02h50, Lyon - Lille: Cơ hội nào cho Lyon?

11/01/2012 13:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Ở lượt đi, Lyon đã phải nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Lille nhưng ở trận tứ kết cúp Liên đoàn Pháp diễn ra rạng sáng mai, chưa chắc đội chủ sân Gerland đã đòi được món nợ khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Nếu trận đấu này diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, Lyon, lúc đó đang thăng hoa, có thể dễ dàng đè bẹp Lille. Nhưng cuộc đối đầu này lại diễn ra vào tháng Một, đúng thời điểm Lyon mất hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do. Bakary Kone, Sidy Kone và John Mensah chắc chắn sẽ vắng mặt do bận dự CAN 2012 cùng ĐTQG. Trong khi đó, Dejan Lovren và Anthony Reveilliere chưa chắc đã có thể ra sân do chưa khỏi hẳn chấn thương. Như vậy, HLV Remi Garde sẽ phải trông chờ vào bộ đôi Samuel Umtiti và Maxime Gonalons, đều còn non kinh nghiệm lại ít được thi đấu ở lượt đi vừa qua.

Ở hàng công Lyon, ông Garde có thể tạm hài lòng khi đón chào sự trở lại của tay săn bàn Lisandro Lopez, người cuối tuần qua đã lập hat-trick trong trận đấu với Lyon-Duchere tại Cúp QG. Tuy nhiên, chiến lược gia này chắc chắn sẽ chưa thể mỉm cười nếu con át chủ bài Yoann Gourcuff vẫn không tỏa sáng. Ở lượt đi vừa qua, tại Ligue 1, tiền vệ này chỉ ra sân 7 trận, góp 1 bàn và 1 pha kiến tạo. Tại Champions League, đóng góp của Gourcuff còn tệ hại hơn khi thi đấu 4 trận nhưng không có một dấu ấn rõ nét. Kể từ khi gia nhập Lyon hồi hè 2010 từ Bordeaux với giá khoảng 22 triệu euro, Gourcuff vẫn chưa hòa nhập với đội và vẫn là một bài toán chưa có lời giải đối với HLV Garde.



Lyon có nhiều kinh nghiệm thi đấu cúp hơn hẳn đối thủ- Ảnh Getty

Trong khi đó, ngoài việc không có sự phục vụ của Vua phá lưới mùa trước Moussa Sow (thi đấu cho đội tuyển Senegal tại CAN 2012), Lille gần như có đầy đủ những quân bài xuất sắc nhất. Sự vắng mặt của Sow dĩ nhiên là một tổn thất không nhỏ (lượt đi vừa qua ghi tổng cộng 10 bàn) nhưng trong tay HLV Rudi Garcia vẫn còn không ít nhân tố nguy hiểm khác. Cuối tuần qua, Lille đã đè bẹp US Chantilly 6-0 ngay trên sân khách với một cú hat-trick của Joe Cole. Tại lượt đi vừa qua, tuy chưa thật sự bùng nổ nhưng nhìn chung, tiền vệ 30 tuổi này đã thi đấu không tồi với 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Chính là người ấn định tỷ số 3-1 trong trận lượt đi, hẳn Joe Cole sẽ muốn tái lập điều này trong trận đấu diễn ra rạng sáng mai.

Ngoài Joe Cole, HLV Garcia còn sở hữu một họng pháo nguy hiểm khác là Eden Hazard. Trong nửa vừa giải mùa qua, chỉ tính riêng tại Ligue 1, cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Pháp mùa trước vẫn thi đấu khá ấn tượng với 7 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Ở trận lượt đi, Hazard đã thi đấu có phần mờ nhạt nhưng đấy sẽ là một động lực để cầu thủ tấn công người Bỉ bùng nổ trong lần tái đấu này. Sức hấp dẫn của tiền đạo nhỏ con này đang giảm khá mạnh nên nếu muốn chuyển tới một đội bóng lớn trong mùa Đông này hay ở mùa tới, Hazard sẽ cần hâm nóng lại tên tuổi của mình bằng những màn trình diễn ngoạn mục, bắt đầu từ cuộc đối đầu với một đội mạnh như Lyon.

Tuy Lille đang có nhiều lợi thế hơn nhưng Lyon cũng có những vũ khí riêng để hạ gục đội ĐKVĐ Ligue 1. Thứ nhất, Lyon sẽ được thi đấu trên sân nhà, nơi họ đã từng đè bẹp Lille 3-1 ở lượt đi mùa giải năm ngoái. Thứ hai, Lyon có nhiều kinh nghiệm thi đấu cúp hơn hẳn đối thủ. Ở vòng bảng Champions League vừa qua, Lille đã bộc lộ sự non nớt của mình và phải sớm rời đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, Lyon với kinh nghiệm dày dạn đã lách qua khe cửa hẹp để bước tiếp vào vòng trong. Liệu trong muôn vàn khó khăn lúc này, Lyon có một lần nữa thoát hiểm, để khẳng định đẳng cấp của mình trước đàn em mới nổi Lille?

Dự đoán: 1-2

Khánh An - Yến Nhi

Con số

0 Lille đã từng 3 lần vô địch Ligue 1 vào các năm 1946, 1954 và 2011 nhưng chưa từng giành chiến thắng tại cúp Liên đoàn hay cúp Quốc gia. Đội bóng này thậm chí cũng chưa từng vào chung kết cúp Liên đoàn.

1 Thành tích của Lyon tại cúp Liên đoàn cũng không ấn tượng. Lyon từng vô địch Ligue 1 7 lần, vô địch cúp Quốc gia 4 lần nhưng mới giành 1 cúp Liên đoàn vào năm 2001. Lyon từng hai lần nữa vào chung kết (năm 1996 và 2007) nhưng đều thất bại.

2 Marseille là đội đang giữ cúp Liên đoàn. Đội bóng thành phố cảng đã vô địch cúp này trong cả 2 năm gần đây.

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris - Dabo, Umtiti, Gonalons, Cissokho - Kallstrom, Fofana - Briand, Gourcuff, Bastos -Lisandro Lopez.

Lille: Landreau - Debuchy, Chedjou, Rozehnal, Beria - Balmont, Mavuba, Pedretti - Cole, Jelen, Hazard.








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm