Liverpool: Thật sự tệ hơn Wolves

31/12/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mick McCarthy không phải là một thiên tài chiến thuật. Wolves chẳng phải là đội đang đứng đầu bảng ở Premier League. Chính Roy Hodgson và Liverpool của ông, ngay tại Anfield, đã khiến đối thủ gần như chắc chắn sẽ phải xuống hạng của họ mùa này trông chẳng khác gì M.U hay Chelsea.

Premier League là một giải đấu tàn nhẫn, nơi mà bất cứ điểm yếu nào cũng sẽ bị khai thác không thương tiếc, mà Liverpool thì lại có quá nhiều điểm yếu, dưới tay Hodgson. Trước hết, các hậu vệ của họ là một trong những hàng phòng ngự có khả năng phát động tấn công tồi nhất ở giải Ngoại hạng vào thời điểm này. Không bất kỳ hậu vệ áo đỏ nào có khả năng đưa ra một đường chuyền có triển vọng sau khi họ đã thu hồi bóng. Các đối thủ của Liverpool, như Wolves, chỉ cần đủ can đảm đẩy cao đội hình và chơi phòng ngự khu vực (trên thực tế, đội bóng của McCarthy đã tới Anfield với đội hình 4-3-3) là ngay lập tức đội chủ sân Anfield chìm trong rắc rối.

Khi bị đối phương ép sân (thật đáng buồn cho The Kop, nhưng đúng là Wolves là đội ép sân trong hiệp 1 trận đấu tối thứ Tư), các hậu vệ của Liverpool chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là họ phá bóng hú họa lên phía trên, hoặc chuyền về cho Pepe Reina để thủ thành người TBN... phá bóng hú họa lên trên. Nếu tỉ mỉ, bạn sẽ đếm được không dưới 30 lần Reina phải làm điều đó ở trận gặp Wolves và điều đó rõ ràng không thể giúp gì cho Fernando Torres hay Steven Gerrard, vốn đã chẳng hay ho gì cho cam. Đội bóng áo đỏ từng có lúc có những hậu vệ, đặc biệt là ở hai cánh, có thể đứng vững trước sức ép và vẫn tìm ra cách xử lý chủ động để phát động phản công. Có thể nêu ra đây Daniel Agger, Fabio Aurelio hay Jamie Carragher ở thời đỉnh cao. Tuy nhiên, tất cả đã là quá khứ.

Liverpool để thua Wolves ngay trên sân nhà- Ảnh Getty

Vấn đề thứ hai là ở phía trên. Khi có những hậu vệ bất lực như thế, Liverpool cần ít nhất 1-2 cầu thủ có thể giữ được thế trận, thu hồi và kiểm soát bóng tốt, nhưng Hodgson không có. 6 cầu thủ có thể tham gia mặt trận tấn công của ông được bố trí không theo một thứ chiến thuật nào hết. Họ chơi bóng hoàn toàn rời rạc và dễ dàng bị đối phương, ngay cả ở trình độ Wolves, chia cắt và vô hiệu hóa. Khi có bóng, đó chỉ là một tập hợp lẻ tẻ những cầu thủ mất phương hướng, thiếu ý tưởng và chẳng biết làm gì. Khi mất bóng, mà điều đó xảy ra khá thường xuyên, họ cũng không thể giúp gì cho hàng thủ để bảo vệ Reina.

Bài học thứ ba rút ra từ trận đấu với Wolves là sự kiên nhẫn. Tất nhiên, không phải là sự kiên nhẫn dành cho Hodgson, mà là của chính các cầu thủ. Tối thứ Tư, Liverpool luôn tỏ ra nóng vội một cách kỳ lạ. Họ hiếm khi nào giữ bóng quá 4-5 chạm, dù là trước hay sau khi bị dẫn bàn. Thường là những pha chuyền bóng vội vàng, đôi khi cẩu thả, hoặc những cú tạt không mục tiêu, không kỹ thuật và thiếu trách nhiệm vào vòng cấm địa. Không ngoa khi nói rằng trận đấu ở Anfield vừa rồi có lẽ là một trong những buổi tối nhàn nhã nhất của hàng thủ vốn vẫn phải làm việc cật lực của McCarthy ở mùa giải này.

Nhìn rộng và xa hơn, Liverpool hiện giờ cần một sự thay đổi toàn diện, và phải nhanh chóng. Bằng ngược lại, việc họ rơi xuống khu vực xuống hạng sau năm mới cũng không phải là điều gì ngạc nhiên. Anfield cần một HLV mới. Điều đó là chắc chắn, nhưng có lẽ là chưa đủ. Lực lượng của Liverpool hiện giờ thật sự cần tăng viện, một làn gió mới, những ngôi sao đích thực và khát khao chiến thắng. Lúc này đây, sẽ là viễn vông cho các CĐV áo đỏ nếu vẫn còn mơ về những Liverpool vĩ đại của quá khứ, của những năm 1979, 1983, 1987 hay thậm chí là 2005. Giờ đây, điều cần thiết là họ phải vượt ra khỏi sự tầm thường cái đã.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm