điểm và một buổi tối ngất ngây cho các CĐV nhà, mà còn hàng loạt tín hiệu vui khẳng định rằng đội bóng của HLV Harry Redknapp sẽ cực kỳ nguy hiểm trong những vòng đấu tới. Adebayor và Defoe đều đã nổ súng. Bale lại chạy như gió lốc. Modric dẫn dắt và ghi một bàn tuyệt phẩm, khẳng định rằng những nỗ lực đến cùng giữ lại anh vào mùa Hè của ban lãnh đạo CLB là hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng, trong hiệp 2, Rafael van der Vaart vào sân và chơi trọn 45 phút, hay không kém bất cứ thời điểm nào trước đây.

Thông điệp mà Redknapp đang gửi đi là hết sức rõ ràng: Hãy coi chừng, Spurs đang tới!

Trần Trọng


Đội hình thi đấu

Tottenham: Friedel - Walker, Kaboul, King (Bassong 84’), Assou-Ekotto - Kranjcar (Van der Vaart 46’), Parker, Modric, Bale - Adebayor, Defoe (Dos Santos 84’).

Liverpool: Reina - Skrtel, Carragher, Agger (Coates 27’), Jose Enrique - Henderson, Lucas, Adam, Downing (Spearing 70’) - Suarez (Bellamy 70’), Carroll.

Ghi bàn: Modric 7’; Defoe 66’; Adebayor; 68’, 90+3’. Thẻ đỏ: Adam 28’, Skrtel 63’ (Liverpool)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm