Liverpool thua Blackpool 1-2 trên sân nhà: Xuống đáy chưa, Hodgson?

04/10/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool tiếp tục rơi. Ngay trên sân nhà, họ đã để thua Blackpool, một thất bại không thể biện minh. Trận thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường, họ không biết đến hương vị chiến thắng. Một câu hỏi: Liệu đây đã là đáy của cuộc khủng hoảng hay họ sẽ tiếp tục rơi tự do? Trên BXH, Liverpool chỉ cách đáy vỏn vẹn 1 điểm.


Liverpool đang khủng hoảng, Ảnh Getty

Khi hành quân đến Emirates của Arsenal, Blackpool thua 0-6. Làm khách ở Stamford Bridge của Chelsea, Blackpool lại thua với tỷ số của một séc tennis ấy. Nhưng ở Anfield hôm qua, đặc biệt trong hiệp 1, họ dễ dàng ghi 2 bàn vào lưới Liverpool. Nguyên nhân chẳng phải vì Torres dính chấn thương háng từ phút thứ 10 và phải rời sân. Với những con người đang có, Liverpool vẫn hơn hẳn Blackpool về mọi mặt. Nhưng trong khi Blackpool hợp lý trong phòng ngự lẫn tấn công, Liverpool lại thể hiện bộ mặt bế tắc. Hàng thủ lại thi đấu như mơ ngủ. Ở bàn thua đầu tiên, Glen Johnson tỏ ra quá ngây thơ và khiến đội nhà hứng chịu quả penalty. Ở bàn thua thứ 2, nguyên hàng thủ đông người của Liverpool bị hạ gục bởi một quả chọc khe. Thống kê của hiệp 1: Liverpool chỉ sút được 5 quả trúng đích trong khi con số này của Blackpool là 7. Về thời gian kiểm soát bóng thì ngang bằng nhau. Liverpool dường như quên mất mình là ông lớn, đang chơi ở thành đường Anfield. Mọi nỗ lực trong hiệp 2 chỉ mang lại 1 bàn, từ cú đánh đầu của trung vệ Kyrgiakos.

Khi hiệp 1 kết thúc, những tiếng la ó đã vang lên từ các khán đài. Một số người gọi vang "Daglish, Daglish, Daglish". Từ sau khi Benitez ra đi, người Liverpool rất mong muốn huyền thoại Kenny Daglish cầm quân. Nhưng BLĐ Liverpool chọn Roy Hodgson. Đến thời điểm này, đó là sự lựa chọn sai lầm.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm