Liverpool của Dalglish đã thắng: Bắt đầu thấy tương lai

23/01/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cuối cùng thì Kenny Dalglish cũng đã có chiến thắng đầu tay với tư cách HLV Liverpool khi đội bóng áo đỏ lần thứ 2 trong cả mùa giải này giành trọn 3 điểm trên sân khách. Nhưng không chỉ các điểm số, chính lối chơi và tinh thần thi đấu mới khiến hy vọng đang trở lại nơi đội chủ sân Anfield.

Đã 60 năm trôi qua, kể từ khi Uruguay vô địch World Cup lần thứ hai, Clement Attlee là thủ tướng Anh và Paul McCartney còn đang mặc tã, Wolves mới đánh bại Liverpool cả hai lần trong một mùa giải ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Trước 90 phút tại Molineux tối qua, nhiều CĐV áo đỏ đã lo sợ lại phải một lần nữa chứng kiến kết quả đau buồn đó, bởi lẽ Liverpool chỉ thắng được duy nhất một trận sân khách cả mùa này và Dalglish xem ra chẳng thể đem lại phép màu nào với 3 trận mở màn không biết chiến thắng, bao gồm thất bại chua xót ở Blackpool cách đây hai vòng đấu.

Tin tưởng vào khả năng có 3 điểm, HLV Mick McCarthy có vẻ như đã yêu cầu các học trò của mình mạo hiểm ngay từ đầu trận. Sau hồi còi khai cuộc, Wolves đã tìm cách chiếm lĩnh khu vực giữa sân và dâng cao đội hình. Tuy nhiên, không như dự tính của đội chủ nhà, dù không có đội trưởng Steven Gerrard vì án treo giò, hàng tiền vệ với ba người được bố trí ở xung quanh vòng tròn giữa sân của Dalglish: Raul Meireles, Lucas và Christian Poulsen, sau vài phút thăm dò, đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Liverpool đã biết thắng- Ảnh Getty

Thời gian càng trôi đi, sự tin của Liverpool càng gia tăng, còn khi yếu tố đòn đánh bất ngờ và sự sung mãn đầu trận đã bị bao mòn, Wolves trở lại với nguyên hình của họ: một ứng viên rớt hạng. 9 phút trước giờ nghỉ, Meireles, cầu thủ hay nhất của Liverpool trong trận này, thoát bẫy việt vị và có đường chuyền như đặt để Fernando Torres mở tỉ số.

Dalglish có vẻ như đã rút tỉa được không ít kinh nghiệm quý giá từ việc xem xét những sai lầm mà Roy Hodgson phạm phải trong 6 tháng tai họa của HLV này ở Anfield. Sau một bàn dẫn trước trong hiệp 1, thay vì rút lui hết về phía sau để chơi một thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực và bạc nhược, HLV người Scotland đã yêu cầu Liverpool tiếp tục chơi như trong 45 phút đầu tiên: tận dụng mọi cơ hội để đẩy bóng đến gần khung thành đối phương.

Phần thưởng cho lối chơi thực sự là của một đội bóng lớn đó đã đến với Liverpool chỉ 5 phút sau giờ nghỉ khi Meireles có bàn thắng sẽ được xếp vào danh sách ứng viên cho bàn thắng đẹp nhất tháng. Tiền vệ người BĐN tung ra cú sút xa tung nóc lưới từ khoảng cách hơn 20 mét mà thủ thành Wayne Hennessey của đội chủ nhà dù trong mơ cũng không thể đẩy được bóng ra.

Bàn thắng tuyệt đẹp đó của Meireles coi như đã kết thúc luôn những nỗ lực của Wolves. Dù đội chủ nhà cũng có tạo ra được một số cơ hội không rõ ràng trước khung thành Pepe Reina trong những phút còn lại, nhưng Liverpool vẫn tỏ ra là đội nguy hiểm hơn và Torres bồi thêm đòn quyết định vào những phút trừ giờ để mang về chiến thắng đầu tiên cho Dalglish, cũng như nhen lại hy vọng cho The Kop ở mùa giải này. Nếu Liverpool tiếp tục chiến thắng thì bây giờ sẽ vẫn còn kịp cho một suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm