Liverpool chấp nhận lỗ vốn vụ Andy Carroll

22/05/2013 20:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như tương lai của tiền đạo người Anh đã được định đoạt sau khi ban lãnh đạo Liverpool đồng ý bán cầu thủ này cho West Ham với cái giá 15 triệu bảng, tức là chưa bằng một nửa so với những gì “Lữ đoàn đỏ” phải bỏ ra để chiêu mộ từ Newcastle hồi tháng Giêng năm 2011.


Carroll (trái) không có tương lai tại Anfield

Được cho là cũng đang muốn chuyển hẳn tới thi đấu tại Upton Park sau quãng thời gian dài được cho mượn, tuy nhiên Carroll vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận tương lai của mình. Ban lãnh đạo West Ham đã yêu cầu anh phải đưa ra câu trả lời chính thức của mình vào cuối tuần này.

Dù Liverpool tỏ ra khá miễn cưỡng trong việc đồng ý bán Carroll, thế nhưng đích thân HLV Brendan Rodgers cũng đã từng thừa nhận rằng cựu tiền đạo của Newcastle không hề có tương lai tại Anfield. Hồi mới về thi đấu cho nửa đỏ vùng Merseyside, Carroll nhận 65.000 bảng mỗi tuần, mức lương được đánh giá là tương đối thấp. Tuy nhiên nếu xét về phí chuyển nhượng thì 35 triệu bảng là con số quá cao cho một cầu thủ mà tài năng chưa được kiểm chứng rõ ràng tại Premier League.

Từng được kỳ vọng sẽ là người thay thế xứng đáng cho Fernando Torres, thế nhưng những gì mà Carroll mang lại chỉ là sự thất vọng. Nếu như ở Newcastle anh thi đấu thăng hoa bao nhiêu thì khi về với Anfield, anh thi đấu vật vờ và vô duyên bấy nhiêu. Trong suốt quãng thời gian khoác áo Liverpool, Carroll chỉ ghi được có 4 bàn thắng tại Premier League, quá ít đối với một tiền đạo. Với thành tích không thể tệ hơn này, tiền đạo người Anh đã bị đẩy sang West Ham theo dạng cho mượn.

Tuy nhiên, dường như chính quyết định chuyển đến Upton Park lại đang phần nào đó cứu vãn sự nghiệp của Carroll. Ngay cả Roy Hodgson, HLV của “Tam Sư” cũng đã phải có cái nhìn khác về tiền đạo 24 tuổi này, sau khi chứng kiến những màn trình diễn nổi bật của anh trong giai đoạn cuối của mùa giải. Đó cũng là nguyên nhân khiến cựu thuyền trưởng của West Brom quyết định gọi Carroll trở lại đội tuyển Anh.

Big Sam cũng không phải ngoại lệ. Chiến lược gia của West Ham còn thừa nhận, Carroll chính là mục tiêu hàng đầu mà đội bóng của ông đang theo đuổi, bên cạnh những cái tên khác như Razvan Rat, người sẽ hết hạn hợp đồng với Shakhtar Donetsk vào ngày 1/7 tới hay đội trưởng Massimo Ambrosini của AC Milan, người sẽ bước sang tuổi 36 vào tuần sau.

Ngoài West Ham, Carroll vẫn còn lựa chọn khác, đó là quay trở về đội bóng cũ Newcastle. Nếu căn cứ theo những gì có trong hợp đồng được ký kết hồi tháng Giêng năm 2011 thì đội chủ sân St James’ Park sẽ chỉ phải bỏ ra khoản tiền chuyển nhượng là 11,25 triệu bảng. Tuy nhiên, khả năng thành công của thương vụ này là không cao, khi mà Mike Ashley, chủ tịch của Newcastle chỉ chấp nhận chào đón Carroll với giá 10 triệu bảng. Chưa kể mức lương của tiền đạo người Anh cũng là một rào cản khá lớn.

Mặc dù đang có phong độ rất cao, thế nhưng đáng tiếc là Carroll lại không thể góp mặt cùng “Tam Sư” trong trận giao hữu với Cộng hòa Ireland và Brazil. Anh đã gặp phải một chấn thương ở gót chân trong cuộc đụng độ với Reading ở vòng đấu cuối cùng. Nhiều khả năng Carroll sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 6 tuần, đồng nghĩa với việc Roy Hodgson sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tay săn bàn xếp thứ hai tại West Ham trong những trận đấu khó khăn sắp tới ở vòng loại World Cup 2014.

“Tam Sư” đang không có được trong tay lực lượng mạnh nhất. Ngoài trường hợp của Carroll, những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn như Steven Gerrard hay Jack Wilshere cũng phải vắng mặt. Jack Rodwell vừa thể hiện một bộ mặt thất vọng trong trận thua 2-3 của Man City trước Norwich, trong khi đó thì khả năng ra sân của Tom Cleverley còn đang bỏ ngỏ. Dù vậy, đội tuyển Anh vẫn đang nỗ lực tập luyện cho hai trận đấu mang tính chất quyết định là Moldova và Ukraine. “Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để giúp đội bóng vượt qua được vòng loại”, Roy Hodgson phát biểu.

Khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ dường như đang đè nặng lên đôi chân của Carroll, phần nào đó khiến anh phải trải qua những năm tháng đáng quên trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên khi chuyển tới một môi trường ít áp lực hơn như West Ham thì Carroll lại đang dần lấy lại được phong độ vốn có của mình. Không phải cựu tiền đạo của Newcastle không có tài, đơn giản chỉ là vì anh chọn nhầm bến đỗ mà thôi.

Đặng Hoàng
Theo DailyMail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm