Đội tuyển Italia: Những ý tưởng của Lippi

09/10/2008 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Gần như chắc chắn HLV Marcello Lippi sẽ không gọi thêm cầu thủ nào thế vào vị trí của Mauro Camoranesi, khi mà buổi tập chiều nay đã là màn tổng duyệt trước khi đội quân áo Thiên thanh lên đường đến Sofia vào ngày mai. Rõ ràng Lippi đang tỏ ra rất tự tin khi chấp nhận thà mất một học trò còn hơn là làm xáo trộn những ý tưởng của mình.

Azzurri của những “cháu nội”

Không nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Italia của đợt triệu tập này có tuổi đời trung bình trẻ trung nhất trong nhiều năm trở lại đây, hứa hẹn một diện mạo hết sức mới mẻ. Những “ông nội” đã được thay bằng những “cháu nội” hứa hẹn nhiều tài năng. Với sự bổ sung thủ môn trẻ Gianluca Curci (22 tuổi) thay cho Gigi Buffon (30), đồng thời Camoranesi (32) bị loại do chấn thương, độ tuổi trung bình của các cầu thủ áo Thiên thanh đợt này chỉ là 26,7, trong đó “già” nhất là đội trưởng Fabio Cannavaro (35) và trẻ nhất là tiền đạo Giuseppe Rossi (21).
 
Có tới 15 trong số 22 cầu thủ đang ở độ tuổi dưới 30, và 9 trong số đó chưa qua tuổi 25. So với độ tuổi trung bình 30,9 của đội tuyển Italia đã tham dự EURO 2008, rõ ràng sự trẻ hóa lần này là một bước đổi mới vượt bậc. Chưa biết những gương mặt trẻ trung này có tạo nên được diện mạo tươi sáng hơn cho Azzurri hay không, nhưng rõ ràng việc làm mới một đội ngũ vốn vẫn bị xem là già nua, cũ kỹ cần phải được thực hiện một cách mạnh dạn như thế.
 
ĐT Italia của đợt triệu tập này có tuổi đời trung bình trẻ trung nhất
trong nhiều năm trở lại đây
 
Trên lý thuyết, Lippi hoàn toàn có thể đưa ra sân một đội hình xuất phát hoàn chỉnh mà không có bất kỳ cầu thủ nào trên 27 tuổi, thậm chí không ai từng có mặt trong tập thể 23 người đã từng đăng quang ở Berlin hai năm trước đây. Trong khung thành là thủ môn Curci, người đang chứng tỏ sự chững chạc hơn độ tuổi 22. Ở hàng thủ, những Dossena, Gamberini, Santacroce, Bonera và Chiellini hoàn toàn đủ tin cậy để lập nên một phòng tuyến khá vững vàng. Ở tuyến giữa, những cái tên như Maggio, Montolivo và Nocerino đủ sức cáng đáng công việc bởi họ đã và đang là những trụ cột khó thay thế ở CLB của mình. Trong khi đó, Aquilani chơi hộ công bên dưới cặp tiền đạo Pepe – Rossi, hoàn tất sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 hết sức thông dụng.

Tất nhiên đó chỉ là trên giấy tờ, bởi nếu Italia xuất trận mà không có những trụ cột như Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, De Rossi hay Di Natale, thì không ai biết điều gì có thể xảy ra, bởi hầu hết những gương mặt “8x” vừa nêu vẫn còn rất lạ lẫm với màu áo đội tuyển quốc gia.

Cassano? Không, xin cảm ơn!

Quyết định của Lippi tiếp tục “lờ đi” tiền đạo có biệt danh “ngựa hoang” của Sampdoria đã gây ra rất nhiều luồng ý kiến dư luận, đặc biệt sau khi Camoranesi không thể tham dự các trận gặp Bulgaria và Montenegro bởi chấn thương. Người ta cho rằng trong bối cảnh thiếu một tiền đạo có khả năng chơi tốt ở cánh, Cassano lẽ ra nên là sự lựa chọn không phải bàn cãi. Nhưng Lippi kiên quyết lắc đầu, dù rằng trong trận Sampdoria thua 2-4 trên sân Atalanta ở vòng 6 Serie A cuối tuần qua, Cassano là cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội khách với một cú đúp và không ít pha bóng đáng xem. “Không hề có sự mâu thuẫn cá nhân gì giữa tôi và Cassano. Cậu ta là một cầu thủ giỏi và luôn chơi tốt ngay cả khi đội bóng của cậu ta gặp vấn đề, nhưng hiện tại tôi chưa thể cho gọi cậu ta vì những lý do kỹ thuật. Tôi muốn thấy một Azzurri mới mẻ một cách toàn diện”.

Tuy nhiên, theo hầu hết ý kiến của giới quan sát, Lippi không ưa gì tính cách ngỗ ngược của Cassano, và việc đưa anh vào danh sách đợt này có thể là lợi bất cập hại, khi những trò “quậy” của cựu thần đồng này có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các cầu thủ trẻ. Đó là còn chưa kể đến việc nếu có mặt Cassano, thì những Pepe, Rossi hay Maggio không còn nhiều cơ hội chứng tỏ.

Lippi đang xây dựng một thế hệ mới của các nhà vô địch để hướng tới World Cup 2010 với những bước đi chắc chắn hơn, và ông không muốn để những dự định của mình bị ảnh hưởng chỉ bởi một vài rắc rối nho nhỏ. Sự kiên quyết ấy chính là yếu tố giúp ông có được những thành công đáng tự hào trong quá khứ.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm