Chờ Messi tới phút chót

04/12/2010 10:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Sergio Ramos nói rằng anh chưa hề gây chấn thương cho ai, và cũng không hề có ý triệt hạ Messi trong tình huống phạm lỗi ở cuối trận "Kinh điển".

Cả hai vế trong câu trả lời ấy đều không phải là sự thật. Về việc Ramos chưa gây chấn thương cho ai, thì câu trả lời là ngay ở Liga mùa này, Ramos đã khiến tiền vệ trái của
Lionel Messi- Ảnh Getty
Levante Nacho Gonzalez chấn thương nặng và tới giờ vẫn đang phải điều trị. Còn về việc Ramos không định "ăn chân" Messi, thì sự thật là nếu không có Lass Diarra vô tình "trượt" vào giữa, hậu vệ phải của Real Madrid có thể đã khiến tiền đạo người Argentina phải nằm viện dài dài.


Và thực tế là vì pha vào bóng ấy của Ramos, Messi có thể sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Osasuna đêm nay. Từ sau trận "Kinh điển" cho tới trước khi lên đường đến xứ Basque, tiền đạo mang áo số 10 của Barca đã không thể tham gia bất kỳ buổi tập nào. Vết đau ở bắp chân trái, hậu quả của pha vào bóng từ Ramos, không cho phép anh làm điều đó. Thế nên Guardiola không có cách nào khác là tiếp tục chờ và hi vọng. Messi không chỉ quan trọng với Barca, mà còn là biểu tượng chiến thắng trong các trận đấu với Osasuna. Trong 7 lần gặp Osasuna mà có Messi trước đây, Barca thắng tới 6 trận và chỉ hòa 1 trận.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm