Liverpool và M.U: Ghét nhau, nhưng giống nhau

15/10/2011 08:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Kể từ khi HLV Kenny Dalglish tới Anfield, Liverpool đã được tái thiết triệt để. Không dưới 14 cầu thủ cũ đã ra đi, và nhiều người mới được đưa về, để rồi đội bóng áo đó đỏ đang được dựng xây trên những nền tảng rất giống với những gì mà đồng nghiệp và đồng hương của Dalglish, Alex Ferguson, đã làm suốt hai thập kỷ qua ở Old Trafford.

Như hai tòa nhà do cùng một công ty xây dựng thực hiện, Liverpool và M.U mùa này giống nhau một cách kỳ lạ về cách thi công nền móng, kết cấu và cả những chi tiết hoàn thiện. Thực ra, điều đó cũng là dễ hiểu nếu xét trên những nền tảng của Dalglish và Ferguson. Dù chênh nhau 10 tuổi, họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai sinh ở Glasgow, trái tim bóng đá của Scotland, đều chơi bóng ở trong nước và là những gương mặt nổi bật của thời kỳ chuyển giao gần 20 năm trước khi Premier League ra đời.


Liverpool đang đi theo mô hình của M.U - Ảnh Getty

Tất cả những điều đó khiến tư duy bóng đá và phong cách của họ cũng rất giống nhau. Trước hết là lòng tin dành cho các cầu thủ trẻ. Dalglish và Ferguson đã thể hiện điều đó trong suốt sự nghiệp huấn luyện của họ, và càng nổi bật hơn ở mùa giải này, khi cả M.U lẫn Liverpool đều bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Hiện giờ Old Trafford đang tỏ ra thành công hơn khi các gương mặt trẻ của họ, Chris Smalling, Phil Jones, Tom Cleverley và Danny Welbeck đều gây ấn tượng mạnh. Do còn phải khắc phục những hậu quả của chính sách nhân sự sai lầm kéo dài suốt từ thời Gerard Houllier, Rafael Benitez tới Roy Hodgson, Dalglish không có được nền tảng tốt như Ferguson để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng ông cũng đã tạo ra những điểm sáng giúp các CĐV Merseyside tự tin hơn vào tương lai, như Jordan Henderson, Martin Kelly hay Joe Flanagan.

Danh sách kể trên dẫn tới một điểm chung thứ hai của hai chiến lược gia người Scotland. Cùng là những người theo đuổi nhiệt thành truyền thống bóng đá Anh, họ luôn có sự ưu tiên đáng kể cho các cầu thủ bản địa, thay vì chơi bóng với một đội hình gồm các trụ cột chủ yếu là lính lê dương như Arsenal, Manchester City hay Chelsea, những đội hàng đầu khác ở Premier League, nhưng do các HLV đến từ châu Âu lục địa dẫn dắt.

HLV tuyển Anh Fabio Capello hẳn sẽ muốn nói lời cảm ơn đặc biệt với Dalglish và Ferguson sau những gì họ làm cho ông trong giai đoạn đầu mùa giải này. Những cầu thủ trẻ người Anh ở hai đội bóng áo đỏ sẽ là bộ khung của đội tuyển quốc gia trong tương lai và nhiều người đã có thể đóng vai trò đáng kể ở vòng chung kết Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine mùa Hè sang năm.

Để thực hiện cuộc chuyển giao cả Dalglish và Ferguson đều đã chấp nhận bỏ ra những khoản phí chuyển nhượng lớn một cách bất thường, dù họ hiểu rõ rằng có thể mua được những cầu thủ nước ngoài với chất lượng không thua kém bằng khoản tiền tương tự. Chẳng hạn, việc bỏ ra 35 triệu bảng cho Andy Carroll hay 16 triệu bảng cho Henderson đã và vẫn đang khiến Dalglish bị nghi ngờ. Ferguson, nếu không có quyền lực gần như tuyệt đối tại Old Trafford, có lẽ cũng đã bị chất vấn về việc bỏ ra 18 triệu bảng cho hậu vệ 19 tuổi từ Blackburn Jones. Tuy nhiên, có thể thấy rằng cả hai người Scotland vĩ đại đang làm đúng những gì giúp họ thành công trong quá khứ. Tối nay ở Anfield, người hâm mộ sẽ có câu trả lời về việc ai là công trình sư giỏi hơn, của hai tòa nhà được xây gần như giống hệt nhau.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm