Hy Lạp – Italia: Kỷ lục của Lippi

19/11/2008 13:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu Italia không thất trận trước chủ nhà Hy Lạp, HLV Marcello Lippi sẽ có chạm đến kỷ lục thế giới về thành tích bất bại với 31 trận trên cương vị người chèo lái Azzurri. Nhạt nhẽo thay, đó gần như là cái đích duy nhất của Italia khi hành quân đến đất nước của các vị thần.

Tránh thua hay tìm đường thắng?

Không nghi ngờ gì nữa, Lippi vẫn sẽ đem theo công thức 4-3-3 đến Athens, thay vì một cuộc thử nghiệm chiến thuật mới mẻ hơn được người ta kỳ vọng. Trong buổi tập chiều qua, buổi “tổng duyệt” trước khi lên đường, Italia vẫn chia hai đội đá đấu 4-3-3 như thường lệ, và những gì thu được đương nhiên cũng không có gì khả dĩ hơn những lần trước đây. Không Zambrotta, Bonera thế chỗ. Chẳng Di Natale, Rossi chơi thay. D’Agostino còn quá bỡ ngỡ với màu áo đất nước nên tỏ ra bị ngợp trong đội hình “quân xanh” mà Lippi bố trí, trong khi những cầu thủ khác đều tỏ ra mệt mỏi sau những trận đấu cuối tuần qua.
 
Nếu Italia không thất trận trước chủ nhà Hy Lạp, HLV Marcello Lippi sẽ
chạm đến kỷ lục thế giới về thành tích bất bại với 31 trận
trên cương vị người chèo lái Azzurri

Ngay từ danh sách triệu tập, người ta đã thấy Lippi không hề có ý định mạo hiểm dù đây chỉ là một trận giao hữu tương đối dễ dàng. Một thất bại không chỉ ngăn cản ông tiến đến những kỷ lục, mà còn có thể làm ảnh hưởng đến đường lối mà ông đã vạch ra cho ĐT Italia, khi trước mặt còn có một trận “kinh điển” với Brazil tại sân Emirates (2/2009). Một chiến thắng nữa (rất dễ xảy ra khi Hy Lạp quyết định trao cơ hội cho lớp trẻ) sẽ giúp cho “Italia 4-3-3” định hình vững chắc hơn, dù rằng phần lớn những người yêu mến đội bóng áo Thiên thanh mong muốn một diện mạo khác ở Azzurri sau những trận đấu thiếu thuyết phục từ khi Lippi trở lại. “Gã đầu bạc”, vì thế, chẳng dại gì phải tự làm khó chính mình. Ông vẫn cứ gọi lên những con người tốt nhất có thể (nhưng phải “lành” nhất), tránh tối đa những sự xáo trộn cho dù Italia cần phải thể hiện những nét tươi mới hơn. Cứ tạm thời tránh thua ở Hy Lạp đã, rồi tính chuyện World Cup 2010 sau.

D’Agostino, Pepe và Rossi đá chính?

Bộ khung đã được định hình, khi người ta có thể dễ dàng liệt kê những sự lựa chọn của Lippi cho đội hình xuất phát. Không có cả Buffon lẫn Amelia, De Sanctis sẽ bắt chính chỉ nhờ già dặn hơn Curci, người nhẽ ra cần phải có cơ hội thử lửa. Ở hàng thủ, Bonera là người duy nhất chơi được ở cánh phải (Maggio có thể được kéo về, nhưng không chuyên), trong khi cặp trung vệ Cannavaro-Chiellini là không phải bàn cãi. Bên cánh trái, Grosso đảm bảo hơn Dossena, dù anh chẳng còn gì để chứng tỏ nữa ở tuổi 31.

Gattuso và De Rossi cũng không có đối thủ ở giữa sân, khiến điều băn khoăn chỉ còn là suất tiền vệ còn lại. Perrotta đã chơi tốt hơn trong vài trận gần đây của Roma, trong khi Montolivo và D’Agostino lại có phong độ đi xuống, nhưng trên tổng thể, cả ba đều không thực sự có được trạng thái tốt nhất. Nếu Lippi quyết định gọi tiền vệ của Udinese (chỉ vì Aquilani chấn thương), thì ông nên mạnh dạn cho anh một cơ hội. Tương tự là Giuseppe Rossi, người đang được xem là ứng viên số 1 cho suất tiền đạo cánh trái thế vào vị trí của Di Natale, nhưng nếu như Lippi quyết định đẩy Perrotta sang phía ấy để tăng khả năng phòng ngự từ xa, thì chỗ của Rossi là ở ghế dự bị.

Pepe dường như chắc suất hơn cả ở vị trí tiền đạo phải khi xuất phát ở cả hai trận gần nhất, nhưng đó là lúc Camoranesi còn chấn thương. Khi ngôi sao của Juve trở lại, Pepe sẽ bị lãng quên. Câu hỏi đặt ra là liệu Lippi có “hành” Camo hay không, khi anh mới vừa bình phục chấn thương và chỉ vài ngày sau phải đá trận “kinh điển” với Inter.

Lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào Lippi, nhưng Lippi chắc chắn bị chi phối bởi cái danh hão từ kỷ lục bất bại vừa sánh với huyền thoại Pozzo, dù ông đang ra sức phủ nhận điều này. Không thua Hy Lạp để đứng ngang hàng với Basile và Clemente, rồi sinh tử một trận với Brazil để vượt lên chiếm lĩnh đỉnh cao là mục tiêu hết sức tích cực. Nhưng chỉ cho riêng Lippi.

Dự đoán: 0-1

Đội hình dự kiến:

Hy Lạp: Chalkias – Vyntra, Papastathopoulos, Dellas, Papadopoulos – Katsouranis, Basinas – Ninis, Karagounis, Salpigidis – Gekas

Italia: De Sanctis – Bonera, Cannavaro, Chiellini, Grosso – Gattuso, De Rossi, Montolivo – Camoranesi, Toni, Rossi

Đối đầu

08/10/86 Italia – Hy Lạp 2-0

13/03/85 Hy Lạp – Italia 0-0

05/10/83 Italia – Hy Lạp 3-0

14/11/81 Italia – Hy Lạp 1-1

06/12/80 Hy Lạp – Italia 0-2

Phong độ

Hy Lạp

15/10/08 Hy Lạp – Thụy Sỹ 1-2

11/10/08 Hy Lạp – Moldova 3-0

10/09/08 Latvia – Hy Lạp 0-2

06/09/08 Luxembourg – Hy Lạp 0-3

18/06/08 Hy Lạp – TBN 1-2

Italia

15/10/08 Italia – Montenegro 2-0

11/10/08 Bulgaria – Italia 0-0

10/09/08 Italia – Georgia 2-0

06/09/08 Cyprus – Italia 1-2

20/08/08 Italia – Áo 2-2
 
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm