Liverpool: Một mùa giải vứt đi?

22/03/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngay cả khi The Kop chiến thắng ở Europa League, điều đó cũng không thể xoa dịu nỗi đau của các CĐV, nếu họ bị đánh bật khỏi top 4 tại Premiership. Thất bại tại Old Trafford đã là dấu chấm hết của Liverpool hay chưa? Benitez không cần phải trả lời câu hỏi đó, bởi tất cả các trái tim dành cho Liverbird đều đã cảm nhận được, họ đang cận kề một mùa giải vứt đi.

Bàn thắng của Torres không vô nghĩa. Ít nhất, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ có quyền nói: Tôi đã làm tất cả cho Benitez, nhưng tôi không thuộc về một đội bóng phải vật lộn chỉ để giành vị trí thứ 4 (mà vẫn không được). Một mình El Nino không thể cứu được Liverpool, dù Benitez có đánh giá anh cao hơn... Rooney. Cho đến phút cuối cùng, tất cả những gì The Kop làm được chỉ có vậy: Chứng minh Torres và Rooney không kém nhau chút nào trong việc ghi bàn. Nhưng trận đấu không chỉ có họ. Nếu như Rafa chỉ muốn tạo ra một trận đấu bế tắc với cả một tiểu đội dàn hàng ngang ở giữa sân, thì phía bên kia chiến tuyến, Ferguson lại muốn tạo ra một bữa tiệc bằng những miếng đánh đầy sáng tạo. Đã từ rất lâu rồi, người ta mới thấy một Liverpool sợ hãi và cầu toàn như thế trước Man Utd. Tất cả những gì có thể xem là vượt trội từ đội bóng thành phố cảng chỉ là số lần phạm lỗi. Còn lại là sự bế tắc và khô cứng. Dù Benitez đã thay gần như cả hàng tiền vệ trong hiệp 2, đó vẫn không phải là một Liverpool mà người ta chờ đợi.


Liverpool đang cận kề một mùa giải vứt đi
Khi không có Torres, Liverpool chẳng biết tin vào ai để ghi bàn. Nhưng khi có anh, họ lại phải đối mặt với bài toán bất lực, khi các đối thủ luôn thấy rõ mục tiêu để phong tỏa. Ở Old Trafford, sự cô đơn của Torres đã được dự báo trước. Nhưng rồi Benitez vẫn bất lực trong việc tìm ra người chia lửa cho anh. Chẳng ai ngạc nhiên nếu Liverpool thua vì thiếu những giải pháp dự phòng. Mùa này, đã quá nhiều lần họ lâm vào tình cảnh tương tự. Một hình ảnh đối lập: Khi Rooney đá lùi xuống trong hiệp 2, Fletcher và Park lao lên phía trước và ghi bàn, còn với The Kop, nhiều thời điểm khi Torres chiến đấu cật lực giữa vòng vây áo đỏ, chẳng ai thấy Gerrard, Kuyt, hay Maxi ở đâu.

Nếu tách ra từng người một, Liverpool không hề thua kém bất cứ đối thủ nào ở giải Ngoại hạng, đặc biệt ở khu trung tuyến. Nhưng những con người ấy vẫn gây thất vọng ghê gớm mỗi khi đứng cạnh nhau. Benitez cần thêm thời gian cho vấn đề thích nghi? Ồ không, ông đã có quá nhiều thời gian. Mà thật trớ trêu, dường như trong đội hình của họ, chính Torres mới là người cần phải thích nghi nhiều nhất. Để Liverpool chiến thắng, anh sẽ cần tập ghi nhiều bàn hơn số lần mắc sai lầm của hàng thủ. Chỉ mình anh thôi.

Khi tiền đạo số 9 của Benitez thực hiện cú đệm bóng hỏng ở phút 90, mọi thứ đã chấm dứt. Nhưng sự thật là số phận của Liverpool đã chấm dứt từ khá lâu rồi, khi họ liên tiếp tự bắn vào chân mình ở các trận đấu được xem là dễ thở. Không ai còn nói tới một danh hiệu lớn của họ ở Premiership nữa, vì nó đã rời xa từ cách đây 20 năm. Bây giờ, một suất dự Champions League cũng đã tuột khỏi tầm kiểm soát. Thật đáng thất vọng nếu như phải nói rằng: Giờ đây, để được sống, Liverpool sẽ phải chờ ai đó trong số Tottenham, Man City, hay Aston Villa tiếp tục tự sát.

Vứt đi một mùa bóng, điều đó cũng có nghĩa là cơ hội sẽ tới ở mùa tiếp theo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, nếu Benitez, hay cả Torres, Gerrard, Carragher không còn ở Anfield? Viễn cảnh đó chẳng khác nào một con số 0 tròn trĩnh. Vì dù thế nào, khắc phục khó khăn luôn dễ hơn nhiều, so với việc làm lại từ đầu.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm