Đại chiến Liverpool - Man United: Vì tiền hay vì niềm tự hào xưa cũ

21/03/2015 16:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Thời điểm này mùa trước, cũng xuất hiện kỳ vọng tương tự đối với Man United. Từ kết quả tồi tệ kéo dài cả giai đoạn, Man United đã lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 3-0 trước Olympiacos để lọt vào tứ kết Champions League.

Cái nhìn thoáng qua về những gì mà chúng ta cho là của một Man United thực sự được tái hiện. Chiến thắng trước West Ham ở Premier League sau đó củng cố thêm niềm tin. Nhưng rồi, Man City đến làm khách tại Old Trafford, đẩy Man United vào thất bại mà họ và HLV David Moyes không bao giờ có thể phục hồi.

Một lần nữa vào cuối tuần này, Man United sẽ cố gắng xây dựng điều gì đó mà họ hy vọng sẽ chứng minh được giá trị của mình. Chiến thắng 3-0 trước Tottenham cuối tuần trước đã nâng tinh thần cho thầy trò Louis van Gaal. Nhưng một lần nữa các đối thủ mạnh lại xuất hiện để đe dọa ánh bình minh mới lên ở Man United. Và lần này, kẻ thù là Liverpool. “Họ luôn luôn là đối thủ lớn nhất của chúng tôi”, như Sir Alex đã từng nói.

Tại Anfield Chủ nhật này, Liverpool và Man United bắt đầu cuộc chiến không chỉ vì chiếc vé dự đấu trường châu Âu mà cả niềm tự hào. Một vị trí trong Top 4 được thúc đẩy bởi tiền bạc, nhưng niềm tự tôn đóng vai trò lớn hơn.

Với Man United, kết thúc mùa giải mà không có vé dự Champions League là điều khó có thể chấp nhận. Nếu Man United muốn hoàn thành mục tiêu, họ cần phải vượt qua lịch thi đấu khắc nghiệt từ giờ cho tới cuối mùa. HLV Louis van Gaal đã nói: “Chiến thắng trước Tottenham sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn thua trận tiếp theo. Liverpool không phải là đội bóng mà chúng tôi đến và rời đi với thành tích tốt. Đối với CĐV của chúng tôi, họ là đối thủ lớn nhất. Trận chiến vì thế rất quan trọng”.



Thầy trò HLV Van Gaal chuẩn bị cho trận chiến với Liverpool

Liverpool cũng có những vấn đề của riêng phải giải quyết từ giờ cho tới giữa tháng 5. Thương thảo hợp đồng với Raheem Sterling bị ngưng trệ sẽ đẩy họ vào hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, quyết định chia tay CLB của Steven Gerrard vào cuối mùa cũng buộc Liverpool phải tìm ra cách xử lý thích hợp nhất.

Trên sân cỏ, Liverpool đang có phong độ tốt hơn. Liverpool bất bại trong 21 trận đấu quốc nội và họ đang chơi thứ bóng đá mà Man United chả ưa. Nhưng trớ trêu thay, lần cuối cùng Liverpool thua ở Premier Leaue là ở Old Trafford, vào tháng 12 năm ngoái. Man United giành chiến thắng 3-0 hôm đó. Nhưng xét một cách khách quan, kết quả đến trong hoàn cảnh Liverpool thử nghiệm giải pháp chiến thuật mới, với sơ đồ 3 hậu vệ.

“Tôi đã rất ấn tượng với ngày hôm đó. Kết quả khong như mong muốn, chúng tôi bị chỉ trích vì thua cuộc nhưng tôi hài lòng với sự năng động trong lối chơi của đội bóng”, HLV Brendan Rodgers chia sẻ.

Liverpool thích lối chơi tấn công nhanh chóng, mạnh mẽ. Điều đó giúp trận cầu trở nên hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến họ rơi vào khó khăn trong trường hợp đối thủ dựng xe bus. Một năm trước, một thủ thành tốt không thể giúp Man United sữa chữa những khiếm khuyết của họ. Bây giờ, sự xuất sắc của David De Gea đã nhiều lần cứu “Quỷ đỏ”.

Nhưng dẫu sao, ông Van Gaal không coi trận đấu ở Liverpool là cuộc chiến cuối cùng. “Cuộc chiến sẽ thực sự kết thúc khi mùa giải khép lại”, ông tuyên bố ở buổi họp báo trước khi lên đường tới Merseyside.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm