Barca: Pique đang làm hại chính mình

25/09/2015 05:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Với mỗi cổ động viên Barcelona, những người luôn theo sát đội bóng mỗi tuần, sai lầm của Gerard Pique dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội bóng xứ Catalunya trước Celta Vigo, không có gì là quá bất ngờ. Anh và người đồng đội Mascherano thường mắc những lỗi tương tự, nếu may mắn, Barcelona không để thua trong những tình huống này. Còn nếu không, sẽ là một thảm họa, giống như ở Balaidos.

Nhưng vì sao Pique lại đứng ở ranh giới giữa một trung vệ hàng đầu thế giới và một kẻ ngờ nghệch trên sân cỏ. Giữa những lời xưng tụng là một Piquebauer của thời hiện đại, với những sai lầm của một tay mơ? Anh không bao giờ giữ được sự ổn định cần thiết để trở thành người xuất sắc nhất ở vị trí của mình.

Pique của sai lầm

Tầm quan sát của Pique đã bị hạn chế, anh quá chú tâm vào đỡ bóng bước một, trước khi tìm cách gẩy bóng sang cánh phải cho Dani Alves trong sự lúng túng. Còn Nolito đã quá nhanh nhạy trong tình huống áp sát và biến trung vệ của Barcelona thành người thừa trong nỗ lực ngăn cản Iago Aspas đang lao xuống như một mũi tên.

Chính anh đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng lật ngược thế cờ của đội nhà. Barcelona vừa để thua bàn đầu tiên trước đó có 3 phút, sai lầm ngớ ngẩn của Pique khiến đội bóng xứ Catalunya rơi vào hoàn cảnh của kẻ đánh bạc thua cháy túi. Nhưng vấn đề ở đây là thái độ thi đấu của Pique không tốt, hay tâm lý cực đoan của trung vệ 28 tuổi này là trở ngại lớn khiến anh không giữ được sự tập trung trong thi đấu.

Từ mùa bóng được Manchester United cho mượn ở Zaragoza cách đây 9 năm cho đến thời điểm hiện tại, trung vệ này đã lột xác hoàn toàn để vươn tới đỉnh cao ở cả khía cạnh tập thể, cũng như đẳng cấp cá nhân. Màn trình diễn ấn tượng cùng với Gabriel Milito trong trận gặp Barcelona ở mùa giải 2006-2007, đã khiến anh được Pep Guardiola chọn làm hạt giống cho cuộc cách mạng của ông với đội bóng xứ Catalunya.

Đánh bật Marquez đang ở thời kì sung sức để sát cánh với Puyol trong suốt những năm sau đó, là một Pique chơi đầu óc, tinh tế và cực kì khoa học cả trong phòng ngự lẫn tấn công đã đưa anh vào hàng ngũ những trung vệ số 1 của thế giới trong nhiều năm qua. Nhưng kể từ sau khi giành chức vô địch Champions League 2011, Pique để cho sự tự mãn hủy hoại mình.

Anh sa sút phong độ và là một trong những người tệ nhất trong 3 mùa bóng liên tiếp kéo từ mùa cuối của Pep Guardiola cho đến Vilanova và Martino. Sai lầm từ chính sách của đội bóng khiến Pique nghiễm nhiên không thể thay thế. Nhưng kế hoạch xoay tua của Enrique mùa trước đã buộc trung vệ 28 tuổi này phải nỗ lực gấp đôi và anh trở lại hơn cả mong đợi.

Sự cực đoan đang làm hại Pique

Chỉ trong vòng có vài ngày cuối tháng 8, Pique đã làm tổn hại hình ảnh của anh và cả Barcelona. Mỉa mai các trọng tài trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla, tiếp theo là thóa mạ trọng tài chính trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Bilbao. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã lờ đi những gì Pique đã nói ở Gruzia, nhưng ban tổ chức Liga thì không, ngay lập tức trung vệ này bị treo giò 4 trận liên tiếp ở Liga.

Không vô cớ mà trung vệ 28 tuổi này có phản ứng dữ dội như vậy với các trọng tài. Anh là người có tinh thần xứ sở nhất trong số những cầu thủ ở Barcelona. Trước tour du đấu ở Mỹ, Pique không ngại chỉ trích UEFA khi phạt tiền câu lạc bộ xứ Catalunya vì để các cổ động viên phất cờ đòi độc lập cho xứ này. Ngay sau đó, là những lời lẽ phản cảm nhắm vào các trọng tài, khi anh cho rằng Barca bị đối xử bất công và có âm mưu để làm giảm sức mạnh của đội bóng này.

Nhưng không có ai chỉ bảo Pique cách cư xử đúng mực và với vị thế của gia đình, cầu thủ này hoàn toàn làm theo những gì mình thích. Nhưng bước ra sân với tâm lý của người bị ức chế, cùng với những sai sót mang tính tình huống, anh đã khiến Barca phải trả giá. Đầu tiên là mất ngôi đầu bảng, sau đó có thể là mất ngôi vô địch vào tay Real.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm