Messi xứ Vạn đảo từ chối J-League vì M-League

02/12/2013 10:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi chính thức đến Myanmar cùng U23 Indonesia dự SEA Games 27, cầu thủ Andik Vermansyah đã chính thức ký bản hợp đồng để đầu quân cho CLB Selangor ở giải VĐQG Malaysia (Malaysia Super League).

Cầu thủ sinh năm 1991 được xem là tương lai của ĐT Indonesia. Andik Vermansyah được mệnh danh là “Messi xứ vạn đảo” và có thể ở kỳ SEA Games tới, Andik sẽ được trao chiếc băng đội trưởng.

Không như Công Vinh được CLB ở giải hạng Nhì Nhật Bản chào mời, Andik còn được đội bóng đang chơi ở giải đấu cao nhất nước Nhật là Ventforet Kofu mời ký hợp đồng để chơi bóng ở J-League.

Mọi chuyện tưởng chừng thuận lợi nhưng cuối cùng, người đại diện của Andik là Muli Munial phát biểu rằng: “CLB Selangor của Malaysia đã đưa ra một lời đề nghị tốt hơn nhiều so với Ventforet Kofu. Thế nên, thân chủ của tôi quyết định chọn đầu quân cho Selangor”.


Andik Vermansyah có thể sẽ là thủ quân của U23 Indonesia tại SEA Games 27.

Cũng theo thông tin được tiết lộ, “Messi xứ vạn đảo” sẽ nhận được ít nhất 131.000 USD/mùa giải (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng) khi đầu quân cho đội bóng đang chơi ở Malaysia Super League. Mức giá này cao hơn hẳn số tiền khoảng hơn 1,2 tỷ đồng mà Sapporo Consadole đã chi cho SLNA để mượn Công Vinh trong mùa giải 2014.

Andik là tấm gương vượt khó điển hình của hàng triệu trẻ em xứ vạn đảo. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó vùng nông thôn ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, Andik đã phải làm lụng vất vả cùng gia đình từ bé để kiếm tiền sinh hoạt, đỡ đần cho bố mẹ. Có đam mê bóng đá từ thơ ấu, nhưng gia đình Andik không cho phép con trai dành thời gian chạy theo quả bóng. Andik phải giúp đỡ gia đình khốn khó của mình. Nhưng niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn đã giúp Andik vượt lên tất cả.

Để có được một đôi giày đá bóng tốt, Andik đã phải dành dụm bằng cách buôn bán nhu yếu phẩm vặt, thậm chí chơi bóng thuê cho các giải đấu liên thôn để có tiền. Tài năng của Andik đã được HLV Rudi của CLB Suryanaga phát hiện.

Rudi đã đưa Andik theo học miễn phí ở Học viện bóng đá tại Jember, quê hương của cầu thủ này. Và giờ, Andik đã là thần tượng của vô số trẻ em Indonesia.

Thái Lan quyết lấy cả 4 HCV bóng đá

Ông Worawi Makudi, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), đã tuyên bố các ĐTQG nước này sẽ lấy hết tất cả các danh hiệu cao nhất tại 4 nội dung thi đấu của môn bóng đá tại SEA Games 27 tới đây. 4 nội dung này là bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Ông Woraki cho biết: “Chúng ta phải biết chấp nhận rằng có những kỳ vọng cao trong bóng đá. Và năm nay, kỳ vọng của người dân còn cao hơn với chúng tôi sau những thất bại trong 2 kỳ SEA Games gần nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cả 4 ĐT này bằng cách lên kế hoạch đào tạo bài bản, thường xuyên từ rất lâu trước khi đến Myanmar lần này”.

“FAT đã nói nhiều lần với BHL các đội bóng đá là tấm HCV là quan trọng nhất, đặc biệt là tấm HCV môn bóng đá nam. Cũng như nước chủ nhà Myanmar, họ đầu tư nhiều nhưng họ không mong rằng họ sẽ thống trị SEA Games năm nay trên bảng xếp hạng huy chương mà mục tiêu chính của họ là tấm HCV môn bóng đá nam”.

Ông Woraki cho biết thêm: “Nếu giành được tấm HCV bóng đá nam, họ sẽ nhận được 155.000 USD tiền thưởng. Còn với 3 tấm HCV còn lại, mỗi đội có thể sẽ nhận không dưới 31.000 USD. Dù có nhiều áp lực nhưng tôi tin vào thành công của tất cả đội bóng đá Thái Lan ở kỳ SEA Games năm nay”.


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm