20h30 ngày 6/3, Liverpool(6) - Man Utd(1): Không thủ được thì công!

06/03/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Lượt đi: 2-3

(TT&VH) - Liverpool muốn chiến thắng, để ngăn chặn M.U tiến đến ngai vàng. M.U cần chiến thắng, để độc chiếm kỷ lục về số lần vô địch nước Anh. Trận đấu ở Anfield đêm nay sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công. Ai công mạnh hơn, kẻ đó chiến thắng.

30 giây của Dalglish & sứ mệnh của Ferguson

Đó là trận đấu vòng 3 Cúp FA, cách đây gần 2 tháng (9/1). Kenny Dalglish rút ngắn kỳ nghỉ ở Dubai, tức tốc phi về Anfield. Ông có chưa đầy 1 ngày để chuẩn bị cho trận đại chiến ở Old Trafford cách đấy 26,4 dặm. Khi ông tiến ra từ đường hầm, 9.000 CĐV Liverpool gọi vang tên ông, gửi gắm bao ánh mắt hy vọng, kỳ vọng về vị cứu tinh, về chiến thắng trước kình địch lớn nhất của họ. Hy vọng chưa kịp le lói đã vụt tắt. 30 giây. Đúng 30 giây. Ở mép phải vòng cấm, Agger gài chân rất nhẹ, Berbatov đã ngã rất khéo. Penalty. Người mở tỷ số từ chấm 11m là Ryan Giggs, vốn chỉ vừa lên đội 1 M.U khi Dalglish rời Anfield một cách bí ẩn 2 thập kỷ về trước. Thêm 30 phút nữa, với việc Gerrard bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng ác ý đối với Carrick, Dalglish hiểu rằng ông còn rất nhiều việc phải làm để tái thiết Liverpool từ đống đổ nát.

Đội nào công mạnh hơn, đội đó sẽ chiến thắng - Ảnh Getty

Liverpool của Dalglish thua thêm 1 trận trước khi trải qua mạch 8 trận bất bại, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Những gì Dalglish làm được là rất đáng ghi nhận, giúp Liverpool leo một mạch từ thứ 13 lên thứ 6 trên BXH. Nhưng khi leo lên đây, họ... không biết nên phấn đấu mục tiêu gì cho chặng đường còn lại của mùa giải. Nhìn xuống, họ ở cách khu vực nguy hiểm đến 11 điểm. Nhìn lên, họ kém vị trí thứ 4 của Chelsea đến 9 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận. Suất dự Europa League mùa tới thì họ không "máu". Có lẽ, mục tiêu khiến người Liverpool chờ đợi nhất là ngăn chặn M.U đăng quang tại Premier League.

Khi Dalglish rời Liverpool lần đầu, M.U chỉ mới 8 lần vô địch quốc gia. Sir Alex Ferguson (thời điểm đó chưa thành "Sir") từng tuyên bố sẽ lật đổ sự thống trị của Liverpool. Có lẽ ngay cả Dalglish cũng không tin. Nhưng khi Dalglish quay lại, M.U đã có 18 chức VĐQG như Liverpool. Mùa trước, đội bóng của Sir Alex suýt độc chiếm kỷ lục. Kế hoạch ấy bất thành khi Liverpool có sự can thiệp. Trận đấu áp chót mùa trước tại Anfield, Liverpool đã để thua Chelsea 0-2 dễ dàng trên sân nhà. Không biết Liverpool có chủ động buông hay không nhưng thủ quân Steven Gerrard đã có đường chuyền về "bất cẩn", tạo điều kiện để Drogba ghi bàn mở tỷ số. Giành trọn 3 điểm ở Anfield, Chelsea sau đó kết thúc mùa giải với 1 điểm nhiều hơn M.U.

Đêm nay, Liverpool muốn một lần nữa chặn đứng tham vọng của M.U. Lần này, họ phải thắng chứ không phải thua.

Công mạnh hơn thì thắng

Bạn sẽ chọn kết quả nào trong trận Liverpool-Man United ở vòng 29 Premier League?

 Hiếm hoi lắm, Liverpool bước vào trận derby nước Anh cổ điển với tâm lý không chịu sức ép về điểm số cũng như thứ hạng. Vì lẽ đó, họ chẳng có lý do gì để phòng ngự. Tấn công chủ động là sự lựa chọn, nhất là khi chân sút tân binh trị giá 35 triệu bảng Andy Carroll đã tập luyện trở lại và có thể chơi trận ra mắt. Nếu đã bình phục hoàn toàn, Carroll có thể đi thẳng vào đội hình chính, cùng Luis Suarez đá cặp trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2. Nếu không, Liverpool vẫn có thể đá thiên về tấn công với cặp Suarez - Kuyt.

Trận thua tan tác 1-3 ở West Ham cho thấy hàng thủ Liverpool tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng vẫn khá hơn nhiều so với hàng thủ M.U. Thủ quân Vidic bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ ở trận thua Chelsea. Rio Ferdinand và Evans không kịp bình phục chấn thương. Sir Alex buộc phải sử dụng Smalling và Wes Brown, hai sự lựa chọn cuối cùng cho vị trí trung vệ. Nếu Evra không thể ra sân vì chấn thương nhẹ, đó sẽ là thảm họa đối với hàng thủ M.U.

Khi hàng thủ tan tác, tấn công là đường sống duy nhất. Hai trận gặp Liverpool mùa này, dù giành chiến thắng sát nút, M.U đã chơi tấn công rất chủ động trong suốt trận đấu. Tất nhiên, phải tính đến lợi thế sân nhà Old Trafford. Nhưng nên nhớ rằng, M.U đã chơi tấn công dồn dập ở Stamford Bridge của Chelsea vừa qua trong 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1. Khi tỷ số là 1-1, Sir Alex cũng đã thay đổi giải pháp cho hàng công (tung Giggs và Berbatov vào sân) chứ không phải tăng cường hàng thủ. Điều này cho thấy, M.U đủ sức và đủ bản lĩnh chơi tấn công, hoặc đá đôi công, ở Anfield.

Xét về giá trị, bộ đôi Rooney - Berbatov chỉ ngang bằng cặp Suarez - Carroll. Nhưng về sự ăn ý, cặp tiền đạo của M.U sẽ nhỉnh hơn. Trận này, Sir Alex có thể kỳ vòng vào họ. Rooney vẫn là gương mặt đáng sợ ở trận cầu lớn. Berbatov thường dự bị ở những trận đại chiến, trừ khi gặp... Liverpool. Anh đã lập hat-trick ở lượt đi và kiếm quả penalty ở trận đấu tại Cúp FA mùa này.

DỰ ĐOÁN: 1-2

ĐỨC LỘC

LỰC LƯỢNG

Liverpool: Kelly, Shelvey chấn thương. Khả năng kịp bình phục của Agger (đùi), Carroll (bắp), Meireles (đầu gối) chỉ được biết vào phút chót.

M.U: Vidic bị treo giò. Anderson & Hargreaves (cùng đầu gối), Evans & Valencia (cùng mắt cá), Park (gân kheo) vắng mặt vì chấn thương.

20 & 50 Đây là lần thứ 20 Kenny Dalglish và Sir Alex Ferguson gặp nhau ở giải đấu cao nhất nước Anh. Trước đó, Ferguson thắng 7, thua 4 và hòa 8. Lần gần nhất Dalglish gặp M.U tại Anfield, Liverpool đại thắng 4-0 (tháng 9/1990). Với Ferguson, đây là lần thứ 50 gặp Liverpool tại giải VĐQG Anh. Đội bóng của ông thắng 23, thua 14 và hòa 12. Trận đấu hôm nay là trận thứ 950 của Sir Alex tại giải VĐQG Anh.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm