Vụ Pienaar: Everton chấp nhận bán cho Chelsea

18/01/2011 09:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau rất nhiều tin đồn, rốt cuộc Everton đã xác nhận tiền vệ người Nam Phi Steven Pienaar đang thương lượng các hợp đồng cá nhân để chuyển đến Stamford Bridge. Hợp đồng được ước tính có giá 3 triệu bảng và Tottenham, đội cũng bày tỏ sự quan tâm đến Pienaar, đã nói họ không thể trả được cái giá như Chelsea.

“Anh ấy vẫn sẽ ra sân tập vì lúc này chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận”, HLV Everton David Moyes nói, với gợi ý rõ ràng rằng ông muốn nhận được nhiều tiền hơn. “Nếu Tottenham đưa ra một đề nghị tương tự, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cũng có thể anh ấy sẽ đồng ý các điều khoản với Chelsea. Chúng tôi đã cho phép người đại diện của anh ấy thương lượng với Chelsea, nhưng không phải là với Tottenham vì họ không đưa ra cái giá như yêu cầu”.

Pienaar đã tới Chelsea - Ảnh Getty

Còn Harry Redknapp, HLV Tottenham, nói sau trận hòa 0-0 với M.U tối Chủ nhật rằng họ không cạnh tranh được với Chelsea: “Nếu họ chấp nhận đề nghị 3 triệu bảng của Chelsea, chúng tôi có lẽ không trả được giá như thế, chưa kể mức lương Chelsea có thể trả sẽ cao hơn chúng tôi rất nhiều”. Pienaar không có mặt trong đội hình Everton đến làm khách ở Liverpool tối Chủ nhật.

Tuy nhiên, sau vụ chuyển nhượng này xem ra vẫn còn nhiều uẩn khúc.

Sau khi David Bentley đã ra đi, Robbie Keane và có thể cả Giovani Dos Santos sắp tiếp bước, có vẻ rất lạ lùng khi Spurs không chấp nhận trả cái giá khá rẻ cho một cầu thủ có thể thế vai cho cả ba người sẽ ra đi. Ngay cả trong bài toán lương bổng, việc thanh lý được Bentley, Keane và Dos Santos cũng đã là đủ để trả cho Everton.

Chính bản thân Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã tuyên bố ông sẵn sàng mở hầu bao cho Redknapp trong kỳ chuyển nhượng này để củng cố vị trí của Spurs trong tốp bốn đội dẫn đầu ở Premier League, chưa kể Pienaar cũng có thể ra sân ở Champions League. Báo chí Anh đưa tin thỏa thuận với Chelsea và Everton đã đạt được từ thứ Sáu, nhưng thực tế là từ đó đến nay không hề có tin tức gì về các cuộc thương lượng, kiểm tra y tế hay xác nhận chính thức từ Stamford Bridge không khỏi khiến nhiều người tự hỏi liệu “đề nghị từ Chelsea” theo lời Moyes có thật hay không.

T.T


Everton và nỗi ám ảnh ông lớn

Nói chính xác hơn thì đó là nỗi ám ảnh khi làm khách trên sân các đội bóng thuộc nhóm Big Four. Suốt gần 9 năm dẫn dắt Everton tại Premier League (từ tháng 3/2002), HLV David Moyes chưa hề giành thắng lợi trên sân của Big Four, và chuỗi trận chỉ hòa và thua ấy đã kéo dài tới con số 36.

Cụ thể:

- Gặp Arsenal: 0 thắng, 2 hòa, 7 thua

- Gặp Chelsea: 0 tháng, 6 hòa, 4 thua - Gặp

Liverpool: 0 thắng, 5 hòa, 4 thua -

Gặp M.U: 0 thắng, 2 hòa, 6 thua

* Tổng cộng: 0 thắng, 15 hòa, 21 thua

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm