Tiếng nói M.U: Thêm một tấm bia, khắc tên Liverpool

15/10/2011 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTVH Online) - Năm 1994, cũng trong một trận đấu ở Anfield, các cổ động viên Liverpool đã chào đón Quỷ đỏ và ngôi sao Cantona của họ khi ấy bằng tấm biểu ngữ đầy khiêu khích: “Tạm biệt Cantona và United. Hãy quay lại đây khi các người có chức vô địch thứ 18”. Lúc đó, hẳn những kẻ đã làm ra tấm biểu ngữ ấy không thể ngờ rằng MU chỉ mất 15 năm để đáp trả lời thách thức đó, và thêm 2 năm nữa để biến nó thành lố bịch. M.U chứ không phải Liverpool mới là ông Vua thực sự của nước Anh. Đó là sự thực không thể chối cãi.



Các người bảo bọn ta trở lại khi có chức vô địch thứ 18... Bọn ta trở lại rồi - Ảnh  Internet
Đêm nay, một thất bại trước MU sẽ không chỉ khiến Liverpool tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng, mà còn biến họ thành viên gạch lót đường trên hành trình tới chức vô địch thứ 20 của M.U. Cái hố ngăn cách hai đội vốn đã bắt đầu sâu lại càng sâu hơn. Vì vậy, có thể tin rằng Liverpool sẽ quyết thắng M.U bằng mọi giá.  Song vấn đề ở đây là liệu thực lực của họ có đủ để đánh bại bầy Quỷ đỏ? Muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, và chuyện này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ đơn giản là ý chí.

Từ đầu mùa, bất chấp cả 2 đều có những xáo trộn mạnh mẽ về mặt nhân sự, song có thể thấy rõ ràng M.U thi đấu ăn ý và hiệu quả hơn nhiều so với Liverpool. Những chiến thắng ấn tượng trước Tottenham, Arsenal hay Chelsea đều mang đậm dấu ấn của sự giao thoa giữa những tân binh với các trụ cột kì cựu của Quỷ đỏ, đồng thời cho thấy sự đáng sợ của hàng công M.U. Rooney dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 9 bàn thắng. Welbeck bùng nổ với những pha ghi bàn quan trọng. Chicharito thường xuyên chấn thương cũng đã kịp có 2 bàn. Ấy là còn chưa kể Vua phá lưới Premier League đồng thời là kẻ gieo rắc kinh hoàng cho hàng phòng ngự Liverpool mùa giải trước với một cú hat-trick siêu đẳng, Dimitar Berbatov, cũng như cựu thần tượng ở sân Anfield, Micheal Owen, trên băng ghế dự bị.

Trong khi tất cả các cầu thủ trên hàng công của M.U đều có thể tỏa sáng, Liverpool lại đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào niềm cảm hứng mang tên Luis Suarez. Những người còn lại, từ Bellamy tới Andy Carroll, đặc biệt là Andy Carroll, đều là những nỗi thất vọng. Ngay cả người hùng mùa trước Kuyt cũng là một nỗi thất vọng, khi những dấu hiệu của tuổi già đã hằn lên từng bước chạy của anh. Không có Suarez trên sân, hoặc anh này không đá đúng sức, hàng công Liverpool gần như vô hại, thể hiện rõ trong các thất bại trước Stoke hay Tottenham. Khổ cho Liverpool ở chỗ, Suarez vừa phải trải qua những chuyến bay dài xuyên đại dương, và chẳng có gì đảm bảo là anh ta có thể vào sân với thể lực tốt nhất.

Trước trận này, các fan Liverpool nói nhiều tới sự trở lại của Steven Gerrard. Kinh nghiệm và tinh thần của Gerrard đúng là thứ Liverpool còn thiếu. Nhưng vấn đề là anh này đã xa sân cỏ quá lâu, và nếu được đá chính trong trận gặp M.U, thì đó sẽ là lần đá chính đầu tiên của anh sau 8 tháng. Việc Liverpool đặt trọn niềm tin vào một tiền đạo đang mệt mỏi và một tiền vệ vừa trở lại sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, thiếu tự tin tới mức chủ động xin không lên tuyển, cho thấy họ thực sự đang có vấn đề. Anfield, với những khán đài ồn ào nhất nước Anh, liệu có thể là liều doping cho những đôi chân và cái đầu mệt mỏi như thế?

Hay sau trận này, "nghĩa trang những nạn nhân của M.U" sẽ có thêm một tấm bia mộ mới, khắc tên Liverpool, bên cạnh những Man City, Tottenham, Arsenal và Chelsea?

Thịnh Joey

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm