02h00 ngày 7/12, Liverpool - Aston Villa: Người khốn gặp kẻ khó

06/12/2010 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở Anfield đêm nay (6/12), Gerrard Houllier có lẽ sẽ nhận được những tràng pháo tay mừng ngày ông trở lại sân đấu quen thuộc khi xưa. Nhưng trên sân cỏ sẽ là màn tiếp đón không hề dễ chịu dành cho những học trò của chiến lược gia lão làng này.

Roy Hodgson đã tuyên bố sẽ mời ông bạn già một ly vang sau khi trận đấu kết thúc. Đó là cử chỉ đầy nhã nhặn của những người bạn thân, nhưng trước đó sẽ là một cuộc đấu trí thực sự trên băng ghế huấn luyện. Cuộc so tài ở Anfield sẽ không có chỗ cho sự nhường nhịn bởi cả Liverpool và Aston Villa đều đang rất khát khao chiến thắng. Mặc dù hơn nhau 5 bậc, nhưng với khoảng cách chỉ là hai điểm, số phận của cả hai sẽ đảo ngược chỉ sau một trận thắng.

Liverpool liệu có vượt khó trước Villa - Ảnh Getty

Khi Liverpool giành trọn vẹn 9 điểm trước Blackburn, Bolton, và Chelsea, đồng thời hạ gục Napoli 3-1, rất nhiều người đã nhắc đến một sự hồi sinh của nửa đỏ vùng Merseyside. Thực tế, đội bóng của Roy Hodgson đã trải qua 1 tháng liên tiếp bất bại (4 thắng, 2 hòa), trở lại chiến dịch giành vé dự cúp châu Âu. Thế nhưng, nỗi thất vọng vẫn nối tiếp khi họ gục ngã hai trong 3 vòng gần nhất, với điểm yếu cố hữu là những sai lầm đáng phải trả giá, mà trận thua ngược Tottenham cuối tuần trước là một minh chứng rõ ràng nhất.

Houllier hiểu được những khó khăn của Roy Hodgson, bởi bản thân ông cũng đang rất bối rối khi phải xoay xỏa liên tục mà vẫn không thể giúp Villa hồi sinh. Suốt hai tháng qua, Villa chỉ thắng được 1 trong số 9 vòng đấu. Sau khi suýt đánh bại M.U (2-2), tình hình trở nên tồi tệ khi Villa trắng tay liên tiếp ttrước Blackburn và Arsenal. Đội bóng thường xuyên dự cúp châu Âu những mùa gần đây đang xếp thứ 16 với vỏn vẹn 17 điểm, chỉ hơn vùng nguy hiểm có 2 điểm. Mới đây, họ còn bị đối thủ cùng thành phố Birmingham loại khỏi tứ kết cúp Carling.

Gọi tên chủ nhà

Dưới thời Martin O'Neil, Villa là một trong những kẻ ngáng đường đáng gờm nhất ở Premier League. Nhưng ở mùa giải này, đội bóng ấy đã bị tầm thường hóa nghiêm trọng. Bằng chứng là trong số 8 lần đối đầu với các CLB thuộc nửa trên BXH, Villa hòa 3 và thua đến 5. Nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu đuối ấy là gần một tá ca chấn thương với những mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Liverpool chưa bao giờ được đánh giá mạnh ở hai cánh, nhưng trong trận đấu với Villa đêm nay, họ hết sức yên tâm vì không phải đối phó với bộ đôi giàu tốc độ và nguy hiểm Ashley Young -Albrighton. Một người đã nhận đủ 5 thẻ vàng còn người kia bị đau ruột thừa. Không có bộ đôi này, Houllier sẽ phải trông chờ vào Downing, người có phong độ thiếu ổn định, và tân binh Robert Pires, vốn rất giàu kinh nghiệm, nhưng tốc độ thì hạn chế do tuổi tác.

Liverpool cũng phải đối mặt với những vấn đề lực lượng tương tự. Đội trưởng Gerrard vẫn chưa hồi phục chấn thương gân khoeo, còn đội phó Carragher thì vừa phẫu thuật bả vai. Tuy nhiên sự trở lại của Joe Cole là một dấu hiệu tích cực. Hơn thế nữa, sau khi đã tung một đội hình dự bị ở trận làm khách ở Steaua Bucharest mà vẫn đạt mục tiêu (hòa 1-1 và giành quyền đi tiếp), Hodgson có thể tung ra những trụ cột thực sự như Torres, Kuyt, Raul Meireles, Glen Johnson và Paul Konchesky trong trận đấu hôm nay.

Mà thực ra, lịch sử vẫn đứng về phía Liverpool. Trong 17 lần đối đầu với Liverpool, AstonVilla chỉ thắng được duy nhất 1 trận, với tỷ số 3-1 ở mùa giải trước. Sẽ rất ngạc nhiên nếu họ rời Anfield với 3 điểm.

Dự đoán: 2-1

Tuấn Cương


Lực lượng
Liverpool: Agger (bắp chân), Spearing (mắt cá) chấn thương dài ngày, Carragher vừa phẫu thuật bả vai. Gerrard (gân khoeo) chưa thể trở lại.
Aston Villa: Ashley Young đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Albrighton (viêm ruột thừa), Delph, Heskey, Petrov, Reo-Coker (đầu gối), Sidwell (gân Achilles), Beye, Weimann (mắt cá), Bannan (háng).

Đội hình dự kiến
Liverpool: Reina, Johnson, Kyrgiakos, Skrtel, Konchesky; Kuyt, Meireles, Lucas, Maxi; Ngog, Torres.
Aston Villa: Friedel - L.Young, Dunne, Collins, Warnock - Clark, Hogg - Pires, Ireland, Downing - Agbonlahor.

5: Cách tốt nhất để hạ gục Liverpool là đánh phủ đầu. Theo thống kê, đội bóng của Roy Hodgson đã để thua trong cả 5 trận đấu mà họ bị thủng lưới trước. Lần gần nhất, Liverpool thắng sau khi thủng lưới trước là khi họ đánh bại Bolton 3-2 cách đây 16 tháng
100: Nếu không để thua bàn nào, thủ môn Pepe Reina sẽ có trận sạch lưới thứ 100 tại Premier League và lập kỷ lục cần ít trận nhất để đạt đến cột mốc này (197). Kỷ lục hiện tại thuộc về Ray Clemence, người đã giữa sạch lưới 100 trong tổng số 217 trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm