Điểm nhấn trận Liverpool - Basel: Tử huyệt nằm ở hàng thủ

11/12/2014 14:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool dựa dẫm quá nhiều vào Raheem Sterling, Dejan Lovren không thể bằng Kolo Toure…là những gì người ta có thể rút ra sau trận hòa 1-1 của Liverpool với Basel, kết quả khiến họ không thể giành vé vào vòng knock-out Champions League.

1. Hàng thủ lại là tử huyệt

Vắng Kolo Toure vì chấn thương, HLV Brendan Rodgers đã đưa bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng Dejan Lovren trở lại trung tâm hàng thủ bên cạnh Martin Skrtel. Tuy nhiên, Lovren đã cho thấy tại sao anh là bản hợp đồng tệ bậc nhất của Liverpool mùa này khi chơi thiếu ăn ý với Skrtel, tạo cơ hội cho Shkelzen Gashi của Basel liên tục khai thác. Cách mà Marco Streller thoải mái bắt vô-lê trong vòng cấm trước một rừng hậu vệ của Liverpool đã cho thấy hàng thủ của đội chủ nhà chơi tệ thế nào.

Ở phía trên, cả Lucas Leiva lẫn Joe Allen cũng chẳng giúp được gì cho hàng thủ khi họ tỏ ra yếu ớt trước sức mạnh của đối thủ.

2. Borini thực sự đã bị lãng quên

Trong một trận đấu mà Liverpool buộc phải thắng nhưng lại thiếu hụt tiền đạo, thật ngạc nhiên khi Fabio Borini thậm chí còn không được đăng ký. Tiền đạo 23 tuổi người Italy là một trong những chữ ký đầu tiên của Rodgers ở Liverpool, nhưng sau khi từ chối đến Sunderland và không đạt được thỏa thuận với QPR hồi mùa Hè vừa qua, anh đã bị cô lập ở Anfield.

Nhưng có vẻ như Rodgers đã làm hại chính ông. Borini chắc chắn là vẫn có thể đem lại năng lượng và sức sống mới cho Liverpool, cho dù là ở trên ghế dự bị. Tuy nhiên, thay vì trao cơ hội cho Borini, Rodgers đã đẩy Sterling lên đá tiền đạo sau khi Lambert bị rút ra trong hiệp 2. Một sự lãng phí khủng khiếp của Liverpool.

3. Gọi Taxi cho Jose Enrique

Rodgers đã ưu tiên kinh nghiệm khi lựa chọn hậu vệ cánh bằng cách cho Jose Enrique và Glen Johnson ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, đó là một sai lầm của ông, đặc biệt là với Enrique. Hậu vệ người TBN đã gặp rất nhiều rắc rối khi phải đương đầu với tốc độ của đội bóng Thụy Sĩ, nhất là Derlis Gonzalez. Hậu vệ cánh phải của Basel là Taulant Xhaka cũng quá nhanh nhẹn so với Enrique.

HLV Rodgers đã nhận ra sai lầm của ông khi rút Enrique ra khỏi sân sau hiệp 1 để thay bằng một Alberto Moreno trẻ khỏe hơn.

4. Liverpool quá dựa dẫm vào Raheem Sterling

Điều này không có gì mới mẻ bởi Liverpool đã phụ thuộc vào Sterling suốt từ đầu mùa tới nay. Nhưng ở trận đấu với Basel, trong bối cảnh Gerrard bị bắt chặt, còn Lambert không theo kịp tốc độ trận đấu, Sterling chính là điểm tựa đáng tin nhất của họ trong các đợt lên bóng.

Sau khi Lazar Markovic bị đuổi, khối lượng công việc đè lên vai Sterling còn cao hơn nữa. Bàn gỡ hòa của Liverpool xuất phát từ một pha xâm nhập trung lộ của Sterling, và nếu không có nỗ lực của anh, có lẽ các CĐV đội chủ nhà đã không được sống trong hy vọng ở những phút cuối.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm