Pepe Reina: Đỉnh cao & vực sâu

25/12/2010 13:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Năm 2010 khép lại với nhiều trăn trở cho Pepe Reina. Anh trở thành nhà vô địch World Cup, dẫu chỉ là trên băng ghế dự bị, và được coi là thủ môn xuất sắc nhất của Premier League hiện giờ, nhưng Liverpool lại đang lận đận hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, thủ thành người TBN khẳng định chắc chắn rằng trong năm tới, đội bóng của anh sẽ “lại thách thức danh hiệu”.

Ai mà chẳng mơ vô địch thế giới

“Tôi không hài lòng chút nào”, anh nói với tờ Daily Mail trong một cuộc phỏng vấn mới đây. “Tôi lẽ ra đã có thể làm tốt hơn nhiều. Tôi thất vọng vì lúc nào cũng muốn chơi thật ổn định và có ích cho đội bóng. Đã có những thời điểm trong mùa giải này tôi không làm được như thế và tôi muốn mình phải tiến bộ hơn. Tôi muốn trở lại với đẳng cấp tôi đã từng ở mùa trước. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào phong độ chung của đội. Nếu đội bóng thiếu tự tin, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ là những sai lầm, mà quan trọng là cảm giác của bạn. Cần phải vững bước để tiến lên”.

Reina đang trải qua một mùa giải thất vọng - Ảnh Getty

Mới đây, Reina đã ghi tên mình vào lịch sử Liverpool với việc trở thành thủ môn đầu tiên có 100 trận sạch lưới ở giải Ngoại hạng trong không đầy 200 trận, nhưng những sai lầm trong các trận gặp Arsenal và Steaua Bucharest mùa này khiến anh vẫn thấy dằn vặt. May mắn cho Reina, anh không cần phải chạy tới một chuyên gia tâm lý nào để than vãn về những vấn đề của mình. Anh có một người tuyệt vời để chia sẻ. Mỗi khi thất vọng, anh lại gọi điện về nhà để nhận những lời khuyên bảo từ người cha Miguel, cựu thủ thành của Atletico Madrid và ĐT TBN.

“Bố tôi cũng là người bạn tốt nhất của tôi”, Reina nói. “Ông ấy luôn là người tôi muốn lắng nghe, là người đầu tiên tôi trò chuyện, đánh giá lại những gì tôi trải qua, không có người nào chia sẻ với tôi tốt như ông ấy”. Có một điều giúp giải thích vì sao Reina luôn coi trọng những giá trị gia đình: anh cũng trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona, cùng thế hệ với Xavi và Andres Iniesta, những đồng đội đã giúp anh trở thành nhà vô địch thế giới. “Hồi nhỏ đứa trẻ nào chơi bóng mà chẳng mơ mình thành vô địch thế giới”, Reina nhớ lại. “Với tôi ngày đó là không thể nào quên”.

Không đi đâu cả

Điều đó cũng giải thích tại sao khi người đồng hương Rafael Benitez rời Anfield vào tháng 6, Reina từng rất buồn, nhưng có lẽ chưa buồn nhiều bằng bây giờ, khi Liverpool không làm cách nào thoát ra khỏi những vị trí ở giữa bảng xếp hạng. “Tôi thật sự rất lo lắng về những gì đã diễn ra”, Reina nói về giai đoạn đầu mùa khi vụ chuyển giao CLB sang tay công ty Mỹ New England Sports Ventures diễn ra trong hỗn loạn. “Nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì. Tôi chỉ hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho Liverpool. Giờ thì những ông chủ mới đã mang đến điều tích cực. Hy vọng trên sân bóng cũng sẽ thế. Tôi chưa nói gì nhiều với họ, nhưng tôi cho rằng đó là những người làm việc khôn ngoan. Chúng ta cần cho họ thời gian”.

Nhưng còn Reina, liệu anh có cho Liverpool thêm thời gian? M.U và Arsenal đang xếp hàng đợi cái gật đầu của anh và Reina thực sự xứng đáng hơn với việc trải qua những năm đỉnh cao của mình ở một đội bóng không có tương lai. “Tôi có hợp đồng 5 năm rưỡi ở đây”, Reina nói. “Cam kết của tôi là ở đây, tôi muốn những danh hiệu. Còn gì khác ư? Đó chỉ là chuyện trên báo chí. Hiện giờ tôi chỉ muốn chơi hết sức mình cho Liverpool và kết thúc mùa giải này với vị trí càng cao càng tốt… Chúng tôi phải tỏ ra thực tế và ở những thời điểm khác nhau, cần những mục tiêu khác nhau. Tôi hy vọng trong vòng một năm nữa, chúng tôi lại tham gia vào nhóm cạnh tranh danh hiệu”.

3 chiến thắng trong dịp lễ Giáng sinh trước các đối thủ Blackpool, Wolves và Bolton coi như yêu cầu bắt buộc nếu HLV Roy Hodgson muốn đưa đội bóng của ông vào năm mới ở vị trí thuận lợi, và còn để sẵn sàng cho chuyến hành quân đến Old Trafford ngày 9/1 ở Cúp FA. “Nếu chúng tôi có được những kết quả thuận lợi trong 10-12 ngày tới, mọi chuyện hy vọng sẽ trở lại đúng hướng. Còn gặp M.U ở Cúp FA ư? Đương nhiên đó là một trận đấu lớn rồi”.

Trần Trọng

6 thủ môn xuất sắc nhất mùa này (*)

Thủ môn CLB Số lần cứu thua Tỷ lệ cứu thua/cú sút Số lần sạch lưới

Cech Chelsea 50 80,6% 8

Kingson Blackpool 24 80,0% 1

Begovic Stoke 34 79,1% 2

Foster Birmingham 74 78,7% 6

Gordon Sunderland 20 76,9% 3

Hart Man City 46 75,4% 8

6 thủ môn tồi nhất mùa này

Reina Liverpool 43 66,2% 6

Al Habsi Wigan 32 65,3% 5

Friedel Aston Villa 52 65,0% 4

Hahnemann Wolves 44 63,8% 0

Krul Newcastle 31 60,8% 2

Carson West Brom 44 60,3% 1

*Chỉ tính những thủ môn có 20 lần cứu thua ở Premier League trở lên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm