40 ngày gian khó của Mourinho và đòn tâm lý chiến trước trận Liverpool

25/04/2014 19:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang trải qua khoảng thời gian gần 6 tuần đầy gian khó với những chấn thương và kết quả không như ý. Nhưng Liverpool không thể chủ quan, bởi nỗi ám ảnh Mourinho có thể ập đến bất kỳ lúc nào.

Đó không phải là 40 ngày lấy gì làm vui vẻ với Mourinho. Kể từ sau khi bị truất quyền chỉ đạo ở trận gặp Aston Villa, danh xưng “Kẻ thù của bóng đá” cứ bám riết lấy Mourinho, giống như cái cách mà Thần chết đã gọi tên David Moyes của Man United.

Khoảng thời gian 6 tuần đáng quên ấy của Mourinho có thể lên tới cao trào trong chuyến làm khách tại Anfield vào Chủ Nhật tới. Viễn cảnh ấy là điều Mourinho cảm thấy bất công nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Nếu như chiến lược gia người Bồ Đào Nha không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận gặp Liverpool, đó có thể coi là một sự sỉ nhục cho cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Chắc chắn HLV Manuel Pellegrini của Man City sẽ để tâm đến trận đấu này. Nhất là khi ông vẫn còn nhớ như in lời phát biểu của Mourinho hồi tháng Hai rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn thấy Brendan Rodgers lên ngôi cùng Liverpool, nếu Chelsea không thể làm được điều đó.

Cụ thể, Mourinho nói như sau: “Nếu chúng tôi không thể vô địch thì tôi muốn Rodgers làm điều đó bởi ông ta là bạn của tôi. Khi tôi ra sân chống lại bạn mình thì cả tôi lẫn ông ta đều muốn thắng. Nhưng nếu không thể thắng, thì tôi muốn Rodgers vô địch”.

Nhiều người hay có thói quen thổi phồng câu nói của Mourinho lên. Nhưng phát biểu này của ông dành cho Rodgers có vẻ là một lời nói chân thành. Ông sẽ được hưởng lây vinh quang nếu như một trong những người từng cộng tác với mình thành công.


Mourinho dường như lại đang giở bài tâm lý chiến trước trận gặp Liverpool.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Chelsea sẽ mang đến Anfield đội hình mạnh hơn so với tuyên bố trước đó của Mourinho sau trận hòa với Atletico Madrid, khi ông tỏ ra lo ngại với hai chấn thương của John Terry và Petr Cech.

Việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói rằng sẽ đưa ra đội hình dự bị với một vài cầu thủ trẻ để đối chọi với Liverpool thực ra là bởi ông ta đang cảm nhận rằng chẳng ai lắng nghe mình cả.

Ông ta tỏ ra rất sắc sảo trong ngôn từ và không bỏ qua cơ hội này để nhấn mạnh quan điểm của mình về lịch thi đấu. Dù cách tiếp cận phần nào đó hơi trẻ con, nhưng Mourinho đang muốn lặp đi lặp lại vấn đề mà vẫn chưa có ai quan tâm đúng mức.

Mourinho hoàn toàn có lý. Ngoại trừ Chelsea, các đội bóng Anh khác đều thi đấu thất vọng ở đấu trường Châu Âu, trong khi những ông lớn ở các quốc gia khác đều có thể dễ dàng dịch chuyển lịch thi đấu.

Sky, đơn vị sở hữu bản quyền Premier League, từng tính đến việc đẩy lịch thi đấu lên. Nhưng Liverpool thì không. Mourinho thừa nhận rằng ông sẽ phản ứng tương tự nếu như vị thế của mình được đảo ngược.

Việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha gây sức ép lên hàng công của mình, rồi sau đó là các trọng tài và quan chức là điều không có gì mới. Nếu Mourinho có bị kết tội bởi những cách xử sự đó, thì nó là mặt hạn chế về tính cách của ông nhưng đã được tính toán từ trước.

Mourinho đáng ra hoàn toàn có thể lên án HLV thể lực Rui Faria và Ramires, thay vì cố tỏ ra bản thân mình thông minh. Trong suy nghĩ của Mourinho, việc làm những điều ấy sẽ phá vỡ sự ổn định trong phòng thay đồ.

Suy cho cùng, Mourinho vẫn là HLV theo trường phái cổ điển, thích đặt ra những nguyên tắc. Ông sẽ chiến đấu đến cùng với những người cố gắng vì mình cũng như các cầu thủ dưới trướng mình. Mourinho không ngần ngại dùng ngôn ngữ để bảo vệ đội ngũ thân tín trong tay. Ngày ông trở lại Chelsea, rất nhiều người cho rằng đội bóng đang tìm lại được bầu không khí vốn có.

Nếu bạn làm được điều đó, thì các cầu thủ sẵn sàng chiến đấu nhiều hơn. Với một HLV, đấy là yếu tố quan trọng, bởi họ được đánh giá bằng kết quả, chứ không phải xem mức độ tử tế ra sao. Nếu cần một tấm gương, hãy nhìn David Moyes.

H.Đức

Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm