Gerrard, Kompany và chuyện chiếc băng đội trưởng

01/03/2015 13:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard là biểu tượng của Liverpool trong gần 20 năm qua. Vincent Kompany cũng đóng vai trò tương tự ở Man City kể từ khi họ được bán cho ông chủ Sheikh Mansour. Nhưng tiếc thay, cả hai thủ quân ấy không còn là chính mình.

Steven Gerrard và Vincent Kompany là hai đội trưởng từng nâng cao những chiếc cúp vô địch quan trọng trong lịch sử đội bóng của mình. Nhưng ở trận Liverpool - Man City tối nay, Gerrard vẫn chưa chắc được ra sân. Anh sa sút phong độ, vừa trở lại sau chấn thương và sẽ ra đi vào mùa Hè này. Trong khi đó, Kompany liên tục mắc sai lầm, mắc lỗi vị trí dẫn đến những bàn thua đơn giản.

“Thượng phương bảo kiếm” của bóng đá Anh

Chiếc băng đội trưởng là vật thiêng liêng trong bóng đá và càng có giá trị trên lãnh thổ nước Anh, nơi các HLV luôn bối rối khi ra những quyết định liên quan đến vị trí này. Một lý do cơ bản cho sự “ám ảnh” đó: Các trận đấu tại Anh đề cao những phẩm chất truyền thống như lòng dũng cảm, tinh thần, quyết tâm chiến đấu hơn là những vấn đề kỹ chiến thuật. Trách nhiệm của người đội trưởng, bởi thế, hết sức lớn lao và đóng vai trò quyết định. Thậm chí, họ như một cầu thủ kiêm huấn luyện viên.

Theo truyền thống, bóng đá Anh có hai mẫu chọn đội trưởng. Mẫu thứ nhất: Trao quyền cho một trung vệ, người chỉ huy cả hàng phòng ngự. Nhân vật này thường ăn to nói lớn, có khả năng quát tháo, đốc thúc các đồng đội. Ví dụ: các huyền thoại Bobby Moore, Tony Adams và cầu thủ đương đại John Terry. Mẫu thứ hai, đơn giản hơn: Chọn người giỏi nhất. Ví dụ Kevin Keegan, Alan Shearer và điển hình nhất là David Beckham

Kompany là một trung vệ thi đấu máu lửa. Gerrard trầm tính hơn, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ bởi khả năng chơi bóng. Cả hai quyết định trao quyền đội trưởng này (đều được thực hiện rất có chủ ý từ hai nhà cầm quân thời điểm đó, Roberto Mancini và Gerard Houllier) đã nâng cao tinh thần đoàn kết trong đội bóng và tối đa hóa khả năng của các cá nhân có liên quan.  

Đây là minh chứng rõ cho lợi ích thiết thực nhất của chiếc băng đội trưởng: đưa người đội trưởng, vốn đã sẵn tài năng, lên đến một đẳng cấp cao hơn (theo cách của Beckham). Mùa 2011-12, Kompany được trao băng đội trưởng và anh đã chơi cực hay để giúp Man City giành chức vô địch Premier League lịch sử.

Gerrard tiếp quản băng thủ quân từ Sami Hyypia là cả một cú sốc lớn vào tháng 10/2003. Năm 2005, anh nâng cao chiếc cúp bạc Champions League và đoạt Quả bóng đồng. Rõ ràng, Gerrard và Kompany không thể đạt đến đẳng cấp cao nhất của họ như chúng ta từng thấy nếu chưa bao giờ được mang chiếc băng đội trưởng chính thức trên vai.

Nhưng giá trị đang mất dần…

Chiếc băng quý báu ấy không chỉ mang đến điềm lành. Hãy nhớ tại sao Hyypia bị thay thế? Houllier cho biết: “Tôi nghĩ quyết định này sẽ giúp Sami chơi tốt hơn. Anh ấy đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm”. Bị “giáng chức”, phong độ của trung vệ người Phần Lan tốt dần lên, và đặc biệt xuất sắc trong suốt chiến dịch đăng quang ở đấu trường châu Âu của “Quỷ đỏ”. Cũng nên nhớ, cạnh Gerrard ngày xưa không có mỗi Hyppia, mà còn cả Jamie Carragher, cũng là một đội trưởng không trên danh nghĩa.

Thời thống trị của các đội trưởng đang dần lui vào dĩ vãng. Arsenal là ví dụ điển hình: Từ năm 2008, cơn giận dữ của William Gallas tại Birmingham đã không còn tạo nên một cú sốc. Rồi từ Cesc Fabregas đến Thomas Vermaelen hay gần đây nhất, Mikel Arteta đã không còn giữ được cái uy lẽ ra phải có.

Năm 2008, HLV của Middlesbrough là Gareth Southgate đã tính đến việc loại bỏ hoàn toàn vị trí đội trưởng trong đội bóng mình, vì “các cầu thủ thường xuyên đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm. Họ để đội trưởng sắp xếp tất cả mọi thứ, họ không muốn làm.”

Hậu quả lớn nhất của công việc này rất đơn giản: Khi bạn mắc sai lầm, nó sẽ không bao giờ được lãng quên.

Hoài Thuận (Theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm