Trận Liverpool-M.U: Quyết chiến, nợ nần và ký ức của người trong cuộc

24/10/2009 13:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trước trận cầu quan trọng với Man United, HLV Benitez tuyên bố rằng ông và Liverpool sẽ chiến đấu tới cùng.

 

HLV của Liverpool, Rafa Benitez cho rằng “The Kop” đủ khả năng đánh bại Man United trong trận đấu cuối tuần này và chấm dứt những chỉ trích liên quan tới bốn trận thua liên tiếp trong thời gian gần đây. Nếu giành chiến thắng, Liverpool sẽ rút ngắn số điểm cách biệt với M.U, đội đang dẫn đầu BXH.


Vắng Torres, ai sẽ ghi bàn cho Liverpool?

 

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Benitez bày tỏ: “Tôi tin chắc rằng đội hình hiện tại của Liverpool tốt hơn nhiều những gì người ta nghĩ. Bạn không thể nói về sức mạnh của đội hình nếu có tới ba, bốn hoặc năm cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Tôi tin rằng nếu Man United, Chelsea, hay Arsenal mất bốn, hoặc năm cầu thủ chính, họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng. Việc đánh bại Man United trong mùa giải năm ngoái là lợi thế của chúng tôi. Dù thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng là Gerrard và Torres, nhưng tôi tin rằng Liverpool có thể một lần nữa đánh bại M.U. Và bốn điểm cách biệt với M.U sẽ là chủ đề trong cuộc họp báo tới”.


Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng khẳng định rằng ông sẽ đối phó được với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Liverpool, qua đó đảm bảo vị trí vững chắc của mình ở sân Anfield. Ông nói: “Là một HLV, bạn phải trải qua những thời điểm khó khăn và thăng hoa. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi cần phải cải thiện, chúng tôi cần phải giành chiến thắng và đây là vấn đề về thời gian. Tôi tin chắc rằng chỉ một chiến thắng sẽ thay đổi tất cả mọi thứ”.

Trong khi đó, trung vệ N. Vidic của Man United, người đã hai lần bị đuổi khỏi sân trong hai trận đấu với Liverpool ở mùa giải năm ngoái, cho biết anh không muốn lập “thành tích” mới trong trận đấu sắp tới cũng như sẽ thi đấu thật ấn tượng để xóa đi những ký ức không đẹp về trận thua 1-4 trước “The Kop”. Vidic quả quyết: “Tôi đã mắc phải một vài sai lầm trong trận đấu đó. Nhưng đấy đã là quá khứ. Dĩ nhiên, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng. Bạn luôn trải qua thời khắc khó khăn khi phạm phải những sai lầm, đặc biệt là trong các trận đấu đỉnh cao. Nhưng tôi đã tìm được cách vượt qua và tất cả những gì tôi quan tâm là tương lai, cũng như chuẩn bị để có được phong độ tốt nhất cho trận đấu tới”.

Các cổ động viên Man United dự kiến sẽ mang theo bóng bay và đeo mặt nạ có hình Eric Cantona để “trả đũa” tấm băng rôn được treo trên sân Anfield cách đây 15 năm. Khi đó, các cổ động viên Liverpool đã treo tấm băng rôn có nội dung khiêu khích: “Chào tạm biệt Cantona, hãy quay lại khi giành được 18 danh hiệu vô địch”.  
 
Các fan Liverpool sẽ gặp lại Cantona khi M.U đã có 18 chức vô địch - Ảnh theo Getty
 
Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm