Liverpool: Đừng đòi hỏi Sterling phải trung thành

13/07/2015 13:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Raheem Sterling có những động thái muốn rời Liverpool để chuyển đến Man City là ví dụ rõ nhất chứng tỏ trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, lòng trung thành đang trở thành thứ xa xỉ.

Qúa dễ dàng để buộc tội Sterling với những diễn biến hiện tại: Một kẻ ích kỷ, một anh chàng non nớt, chưa trưởng thành, một cầu thủ thiếu lòng trung thành, quá kiêu ngạo và đặt tham vọng vượt tầm.

Đánh đổi tuổi thơ để chơi bóng

Những kết luận ấy thực ra không sai. Nhưng hãy nhớ rằng Sterling đang là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nếu Liverpool muốn có một ai đó trung thành tuyệt đối, họ nên nhờ các ông chủ của mình đặt mua một chú chó săn Labrador từ nước Mỹ để xếp ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải của Sterling.

Ai đó cứ việc lý tưởng hóa hình tượng của mình, nhưng đối với phần lớn các cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League, họ là những người rất cứng rắn cả về mặt thể chất lẫn cảm xúc.

Những người như Sterling vẫn còn tồn tại ở thế giới bóng đá. Đó có thể là cầu thủ nào đó từng trực tiếp hoặc chứng kiến không ít các đồng nghiệp của mình rớt nước mắt khi HLV đội trẻ nói rằng họ chẳng còn cơ hội được ra sân. Rồi còn đó những gương mặt đứng chờ ngoài hành lang, bất lực nhìn cơ hội của mình vụt qua.

Từng ấy đủ để các cầu thủ hiểu được về lòng trung thành, khi họ nhìn cách một đội bóng nhanh chóng giết chết ước mơ bóng đá của một ai đó. Việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp là một quá trình gian khổ, khi bạn phải chứng minh giá trị của bản thân.

Không ít cầu thủ đã phải rời bỏ gia đình từ rất sớm, lang thang khắp nơi rồi sống trong những gia đình họ không hề quen biết. Họ biết rằng mình sắp bị đẩy vào thế giới bóng đá đầy khắc nghiệt. Sterling là một trường hợp như thế. Anh đã ở trọ cùng với những người mà mình gọi là “bố mẹ”, Peter và Sandra, khi cầu thủ này rời khỏi ngôi nhà thân yêu tại vùng Bắc London để chuyển đến Liverpool năm 15 tuổi.

Sterling cần sự nghiệp hơn tất cả

Sterling đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Sau khi anh cùng mẹ rời Jamaica để tới nước Anh khi mới lên 7, bố anh, người mà Sterling chưa từng biết mặt, đã bị giết hại ở Kingston. Với những đứa trẻ như Sterling, bóng đá là một sự giải thoát. Câu chuyện của Sterling không có gì mới, bởi một cầu thủ từng khoác áo Liverpool là Craig Bellamy từng bật khóc ngay ở một cửa hàng bán đồ điện tử trong những ngày anh phải rời Cardiff để tới Norwich.

Vấn đề nằm ở chỗ thật khó để định vị Sterling đang ở đâu. Các ngôi sao bóng đá thường không phải là những người biết cách cân bằng cuộc sống. Những cầu thủ trẻ luôn đặt sự nghiệp của mình lên trên hết, bởi họ phải làm điều đó nếu muốn nuôi ước mơ trở thành ngôi sao.

Thật dễ hiểu vì sao các cầu thủ phải gạt bỏ mọi thứ, kể cả các mối quan hệ và bạn bè. Một cầu thủ phải biết tỏ ra ích kỷ khi nhìn thấy cơ hội. Cầu thủ bóng đá làm sao có thể lịch thiệp như một ông thầy giáo hay một cô y tá.

Nhiều người bảo rằng Sterling đáng ra nên khôn khéo khi đàm phán với Liverpool. Nhưng nếu bạn muốn được chơi ở một trong những CLB hàng đầu tại Premier League cũng như đội tuyển Anh, bạn phải hy sinh phần lớn thời gian của tuổi trẻ để hiện thực hóa điều đó.

Thế nên đừng kỳ vọng rằng những người trẻ như Sterling phải tỏ ra khôn ngoan khi nói về chuyện tương lai với Liverpool, khi anh ta chẳng có chút ràng buộc nào với đội bóng hay thành phố mình sống cả. Xa hơn, đừng trách các cầu thủ khi ai đó cho họ cơ hội đến với miền đất hứa, bởi đơn giản họ đang theo một guồng quay định sẵn.

7 Khi mới 7 tuổi, Sterling đã cùng mẹ rời Jamaica để đến nước Anh sinh sống trước khi bắt đầu sự nghiệp.

50 Phía Liverpool tuyên bố chỉ chấp nhận bán Sterling với mức giá tối thiểu là 50 triệu bảng.

11 Mùa 2014-15 vừa qua, Sterling đã ghi 11 bàn trong 52 lần ra sân cho Liverpool ở tất cả các đấu trường.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm