1h45 ngày 3/08, FC Gomel - Liverpool: Thử xịt, đốt có kêu?

02/08/2012 14:40 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Liverpool đã tập dượt cho Europa League bằng chuyến du đấu không mấy thành công trên đất Mỹ. Và đêm nay sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời tân HLV Brendan Rodgers. Thật may, đối thủ của họ chỉ là đội bóng ít tên tuổi FC Gomel đến từ Belarus.

Nói như vậy không có nghĩa Liverpool có thể dễ dàng ăn tươi nuốt sống Gomel, đội bóng xếp thứ ba ở giải vô địch Belarus mùa trước. Nên nhớ, trong chuyến du đấu vừa rồi, họ không giành nổi một chiến thắng nào, với thất bại 1-2 trước AS Roma cùng hai trận hòa trước Toronto FC (1-1) và Tottenham (0-0). Việc thiếu vắng một số trụ cột cũng sẽ để lại ít nhiều khó khăn. Luis Suarez, Coates, và Craig Bellamy đang phải dự Olympic 2012, Johnson, Kelly vẫn đang được cho nghỉ hậu EURO 2012.



Borini sẽ ghi điểm trong trận đấu chính thức đầu tiên cho Liverpool? -
Ảnh: Getty

Andy Carroll, chân sút từng tiêu tốn của The Kop 35 triệu bảng, cũng không có mặt trong danh sách tới Belarus, dù anh chẳng chấn thương gì cả. Trước đó, HLV Rodgers đã điền tên Carroll vào danh sách đăng ký, nhưng vào phút chót, anh đã ở nhà. Tiền đạo này gần như chắc chắn sẽ tạm biệt sân Anfield và bến đỗ kế tiếp của anh nhiều khả năng sẽ là Upton Park. West Ham, đội bóng mới thăng hạng, đã hỏi mượn chân sút này với giá 2 triệu bảng, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa với giá 17 triệu bảng. Chưa hết, với mức lương 90.000 bảng/tuần trong vòng 8 năm tới (thực tế là 5 năm, nhưng có thể kéo dài thêm nếu Carroll thi đấu tốt), tổng giá trị của bản hợp đồng này có thể lên tới 36 triệu bảng. Một con số thể hiện rõ độ chịu chơi của West Ham và quá khó để Liverpool chối từ.

Dẫu sao thì Brendan Rodgers cũng chẳng băn khoăn về việc Carroll vắng mặt bởi chính ông đã chuẩn bị sẵn cho viễn cảnh ấy, bằng việc đưa về sân Anfield cậu học trò cũ Fabio Borini. Tiền đạo người Ý đã ra mắt ở trận đấu với Tottenham, và dù chưa thể hiện được gì nhiều trong 30 phút, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, anh vẫn là một bản hợp đồng hứa hẹn và được cho là thích hợp với phong cách của Brendan Rodgers và sẽ đá cao nhất tại Belarus. Với việc Suarez vắng mặt và Carroll được cất ở nhà, trận đấu này cũng sẽ là một cơ hội cho cầu thủ trẻ Adam Morgan, người đã giúp Liverpool tránh khỏi một thất bại trước Toronto. Với Joe Cole, người mới trở về sau một mùa giải khá thành công tại Lille, đá cao như một tiền đạo, hệ thống tấn công của Liverpool được coi là đủ mạnh để có thể tìm kiếm bàn thắng tại Belarus.

Năm ngoái, Gomel đã giành Cúp Quốc gia, và đầu năm nay, họ còn đánh bại FC BATE 2-0 để đoạt siêu Cúp Belarus. Mặc dù vậy, đội bóng của Oleg Kubarev gần như vô danh tại châu Âu. Dẫu sao, với chiến thắng 10-0 sau hai lượt trận trước Vikingur (Đảo Faroe), và 2-1 trước Renova (Macedonia), họ đang tràn đầy tự tin khi tiếp ông lớn Liverpool. Việc được thi đấu liên tục, do mùa giải tại Belarus bắt đầu từ đầu năm, cũng là một lợi thế nho nhỏ so với Liverpool, vốn đang còn khá nhiều sức ì.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Gomel: Đầy đủ

Liverpool: Suarez, Coates, Bellamy dự Olympic, Carroll ở nhà. Glen Johnson, Kelly được cho nghỉ hậu EURO 2012.

Đội hình dự kiến:

FC Gomel: Bushma - Matveychik, Kirilchik, Kaveshki, Kilmovich - Vornonkov, Kozeka - Nowak, Levitski, Platonov - Demidovich

Liverpool: Reina - Flanagan, Carragher, Skrtel, Enrique - Henderson, Gerrard, Spearing - Adam, Cole - Borini.


Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm