Fernando Torres: Đã đến lúc chấm dứt “nỗi ám ảnh Liverpool”

11/11/2012 11:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Đã biết bao lần, Torres mong muốn sút tung lưới đội bóng cũ. Nhưng hết lần này đến lần khác, mong ước ấy không thành hiện thực. Lúc thì những chấn thương ngăn cản anh. Lúc lành lặn ra sân, thì anh lại không có được phong độ tốt nhất.

Đêm nay liệu có phải là lúc El Nino chấm dứt nỗi ám ảnh Liverpool vương vấn trong đầu mình?

Cảm giác tội lỗi?

Không phải đến bây giờ, ước vọng được một lần chứng tỏ mình trước đội bóng cũ của Torres trỗi dậy. Anh cũng chẳng phải là mẫu cầu thủ vương vấn tình xưa gì với The Kop mà không dám ghi bàn vào lưới đội bóng đã nâng tầm tên tuổi mình. Ngày 1/2/2011, một ngày sau khi El Nino đặt chân tới Stamford Bridge với phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng, anh đã đặt quyết tâm ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới và đối thủ đầu tiên... lại chính là Liverpool. Thật tiếc, mọi thứ đã không diễn ra như Torres chờ đợi. Anh chơi không mấy ấn tượng ở ngày ra mắt, và bị thay ra ở phút 66 để nhường chỗ cho Salomon Kalou.

Mùa bóng năm ngoái, Torres cũng không để lại dấu ấn nào trong những cuộc đối đầu với đội bóng cũ. Ngoại trừ trận chiến giữa Chelsea - Liverpool ở chung kết Cúp FA khi mà anh không vào sân một phút nào, cả ba lần đối đầu còn lại El Nino đều được tạo điều kiện ở những mức độ khác nhau. Ngày 20/11/2011, ở Premier League, anh được tung vào sân từ phút 83. Có thể hơn 7 phút góp mặt trên sân là quá ngắn ngủi để làm nên một cái gì đó. 9 ngày sau, ở Cúp Liên Đoàn Anh, Torres được đá trọn vẹn 90 phút. Thế mà anh cũng chẳng làm nên cơm cháo gì ngoài 2 cú sút về phía khung thành Reina. Trận lượt về giữa hai đội, Torres cũng được đá chính ngay từ đầu. Không có gì khác biệt với những màn trình diễn trước đây. Tiền đạo người Tây Ban Nha im thin thít lặn mất tâm. Ba trận đấu Torres xuất hiện, Chelsea đều thất bại. Có thể thấy, một nỗi ám ảnh lớn lao đang gieo vào tâm trí Torres cũng như The Blues trong mỗi lần giáp mặt lữ đoàn đỏ vùng Merseyside.



Torres (giữa) chưa thoát khỏi "nỗi ám ảnh Liverpool"- Ảnh Getty

Quá tam ba bận, Torres hẳn sẽ quyết tâm bằng mọi giá phải sút tung lưới Liverpool. Dù đã sa sút phong độ quá nhiều so với thời còn ở sân Anfield, chúng ta không thể xem thường khả năng bùng nổ của anh trong những trận cầu quan trọng. Torres đã ghi bàn cho Chelsea trong 3 trận đấu lớn. Bắt đầu bằng pha làm bàn ở trận tranh Community Shield với Man City hồi đầu mùa. Tiếp theo, Torres còn có pha dứt điểm thiện nghệ bằng lòng trong vào lưới Arsenal hồi tháng 9. Gần đây nhất, El Nino đã mở tỷ số trong trận gặp Shakhtar sau khi tận dụng triệt để sai lầm của thủ thành Pyatov. Tất cả những điều đó gợi cho chúng ta hy vọng chân sút người Tây Ban Nha có thừa sự tự tin để quyết tâm phá bỏ nỗi ám ảnh từ Liverpool.

Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn

Dù so với mùa trước, El Nino đã cải thiện khá nhiều hiệu suất làm bàn (7 so với 4), con số thống kê ấy chưa lột tả hết bản chất thực. Torres ghi bàn với tần suất đều đặn hơn, nhưng người ta chờ đợi anh phải làm được nhiều hơn thế. Không Drogba, chân sút người Tây Ban Nha cần phải chứng tỏ mình đã sẵn sàng trở thành hỏa lực chính trong một đội bóng đang được “sexy hóa”. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa làm được. Chân sút tốt là điểm The Blues vẫn đang thua xa so với những đối thủ cạnh tranh ngôi vương như M.U hay Man City.

Khi một nhân viên không đạt được chỉ tiêu đề ra, ban lãnh đạo phải tìm một người khác xứng đáng hơn để thay thế. Khi Torres không thể làm được nhiệm vụ của một tay săn bàn thường trực, The Blues hẳn đang suy nghĩ đến những phương án mới. Họ có thể tạm sử dụng Sturridge hay Moses như những phép thử trước khi tháng Một đến. Mới đây nhất, sau những tên tuổi như Falcao hay Cavani, nhà ĐKVĐ Châu Âu đã hướng mục tiêu của mình đến chân sút Wilfried Bony của Vitesse. Việc Chelsea quan tâm đến cả một cái tên còn vô danh như thế chứng tỏ niềm tin của họ dành cho Torres đang cạn dần. Lòng kiên nhẫn nào cũng chỉ có giới hạn. Một đội bóng đang muốn chơi quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn thì không thể nào mang chiếc dao cùn để đi đọ sức với những ông lớn của Châu Âu.

Chính vì thế, sút tung lưới một Liverpool đang không còn mang dáng dấp của một ông lớn là nhiệm vụ bắt buộc của Torres. Nó không chỉ giải tỏa nỗi ám ảnh Liverpool trong đầu anh, mà còn giải tỏa luôn cả những ngờ vực về việc liệu Torres có còn xứng đáng là mũi tiên phong nơi hàng công The Blues đó hay không. Tất cả phụ thuộc vào anh đó, El Nino.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm