5 điểm nhấn đáng chú ý từ trận đại chiến Liverpool - Man United

07/03/2011 19:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man United đã thua trong một trận đấu mà họ xứng đáng là kẻ chiến bại. Ẩn sau  thất bại khó "nuốt trôi" này là những điểm nhấn khó quên được tờ Guardian (Anh) lột tả.

1. Kenny Daglish xứng đáng với chiếc ghế HLV

Kenny tới và tất cả đã thay đổi với Liverpool, từ phòng thay đồ cho tới màn trình diễn trên sân bóng. Các cầu thủ đã gắn kết và lối chơi của họ dần hoàn thiện hơn. Quay trở lại với ngày 29/12/2010, Liverpool đã thua 0-1 ngay tại Anfield trước Wolves và các cầu học trò của Roy Hodgson khi ấy đã rời sân bóng với sự bị quan và thậm chí kèm theo là cảm giác giận dữ. Nhưng tất cả đã thay đổi ở thời điểm này. Chỉ trong vòng 2 tháng, Kenny Dalglish đã làm mới toàn bộ. Ông đã chứng minh được mình là người có khả năng nhất của Anfield và giờ là lúc Dalglish phải xứng đáng có một vị trí chính thức thay vì chỉ mang danh nghĩa là một HLV tạm quyền.

2, Luis Suarez còn hay hơn cả Nistelrooy và Afonso Alves

Phản ứng dữ dội của các cầu thủ Liverpool sau pha vào bóng của Rafael - Ảnh Getty

Phong độ của mỗi cầu thủ chuyển từ Hà Lan tới nước Anh chơi bóng luôn để lại những nghi ngờ lớn. Afonso Alves đã ghi 45 bàn ở giải vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo Heerenveen nhưng lại gây thất vọng khi chuyển tới khoác áo Middlesbrough. Trường hợp của Mateja Kezman tương tự khi anh đã ghi tới 105 bàn trong 122 trận chơi cho PSV nhưng lại không thể hiện được nhiều trong màu áo của Chelsea. Chỉ có Nistelrooy là cầu thủ đã duy trì được phong độ của mình khi chuyển tới đầu quân cho Man United. Với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Man United nói riêng và trong những trận đấu cho Liverpool nói chung, Luis Suarez cho thấy anh là bản hợp đồng thành công của đội chủ sân Anfield trong mùa hè vừa qua. Kĩ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật tinh tế của tiền đạo người Uruguay luôn giúp Liverpool có được rất nhiều những ý tưởng tấn công đa dạng.

3. Những quyết định sai lầm của trọng tài

Ngay trước khi hiệp một kết thúc, hai đội đã bắt đầu có những pha vào bóng ác ý gây căng thẳng trận đấu. Trọng tài Phil Dowd đã có lý khi cho rằng ông cần phải giảm nhiệt cho những "cái đầu nóng" bằng những quyết định "mềm dẻo". Dẫu vậy, với tình huống không truất quyền thi đấu Jamie Carragher sau pha vào bóng ác ý, với Nani hay hành động có tình trả đũa đối phương của Rafael, "vua áo đen" này đã khiến cho trận đấu đi theo một chiều hướng khác.

4. Nani vẫn chỉ là một "đứa trẻ"

Ở Man United, bạn có bao giờ nhìn thấy Bryan Robson hay Roy Keane phải bật khóc? Câu trẻ lời là chưa. Ngay như Ronaldo, chúng ta cũng chưa từng thấy anh "rơi lệ". Nani đã khóc sau tình huống anh rời sân ở cuối hiệp một. Anh khóc vì chấn thương sau pha vào bóng thô bạo của Carragher? Hay vì là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2? Dù lý do đó là gì nữa, thì hành động rơi nước mắt chỉ cho thấy tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn như một đứa trẻ.

5. Carrick không phải là Xabi Alonso

Wes Brown đã cho thấy vì sao Sir Alex không tin tưởng trao cho anh một vị trí chính thức trong nhiều mùa bóng trở lại đây, ngay như Rooney hay Van der Sar cũng có một buổi chiều đáng quên. Thế nên sẽ  không công bằng khi cho rằng sự yếu kém của Carrick là nguyên nhân dẫn đến thất bại nhưng rõ ràng Man United cần nhiều hơn từ tiền vệ 29 tuổi này. Được ví như một Xabi Alonso của Man United nhưng Carrick vẫn mãi không tiến bộ dù cho anh đã nỗ lực hết mình để cải thiện khả năng. Vừa chính thức gia hạn hợp đồng với Man United nhưng để đánh dấu sự kiện này, Carrick đã có một trận đấu không đáp ứng được sự kì vọng từ Sir Alex.

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm