Liverpool: Benitez muốn nhiều ngôi sao

22/05/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Rafael Benitez của Liverpool vừa tuyên bố rằng ông đã chuẩn bị phá vỡ những kỷ lục chuyển nhượng của CLB trong nỗ lực xây dựng một đội bóng đủ sức giành lấy chức vô địch Premier League.

Cho tới thời điểm này, kỷ lục chuyển nhượng của HLV người TBN, và cũng là của Liverpool, là số tiền 20 triệu bảng, cộng thêm các điều khoản ràng buộc trị giá 6 triệu bảng dựa trên thành công của CLB, để đưa về tiền đạo Fernando Torres từ Atletico Madrid hai năm trước. Ngày 20/5, Benitez thừa nhận rằng có thể ông sẽ phải phá kỷ lục đó ở mùa giải này nếu muốn vượt qua M.U.

“Chúng tôi rất có thể sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng. Đã tới lúc phải tìm kiếm những cầu thủ thích hợp. Bước tiếp theo, vượt qua M.U, là điều khó khăn nhất. Nếu chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách thì chúng tôi phải thật sự xuất sắc trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó có thể tạo ra sự khác biệt, thêm hai ba điểm nữa mà chúng tôi cần để vô địch. Chúng tôi không có nhiều tiền như thế, nhưng sẽ chi tiêu thông minh”.
 
Torres, một trong những bản hợp đồng thành công của Benitez

Báo chí Anh đưa tin số tiền bước đầu mà hai ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett trao cho Benitez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay thật nhỏ nhoi so với tham vọng vô địch: 20 triệu bảng, nhưng họ cũng tiết lộ rằng chiến lược gia người TBN sẽ được chi thêm nếu thật sự cần thiết, cho một cầu thủ duy nhất, khi mà những tin đồn về việc chân sút người Argentina Carlos Tevez sẽ rời Old Trafford đang rộ lên. HLV Alex Ferguson đã từ chối trả khoản tiền 22 triệu bảng mà người đại diện của Tevez, Kia Joorabchian yêu cầu. Như vậy hiện giờ Tevez được toàn quyền tự do thương lượng một hợp đồng mới với bất kỳ CLB nào.

Học... Ferguson

Tuy nhiên, Benitez sẽ phải hết sức cân nhắc trong việc theo đuổi những mục tiêu của ông khi mà ngân sách có hạn. Học theo cách của người đồng nghiệp hết sức thành công mà Benitez vẫn không ưa có thể là gợi ý tốt cho chiến lược gia người TBN lúc này. Ferguson không mua sắm nhiều cầu thủ, không có những bản hợp đồng rình rang, nhưng mọi cầu thủ ông nhắm tới thường có giá từ 15 triệu bảng trở lên, giàu kinh nghiệm, hoặc nếu là những tài năng trẻ thì cũng đã được thử lửa đầy đủ. Trên nền tảng vững chắc đó, ông đã có thể tận dụng tối đa số tiền mà CLB bỏ ra, từ Michael Carrick và Owen Hargreaves (đều 16 triệu bảng), đến Nemanja Vidic (7 triệu bảng) hay mới đây nhất là Dimitar Berbatov (30 triệu bảng).

Con mắt nhìn người tất nhiên là rất quan trọng, như với trường hợp Vidic hay Park Ji Sung (chỉ 4 triệu bảng), nhưng biết chi tiền mạnh tay đúng lúc cũng là điều cần thiết. Có thể nói không ngoa rằng Ferguson đã tổng hợp được cả ba điểm mạnh của những đối thủ hàng đầu của ông tại Premier League để tạo ra đội bóng vô địch M.U, không chỉ trên bảng xếp hạng, mà cả trên thị trường chuyển nhượng: nhãn quan và sự ưu tiên cho các cầu trẻ như ở Arsenal, tiền bạc dồi dào như ở Chelsea và tận dụng tốt những hợp đồng đắt giá như ở Liverpool.

Thật ra thì trước kia, khi cựu giám đốc điều hành Rick Parry còn ở Anfield, Benitez không có nhiều quyền hành trong các hoạt động chuyển nhượng. Điều đó giải thích lý do tại sao kể từ khi ông tới vùng Merseyside vào mùa giải 2004-2005, mùa chuyển nhượng nào Liverpool cũng chào đón một số gương mặt theo dạng chuyển nhượng tự do hoặc với giá rẻ mạt mà một HLV đầy tham vọng như Benitez sẽ khó chấp nhận. Ngay cả các CĐV áo đỏ nhiệt thành nhất hẳn cũng khó nhớ nổi những cái tên chỉ thoáng qua Anfield, gây thất vọng rồi biến mất như Josemi, Mauricio Pellegerino, Antonio Nunez, Boudewjin Zenden, Andrei Voronin, Emiliano Insua hay Philipp Degen.

Giờ đây, mọi chuyện đã khác khi Benitez được trao nhiều quyền quyết định hơn trong những vụ mua sắm. Có thể thấy rằng trên thị trường chuyển nhượng, HLV người TBN không phải là không có những thành công nhất định. Trước đó, Benitez từng chứng minh được khả năng nhìn người của mình với các vụ mua Xabi Alonso (10,5 triệu bảng), Jose Reina (6 triệu bảng) hay Dirk Kuyt (9 triệu bảng). Những mục tiêu trong mùa Hè này sẽ là tiền vệ cánh của Valencia David Silva, được định giá 15 triệu bảng và tiền vệ đội trưởng của Aston Villa, Gareth Barry, có thể được giảm giá còn 9 triệu bảng vì anh sẽ hết hợp đồng trong năm tới. Ngoài ra, những cái tên như Aaron Lennon (Tottenham), Glen Johnson (Portsmouth), Raul Albiol (Valencia) và Yoann Gourcuff (AC Milan, đang cho Bordeaux mượn) cũng đã được nhắc tới. Trong hạng mục thanh lý, Dossena, Voronin và Sebastian Leto là những người nhiều khả năng rời Anfield nhất, chưa kể Benitez cũng có thể bán Ryan Babel và Alonso nếu được giá.

5 hợp đồng thành công nhất của Benitez

1/ Fernando Torres, 26 triệu bảng, Atletico Madrid, 2007

Hầu hết các sai sót của Benitez trên thị trường chuyển nhượng là với những cầu thủ có giá trung bình và Torres chắc chắn không phải là một trường hợp như thế. Anh là hợp đồng kỷ lục của Liverpool, nhưng tốc độ, sức mạnh, kỹ năng và nhiệt tình cống hiến cho thấy số tiền bỏ ra để đưa anh về Anfield là hoàn toàn xứng đáng.

2/ Xabi Alonso, 10,5 triệu bảng, Real Sociedad, 2004

Alonso là hợp đồng lớn đầu tiên của Benitez. Anh thích nghi gần như ngay lập tức với Premier League, điều không phải ai cũng làm được và đã chơi rất xuất sắc trong mùa giải Liverpool vô địch Champions League ở Istanbul. Alonso còn có một vị trí vững chắc trong lòng những CĐV áo đỏ, có lẽ là người chơi hay nhất của Liverpool mùa này.

3/ Jose Reina, 6 triệu bảng, Villarreal, 2005

Mặc dù vẫn còn bị những kẻ khó tính chê trách, khó có thể phủ nhận Reina là một trong những thủ thành ổn định và xuất sắc nhất thế giới trong 4 năm qua. Anh cũng đã tiến bộ rất nhiều trong những pha bóng bổng và đòi hỏi sức mạnh, vốn là lý do khiến khả năng của Reina bị nghi ngờ khi mới tới Premier League.

4/ Javier Mascherano, 18 triệu bảng, West Ham, 2007

Là một thảm họa ở Upton Park, nơi anh phải chơi dự bị cho Hayden Mullins, nhưng đội trưởng ĐT Argentina nhanh chóng lấy lại phong độ sau khi Benitez đưa anh tới Anfield, lúc đầu là theo hợp đồng cho mượn vào tháng 1/2007. Mascherano có lẽ là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

5/ Luis Garcia, 6 triệu bảng, Barcelona, 2004

Garcia không chỉ mang tới niềm vui, mà cả sự thất vọng ở Anfield, nhưng vị trí của anh trong mắt các CĐV áo đỏ là không thể thay đổi. Chỉ tính riêng “bàn thắng ma” anh ghi vào lưới Chelsea ở bán kết Champions League năm 2005 là đủ để trả cho khoản tiền 6 triệu bảng, đó là chưa kể những pha đột phá và những bàn thắng đậm chất Latin từng khiến Anfield không ít lần như vỡ tung.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm