24/10/2008 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Cùng được 20 điểm từ 6 thắng và 2 hòa, khoảng cách giữa Chelsea và Liverpool đơn thuần là hiệu số bàn thắng - bại. Bất chấp kết quả ở Stamford Bridge đêm Chủ nhật như thế nào, họ vẫn là 2 đội bóng dẫn đầu Premier League (Hull kém 3 điểm và hiệu số bàn thắng-bại chỉ là 0). Từ cái thế ấy, không thể không nghĩ đến khả năng họ sẵn sàng chấp nhận một kết quả hòa, kể cả phía Chelsea, đội chủ nhà. Nhưng nếu nhìn lại mùa trước, khi chức VĐ chỉ được phân định bằng khoảng cách 2 điểm, chắc chắn cả Scolari và Benitez sẽ phải coi trọng từng điểm một, sẽ xem mọi trận chiến ở cuộc đua Premier League khốc liệt là một trận chung kết.
Scolari cần trận cầu lớn. Benitez muốn sự kiểm chứng
Lần đầu tiên dưới triều đại Benitez, Liverpool cảm nhận được tính khả thi của mục tiêu giành chức VĐ Premier League. Benitez đã ngừng "điên rồ" với chính sách quay vòng. Chiến thắng được tạo nên từ sức mạnh của lối chơi lẫn tinh thần (hàng loạt cú lội ngược dòng). Sau khi giải quyết được nỗi đau ở cánh trái, với sự xuất hiện của Riera, Liverpool ấy đang sở hữu đội hình rất đồng đều ở các tuyến khác nhau. Để rồi giờ đây, Liverpool đang có sự khởi đầu tốt nhất trong vòng 12 năm. Mùa 1996-1997, Liverpool cũng giành được 20 điểm từ 8 trận. Mãi đến cuối tháng 1, đội bóng của Roy Evans vẫn dẫn đầu Premier League. Nhưng án treo giò 4 trận của chân sút Fowler đã đánh gục Liverpool và kết cục là bị M.U vượt mặt, cuối mùa giải thì rớt xuống tận vị trí thứ 4.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất